Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không có gì là mãi mãi phải hok anh ?



nguyen ha my
24-09-2010, 11:02 PM
“ Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải
dùng gấp đôi thời gian đó để quên đi điều ấy ”... bây giờ thì ngấm rồi :((:cry::cry::cry:

Nắng_yêu_gió
24-09-2010, 11:05 PM
:-? có chuyện rỳ vậy....Nói nghe coi

hoahongxanh762
24-09-2010, 11:05 PM
thất tình à bạn....chia sẽ rồi mọi người cùng tâm sự...

Nắng_yêu_gió
24-09-2010, 11:07 PM
Nghe chừng là vậy...Thế trog hoàn cảnh này.Bạn làm tn???????????

hoahongxanh762
24-09-2010, 11:10 PM
Nghe chừng là vậy...Thế trog hoàn cảnh này.Bạn làm tn???????????

Hỏi bạn nào vậy? :wonder:.........

Nắng_yêu_gió
24-09-2010, 11:12 PM
ờ..đang hỏi cậu mu&

hoahongxanh762
24-09-2010, 11:15 PM
hjhj...nhưng trong hoàn cảnh này là hoàn cảnh nào..bạn ha my đã nói rõ gì đâu...

Nắng_yêu_gió
24-09-2010, 11:19 PM
“ Người ta nếu dùng cả cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải
dùng gấp đôi thời gian đó để quên đi điều ấy ”... bây giờ thì ngấm rồi :((:cry::cry::cry:
Người ta bảo là : dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

bạn có tin ko??

[*Chít*]
25-09-2010, 01:34 AM
Người ta bảo là : dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

bạn có tin ko??

hok tin! ai quên được thì sẽ chóng quên! ai không quên được cũng sẽ quên!
tuỳ vào nghị lực của từng người thôi!
nhớ thì vẫn nhó, quên thì vẫn phải quên! chẳng lẽ cứ mang theo mãi một bóng hình mà sống àh! không có gì là mãi mãi thế nên đên một lúc nào đó khi không còn gì nữa trái tim ta sẽ tự khắc quên thôi!

kakachi_mya
25-09-2010, 06:48 AM
không hẳn đâu bạn ạ
mỗi người một khác, chẳng ai giống ai
có người yêu rất sâu đậm nhưng khi chia tay cũng quên đi một cách nhanh chóng
họ sẵn sàng làm quen với người khác và tiến tới yêu đương
có nhớ chăng cũng chỉ là những kỷ niệm thôi:blow:

hi vọng mong manh
01-10-2010, 10:22 AM
mình nghĩ không hẳn như vậy đâu bạn,bạn thử coi qua chuyện tình của 1 anh tên T trong "H ơi hãy chờ T nhé" xem kìa,tình yêu thuở học trò chỉ chớm nhỏ,vậy mà 11 năm qua cậu học trò đó ấp ủ,rồi số phận đưa họ gặp lại nhau khi mà chị ấy đã có một gia đình tan nát với 2 cậu con trai...
11 năm qua,tớ nghĩ rằng anh ấy đã không quên nổi chị ấy,và tình yêu trong anh ấy dành cho chị còn lớn hơn nhiều lần ngày trước!
mình nghĩ thời gian chưa chắc đã làm người ta quên được nhau đâu bạn à!

pebunthichankeo
16-10-2010, 08:28 PM
;5075545']hok tin! ai quên được thì sẽ chóng quên! ai không quên được cũng sẽ quên!
tuỳ vào nghị lực của từng người thôi!
nhớ thì vẫn nhó, quên thì vẫn phải quên! chẳng lẽ cứ mang theo mãi một bóng hình mà sống àh! không có gì là mãi mãi thế nên đên một lúc nào đó khi không còn gì nữa trái tim ta sẽ tự khắc quên thôi!

mình rất thích câu nói này,mà bạn từng yêu ai chưa !nếu đã yêu và yêu thật lòng thì không chỉ có nghị lực là đủ đâu !

-‘๑’- ♥GRA$$ kute♥ -‘๑’-
16-10-2010, 08:31 PM
nếu là yêu nhau chân thành thì dù ko nghị lực hay có nghị lực thì họ cũng sẽ ko quên đc nhau