PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chợt nhận ra mình đã đi quá xa...



gió nhiệt đới
24-09-2010, 11:56 AM
Chung tôi học chung với nhau 4 năm nhưng trong bốn năm này biết bao chuyện xẩy ra......

_Năm thứ nhất : bình yên chôi chảy
_Năm thứ hai :chanh cãi cả ngày.
_Năm thứ ba : kết nghĩa anh em.
_Năm thứ tư : như không quen biết.

Tôi không sao hiểu nổi chúng tôi sao lữa. Chỉ biêt giờ đây đã qua năm thứ 5,6 rồi tới năm thứ7 vậy mà tụi tôi vẫn không thể chở lại như ngày xưa. Dẫu biết không thể nào tiếp tục là anh em nhưng thà cứ chửi rủa, đối đáp nhau tôi còn thấy vui hơn nhiều khi chúng tôi nhìn nhau mà không nói câu nào. Bản thân luôn tự bảo mình phải mở miêng nhưng tôi không tài nào làm được. Có phải tôi quá cố chấp không? Mặc dù không thể nói môt câu xin lỗi song khi bạn ấy xin lỗi dù đó chỉ đơn giản là một câu " Muốn làm lành quá mà không được " thì tôi lại vờ như không. Tôi biế mình đã quá ích kỉ. Ai cũng nói tôi vậy. có lẽ vì bản thân tôi đúng là như vậy. Đến đứa bạn thân còn sẵn sàng trì trích tôi rằng " từ chước tới nay mày thấy nó có biết cúi đầu xin lỗi ai đâu vậy mà giờ nó xin lỗi mày chươc mặt tất cả mọi người. Mày kiêu quá đấy " thì tôi biết mình đã quá sai.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng tôi cũng quyết định xin lỗi bạn ấy nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra mà chỉ có thể viết ,tôi không muốn mọi người biết vì tôi ngại vậy mà tại sao lúc đó tôi không nghĩ bạn ấy cũng ngại.
Bạn ấy không chả lời nhưng tôi hiểu bạn ấy đã đọc và âm thầm làm theo những điều tôi nói. Bạn ấy hỏi tôi khi 2 đứa đối diện, không tùy tiện sông vào lớp tôi như lúc chước....Nhưng tôi vẫn cảm thầy chúng tôi không thể như những người bạn bình thường và có lẽ bạn ấy cũng nghĩ vậy. Cả 2 đều hạn chế những lần gặp nhau, nói chuyện với nhau.............Tôi không hiểu tại sao lại như thế dù tôi biết rằng đó là 1 ngươi bạn tốt mà ông trời chao tặng tôi

Hãy giúp tôi, để tình bạn chở lại như ngày xưa.........vì giờ đây tôi đã đi quá xa....khoảng cách một tình bạn.Tình cảm giữa chúng tôi là gì mà xa xôi thế

Pea_NaBi
26-09-2010, 12:58 AM
bạn hãy tập nói: Xin Lỗi và cảm ơn.
nói xin lỗi khj mình làm sai 1 cai j đó để ju đc thứ mình hok nên mất
nói cảm ơn khj đc 1 ạ đó jup đỡ để tạo cho mình động lực sống có ích hơn
bạn hãy mở lòng mình ra, đón nhận nhưg cái mới để thấy cuộc sống thêm tươi đẹp hơn, thay đổi vì bạn mún mội ng' nhjn bạn với ánh mắt khác, nhưg bạn vẫn là bạn đấy thôi, dù có trốn chạy sự thật lun là sự thật, đối mặt với nói = những j trái tim bạn mách bảo, cố lên!!!^^

gió nhiệt đới
27-09-2010, 06:07 AM
bạn hãy tập nói: Xin Lỗi và cảm ơn.
nói xin lỗi khj mình làm sai 1 cai j đó để ju đc thứ mình hok nên mất
nói cảm ơn khj đc 1 ạ đó jup đỡ để tạo cho mình động lực sống có ích hơn
bạn hãy mở lòng mình ra, đón nhận nhưg cái mới để thấy cuộc sống thêm tươi đẹp hơn, thay đổi vì bạn mún mội ng' nhjn bạn với ánh mắt khác, nhưg bạn vẫn là bạn đấy thôi, dù có trốn chạy sự thật lun là sự thật, đối mặt với nói = những j trái tim bạn mách bảo, cố lên!!!^^

cám ơn bạn vì những lời động viên chân thành. Nhất định tôi sẽ thử :mpl::mpl::mpl: