Vo thien
23-09-2010, 06:25 AM
Có một lão nông nọ suốt đời làm việc chăm chỉ nuôi được 15 con ngựa.Đến lúc lâm trung,ông gọi 4 người con lại và dặn dò :
-Có lẽ ta ko còn sống được bao lâu nữa,gia tài của ta chỉ có đàn ngựa ngoài kia.Trước khi ra đi ta muốn chia số ngựa đó cho các con để sau khi ta chết anh em các con dễ bề lo liệu.
Ông nói tiếp
- Một nửa số ngựa là của con út,em ba đc số ngựa bằng 1 nửa em út,a hai thì 1 nửa số ngựa của em ba và anh cả cũng vậy,có số ngựa bằng 1 nửa anh hai.
Nói đoạn ông ra đi. Những người con của ông ko biết làm thế nào.
Còn các bạn,hãy giúp con của lão nông chia số ngựa đó theo lời cha mà ko fải làm thịt con ngựa nào cả.
-Có lẽ ta ko còn sống được bao lâu nữa,gia tài của ta chỉ có đàn ngựa ngoài kia.Trước khi ra đi ta muốn chia số ngựa đó cho các con để sau khi ta chết anh em các con dễ bề lo liệu.
Ông nói tiếp
- Một nửa số ngựa là của con út,em ba đc số ngựa bằng 1 nửa em út,a hai thì 1 nửa số ngựa của em ba và anh cả cũng vậy,có số ngựa bằng 1 nửa anh hai.
Nói đoạn ông ra đi. Những người con của ông ko biết làm thế nào.
Còn các bạn,hãy giúp con của lão nông chia số ngựa đó theo lời cha mà ko fải làm thịt con ngựa nào cả.