Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Các em xứng đáng được nhận tình yêu thương



kimdung4587
22-09-2010, 07:06 PM
Đây là điều mà tôi muốn nói thật nhiều, thật nhiều khi nhìn gương mặt của các em.
Tối hôm 22/9 (14/8 âm lịch), tôi đến tham gia chương trình "Trung thu yêu thương" do Bachkhoa - Aptech (hệ thống trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế - 250 Hoàng Quốc Việt) tổ chức cho những trẻ em bị nhiễm HIV của nhóm Tự lực. Trước khi đến, tôi luôn nghĩ rằng chắc không có gì thú vị đâu, mấy đứa trẻ chắc lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã, nghĩ đã thấy chán rồi. Nhưng một cảm giác khác hoàn toàn trong suy nghĩ của tôi khi tôi bước chân vào hội trường của Bachkhoa - Aptech, tiếng nhạc rộn ràng của bài hát " Rước đèn ông sao sao năm cách tươi mau..", tiếng cười giòn tan trên những khuôn mặt rạng ngời. Các em nắm tay nhau đung đưa theo điệu nhạc, và hát theo lời bài hát. Nhìn ánh mắt, nụ cười, nhìn khuôn mặt, hình thể của các em, có ai nghĩ rằng các em đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV?
Bất giác, tôi giật mình nhìn lại mình. Tôi trách bản thân mình sao có thể có những suy nghĩ không đúng, không hay về các em. Các em cũng là những con người, có cảm xúc, có ước mơ, có tài năng... Và các em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Sao điều đó sao tôi không biết, không nhận ra trước khi đến tham sự chương trình này?

"Trung thu yêu thương" đã tổ chức thành công, không chỉ ở khâu tổ chức mà còn thành công trong việc truyền tải thông điệp của chương trình đến người xem, người trong cuộc. Là một người làm truyền thông, tôi đánh giá cao điều đó. Đến "Trung thu yêu thương" của Bachkhoa - Aptech tôi đã học được nhiều điều không chỉ nghiệp vụ của nghề nghiệp mà còn thấy được ý nghĩa sâu sắc của chương trình để tôi phải biết yêu thương hơn những con người bất hạnh, biết chia sẽ niềm vui với những người xung quang và tôi biết mình hạnh phúc hơn những đứa trẻ đó vì tôi có được sức khoẻ, được thời gian sống để cống hiến cho xã hội này!
Và chúng ta hãy yêu thương những đứa trẻ bất hạnh đó!