lilybebong
26-09-2010, 09:53 AM
Anh đi rồi … ai sẽ nói yêu em
Ai lau vội nước mắt mềm mi ướt
Ai ve vuốt mái tóc dài suôn mượt
......
Ai cầm tay sưởi ấm đôi bàn tay...
Anh đi rồi … nỗi nhớ cứ đong đầy
Ai e ấp đôi vai gầy dáng ngọc
Ai an ủi khi buồn vui em khóc
Bờ vai ai em nức nỡ tựa nương...
Anh đi rồi … em mang nặng sầu thương
Ai dìu dắt trên đường đời xuôi ngược
Trên lối nhỏ một mình em đếm bước
Anh đi rồi … chất ngất nỗi tương tư...
Ai lau vội nước mắt mềm mi ướt
Ai ve vuốt mái tóc dài suôn mượt
......
Ai cầm tay sưởi ấm đôi bàn tay...
Anh đi rồi … nỗi nhớ cứ đong đầy
Ai e ấp đôi vai gầy dáng ngọc
Ai an ủi khi buồn vui em khóc
Bờ vai ai em nức nỡ tựa nương...
Anh đi rồi … em mang nặng sầu thương
Ai dìu dắt trên đường đời xuôi ngược
Trên lối nhỏ một mình em đếm bước
Anh đi rồi … chất ngất nỗi tương tư...