Xem đầy đủ chức năng : Yêu Xa
bambooTruc
23-09-2010, 04:53 AM
Tui có mội chuyện mún tham khảo cả nhà! Ai sẵn lòng gỡ dùm ha!!!!!!!!!!!!
[*Chít*]
23-09-2010, 05:48 AM
trời quơi ai cũng sẵn lòng hết mà có thấy bạn nêu ra vấn đề gì để giúp đỡ đâu?
☆ snow flowers ☆
23-09-2010, 06:30 AM
yêu xa ấy hở, cái đó còn tùy trường hợp nữa bạn à, bạn cứ việc nói, ai cũng giúp mà :)
0_o nhóc kool o_0
23-09-2010, 08:16 AM
Yêu xa cần sự thật lòng, niềm tin, sẻ chia, cảm thông, dũng cảm nữa. Vì sẽ ko được ở bên cạnh người iu thường xuyên, với lại chỉ cần mất niềm tin thôi là khó hàn gắn lắm...
khó tin khi yêu xa lắm.thật đấy.trừ khi 2 ng có 1 mối liên hệ gì đấy
coheo
24-09-2010, 07:20 AM
người ta thường nói xa mặt cách lòng. nhưng nếu hai người yêu nhau thật sự thì khoảng cách không phải là vấn đề. đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau đừng nghi ngờ nhau như thế sẽ không bao giờ giữ được tình yêu của mình đâu
yêu là 1 phần.còn giữ đc ng míh yêu hay k thì hơi bị khó khi 2 ng ở xa nhau
suri1994
27-09-2010, 10:46 PM
yêu xa thì bạn phải chấp nhận xa cả về khoảng cách địa ly.. nói cho cùng thì yêu xa rất khó nếu như tình yêu đó chỉ là nhất thời, không bền vững
thứ nhất nha, những lúc bạn ốm đau hay ngược lại là người ấy, hay những luc gặp chuyện buồn, cần một bờ vai an ủi, bạn có chắc người đó sẽ ở bên cạnh bạn ngay lúc ấy khổng => kết quả là mọi chuyện rong cuộc sống dần dần bạn cũng tự xoay xở được mà chẳng cần đến sự quan tâm của người đó nữa, khi ấy con người ta đã trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần đến ty nhiều nữa
thứ hai, sự cách trở về địa lý => sự cách trở về mặt tính cách, bạn có đảm bảo rằng mình ko ở bên cạnh người ấy nhiều thì mình sẽ vẫn hiểu ng ấy ko? con người ta ai chẳng có lúc thay đổi, cứ cho là bây giờ vẫn yêu, ban có đảm bảo đến luc ng ấy quay về thì tình cảm đó vẫn còn?
nếu muốn yêu xa thì bạn phải chấp nhận điều trên, phải chuẩn bị tinh thần trc nha ^^ tuy nhiên ko thể phủ nhận là đôi khi khoảng cách lại là mắm muối :) hi mình hay thích nói kiểu vừa đấm vừa xoa hihi
vậy nên nếu vẫn muốn yêu bền thì bạn nên nói chuyện này với ny trc' nhé
chúc bạn luôn luôn hạnh phúc, happy 4 everrrrr !!!! ^^ hôm nay mình rất buồn nhưng mà viết xong cái này là hết buồn lun oi ^^
nguyen ha my
29-09-2010, 09:03 AM
khó lắm còn tùy vào tình iu của 2 bạn đến đâu tớ vs ng ấy ct chỉ vi yêu xa :((
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.