nhok_mua
22-09-2010, 06:51 PM
hôm nay là một ngày rất chi là đẹp trời của vùng đất chỉ có nắng gió cả ngày.
đối vơi mình mà nói thì ừ ! thế này cũng tạm ổn rồi
sáng ráng ngủ nướng tí nữa ( tại tối wa bà tám rùi học muộn nữa ) nhưng mấy bà tăm trong phòng không cho hjx
bực mình ghê luôn !
nhưng dậy sớm hơn mọi ngày cũng có cái hay thiệt. lần đầu thấy sương ở cái nơi nắng khủng khiếp này ( chắc tại thường ngày nướng was mà nên hông biết thế nào là cuộc đời tươi đẹp )
uhm hum nay là một ngày không suôn sẻ cho lắm. mặc dù không phải học sớm như mọi ngày nhưng thay vào đo là học cái môn chán ngắt, ngồi trong giảng đường sươt 3 tiết để nghe anh thầy ( hơi dễ xương ) giảng về môi trường và con ngươiif ) hjx
không thể tưởng được, với 3 tiết đó thay vì ngồi trong giảng đường buồn tể thì đáng lễ ra mình đã ở phòng nghe nhạc, bà tám với mấy nàng cùng phồng rùi hjx
ôi không chọt nhớ ra là tuần sau có 4 môn thi giữa kì rùi. hjx vẫn chưa có chữ nào trong đầu cả. ấy vậy mà cuối tuần lại vi vu xuống sài gòn với nhỏ bạn thân nữa.
kệ thui " ăn chơi không sợ mua rơi " ( câu vào cửa của phòng bà tám rùi thỉ phải )
thui online xiu lại phải tạm gọi là hí hửng đi nghe anh thầy dễ xương giảng cai đã.
dù sao cũng ráng nhịn làm học sinh ngoan xiu hihi
đối vơi mình mà nói thì ừ ! thế này cũng tạm ổn rồi
sáng ráng ngủ nướng tí nữa ( tại tối wa bà tám rùi học muộn nữa ) nhưng mấy bà tăm trong phòng không cho hjx
bực mình ghê luôn !
nhưng dậy sớm hơn mọi ngày cũng có cái hay thiệt. lần đầu thấy sương ở cái nơi nắng khủng khiếp này ( chắc tại thường ngày nướng was mà nên hông biết thế nào là cuộc đời tươi đẹp )
uhm hum nay là một ngày không suôn sẻ cho lắm. mặc dù không phải học sớm như mọi ngày nhưng thay vào đo là học cái môn chán ngắt, ngồi trong giảng đường sươt 3 tiết để nghe anh thầy ( hơi dễ xương ) giảng về môi trường và con ngươiif ) hjx
không thể tưởng được, với 3 tiết đó thay vì ngồi trong giảng đường buồn tể thì đáng lễ ra mình đã ở phòng nghe nhạc, bà tám với mấy nàng cùng phồng rùi hjx
ôi không chọt nhớ ra là tuần sau có 4 môn thi giữa kì rùi. hjx vẫn chưa có chữ nào trong đầu cả. ấy vậy mà cuối tuần lại vi vu xuống sài gòn với nhỏ bạn thân nữa.
kệ thui " ăn chơi không sợ mua rơi " ( câu vào cửa của phòng bà tám rùi thỉ phải )
thui online xiu lại phải tạm gọi là hí hửng đi nghe anh thầy dễ xương giảng cai đã.
dù sao cũng ráng nhịn làm học sinh ngoan xiu hihi