cactushb
25-09-2010, 08:52 AM
Tôi chỉ muốn hỏi các bạn 1 câu : có bao giờ bạn thích môn học đó chỉ vì bạn thương thầy ( cố ) không?
Tôi chẳng biết nói sao nhưng mỗi lần đi học thêm những gì tôi học được từ 1 cô không phải là kiến thức của môn đó mà là cách sống , quan điểm sống - sống sao cho đẹp , cho tốt. Bỗng dưng tôi cũng giật mình vì có khi đã quá vô tâm không để ý đến những ng thầy của mình. Trong lớp , đa phần những thành viên đều rất ghét 1 thầy. Chỉ cần biết sắp đến tiết thầy là cả lớp cứ lo toáng cả lên , quýnh quáng đến nổi sách vở chẳng biết ở đâu. Rồi có khi tranh thủ lúc thầy đi về cuối lớp thì lại giơ tay chọc ngoáy sau lưng thầy. Tôi cũng thấy đó là niềm vui khi giải tỏa những uất ức của mình nhưng và rồi ........... Khi tôi học thêm cô , tôi nhận ra mình sai rất nhiều , những hành động đó chẳng thế hiện mình là con người có tri thức mà chẳng khác nào 1 người vô học ngoài đường. Thầy cố gắng truyền dạy tất cả những kinh nghiệm cho lớp dù đó là bí quyết để làm bài mà thầy nghiên cứu trong nhiều năm liền , những ép buộc khi làm bài nhanh , những cách học bài cho hay cho tốt.............. tất cả thầy đều muốn lớp khá lên.
Một người thầy tác động đến tôi song bên cạnh đó người khiến tôi bị ảnh hương nhiều nhất là cô. Cô cho tôi cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc đời , cô chẳng khác nào ba mẹ tôi , cô cho tôi cách sống , cách suy nghĩ sao cho mình là người tốt , toàn diện. Những lời cảm ơn chân thành nhất của tôi xin gửi đến cô như 1 lời tri ân về người thầy của mình
Tôi chẳng biết nói sao nhưng mỗi lần đi học thêm những gì tôi học được từ 1 cô không phải là kiến thức của môn đó mà là cách sống , quan điểm sống - sống sao cho đẹp , cho tốt. Bỗng dưng tôi cũng giật mình vì có khi đã quá vô tâm không để ý đến những ng thầy của mình. Trong lớp , đa phần những thành viên đều rất ghét 1 thầy. Chỉ cần biết sắp đến tiết thầy là cả lớp cứ lo toáng cả lên , quýnh quáng đến nổi sách vở chẳng biết ở đâu. Rồi có khi tranh thủ lúc thầy đi về cuối lớp thì lại giơ tay chọc ngoáy sau lưng thầy. Tôi cũng thấy đó là niềm vui khi giải tỏa những uất ức của mình nhưng và rồi ........... Khi tôi học thêm cô , tôi nhận ra mình sai rất nhiều , những hành động đó chẳng thế hiện mình là con người có tri thức mà chẳng khác nào 1 người vô học ngoài đường. Thầy cố gắng truyền dạy tất cả những kinh nghiệm cho lớp dù đó là bí quyết để làm bài mà thầy nghiên cứu trong nhiều năm liền , những ép buộc khi làm bài nhanh , những cách học bài cho hay cho tốt.............. tất cả thầy đều muốn lớp khá lên.
Một người thầy tác động đến tôi song bên cạnh đó người khiến tôi bị ảnh hương nhiều nhất là cô. Cô cho tôi cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc đời , cô chẳng khác nào ba mẹ tôi , cô cho tôi cách sống , cách suy nghĩ sao cho mình là người tốt , toàn diện. Những lời cảm ơn chân thành nhất của tôi xin gửi đến cô như 1 lời tri ân về người thầy của mình