Xem đầy đủ chức năng : Làm sao?
Hoasotrang
24-09-2010, 12:40 PM
H ah. Thoáng qua đã bao nhiêu ngày rồi h nhỉ ?Đã qua gần hai mùa thu rồi đấy t thử tính xem nào 365 ngày + 5 tháng 18 ngày = 533 ngày đúng không h. Thời gian trôi qua quá nhanh đó là số ngày t tính được từ ngày t gặp h lần cuối cùng cho tới bây giờ. H ah.t xl t xl vì tất cả thứ tội lỗi mà không thể nào đong đếm được là bao nhiêu nhưng t biết nó lớn lắm vì t không thể mang nó đến được bên h để h co thể hiểu t hơn được. H giờ đây đồng hồ vẫn lặng lẽ chạy từng giây và khoảng cách chúng ta củng chẳng phải là ngắn về tất cả nhưng với t tình yêu không khoảng cách t vẫn dành tất cả cho h tình yêu mà mình có t không thể biết được nó là bao nhiêu và vì sao t dành chỉ mỗi mình h có thể h không tin mà t có gì để đáng được tin đâu. T ko phải là ngừơi hoa mĩ không ăn nói được ngọt ngào như ngừơi ta nhưng trái tim t chân thật vì t yêu h. t hiểu tình cảm mà h dành cho t không thể lớn hơn 2 chữ tình bạn nhưng t ko bỏ cuộc vì t biết mình chẳng thể nào quên được h cả.sự hi vọng là mãi2
Pea_NaBi
26-09-2010, 01:04 AM
hy vọng là tốt đấy,
hy vọng về ngày mai tươi sáng
hy vọng về tương lai mai sau...
nhưng bạn hok thể cứ mãi sống trong quá khứ đc, quên nhưng j làm bạn đau khổ và nhớ đến những dju làm bạn vụ nhất, cuộc sống là thế, đôi khj ta mãi nghĩ về qua khứ mà quên rằng hok chưng ng' ấy_trong tương lạ đang chờ bạn đó, Cố Lên!!!
pebunthichankeo
26-09-2010, 01:37 AM
màu xanh !
màu cua hy vong nhưng trong tinh yêu cũng cần có sự lãng mạng sự chung thuỷ.hay pha cho tình yêu cua mình màu đỏ và tím nha chắc chắn lúc ấy ban sẽ hạnh phúc và bình yên. Nhưng nếu không chắn chắn thì đừng mạo hiểm vượt giới hạn của tình bạn.nếu không cả hai điều đau khổ ,theo mình không nên qua hy vong chờ đọi cũng chỉ có giới hạn thử mở lòng mình cho những người khác ,biết đâu thứ tình cảm kia chỉ là ngộ nhận.đó là ý kiến của mình thôi bạn suy nghỉ thêm đi !
cunxu_yeuanh
26-09-2010, 01:47 AM
Hãy cứ tin vào tình yêu của minhg bạn à, dù sau này tình yêu ko lớn lên trong họ nhưng nó cũng đã lớn lên trong mình. Yêu 1 người và đc chờ tình yêu đó cũng là 1 hp lớn. Hãy luôn hi vọng bạn nhé, chúc bạn sớm hp.
Hoasotrang
27-09-2010, 10:43 PM
Thank ! Moj nguoj nhiều.t y của t đả được kiểm chứng từng ngày vì vậy nó không phải là ngộ nhận
pebunthichankeo
23-10-2010, 02:26 AM
một buổi sáng thức dậy tất cả chỉ như mới ngày hôm qua !
[R][O][Y]
23-10-2010, 02:37 AM
biến đau thương thành hành động
dũng cảm xông lên đi ! giống mình nè , tấn công dồn dập lun , cứ tấn công một tuần nghỉ 1 tuần , rồi lại vài ngày nghỉ 1 ngày . bi giờ cũng khá lém rồi
mưa dầm thấm lâu , cố lên !!!
_NôBiTa_
24-10-2010, 06:53 AM
đừng wa' hi vọng , vì cũng chính những hy vọng đó sẽ đánh gục bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.