Xem đầy đủ chức năng : to:PhongLanTim muội!
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 03:09 PM
Vào đây thăm muội tiện bừa nay
Hỏi rằng hiền muội có vui thay
Thi thoảng huynh ghé thăm hiền muội
Hiền muội vui không tỏ anh hay!?
Huynh sẳp về rồi chỉ mấy ngày (mấy ngày nữa thôi )
Vào chiều mười bốn anh sẽ bay
Về lại quê cũ bao người đợi
Anh sẽ thăm em vào một ngày!
Còn về chị hả nói em hay
Chị người Việt ta chẳng phải đây (không phải bên này )
Nhưng không trong nước mà ở...ấy
Anh về là chị cũng về ngay!
========================
Chuẩn bị tinh thần hiền muội nha! Anh báo tin sớm cho em đó!Nhớ chuẩn bị quà nhiều nhiều đó nha! :D huynh tham lam lắm á hiiiiiiiiiiiii không chuẩn bị là :guoc: hennnnn :D
Chanh Chua
10-09-2005, 08:44 PM
Huynh về mà chỉ cho Lan hay
Còn muội bỏ đâu hả anh trai
Khi nào anh về thì fone nhé
Cho muội nghía cí mặt chị hai ......
Chị người của ta không phải tây
Nhà chị bên kia không bên này
Huynh ơi ! huynh quả biết chọn vợ
Vợ huynh người Việt _huynh thiệt hay .....
Huynh của tụi muội về thăm nhà
Quà cho tụi muội phải có nha
Huynh về tay không thì đừng trách
Tại sao mất dzợ _báo trước nà ...:hihi:
...............
Huynh về dzẫn theo chị về ah .........sướng nha ..........
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 10:26 PM
Hiền muội của huynh chớ giận mà
Huynh báo cả rồi cả nhà ta
Phải đâu riêng lẻ PhongLan muội
Mà là huynh đã báo cả nhà!
Trời ơi bữa nay dzám dọa ta!
Quả là to gan đáng gọi là
Chanh chua không hổ đời thăng tiếng
Hiền muội của ta quả thật là "....."
=========================
okie Huynh về có dẫn theo chị! Em cho số phone đi ,anh sẽ dzô Sai Gòn &Nha Trang chơi hai tháng đó!
Chanh Chua
10-09-2005, 10:31 PM
Chanh Chua nỗi tiếng vốn muội mà
Huynh hời huynh hỡi chớ kiu la
Mau mau mang quà cho muội nhé
Không là chị dâu khó sống nha.....
..............
okei.....số fone......của muội để muội gửi vào tin nhắn nhé.....
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 10:37 PM
Thôi đi hiền muội của anh nha
Đây huynh chưa sợ cho dù ma
Em mà nạt nữa anh cũng vậy
Chẳng chút run tay sẵn đợi mà!
=======================
Okie thử nạt huynh coi nào? Muội nhắn số phone vào PM huynh hứa sẽ thực hiện những gì huynh nói!
Chanh Chua
10-09-2005, 10:48 PM
Huynh thì muội biết chẳng sợ ma
Nhưng mà huynh thử không mang quà
Hậu quả thì sau này huynh biết
Koi muội làm gì chị dâu nha..:hihi:
..........
okei muộ PM số fone cho huynh rồi đó......thui muội out đây...chúc huynhv à chị dâu vui nhé ...........
phonglantim
10-09-2005, 10:49 PM
Hôm qua muội mới gặp huynh Nghi
Mà sao huynh ấy chẳng biết gì
Nghe tin huynh trưởng sắp có dzợ
Giật mình huynh ấy tưởng nói chơi
14 huynh ơi,huynh sẽ về
Thế bao giờ nhóm sẽ gặp đây?
Ngày nào huynh nói muội biết trước
mấy người gặp mặt,để cùng vui
khi nào huynh thu xép được ngày gặp mặt thì báo cho muội biết trước nhé vì thời gian đó muội phải đi nhập hoc rồi:D không biết có rảnh không
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:00 PM
An tâm đi nào muội huynh ơi
14 tới đây huynh về rồi
Dza là bữa qua em đà gặp
Nghị đệ của huynh ở đó rồi!?
Còn chuyện họp mặt để huynh coi
Thời gian nhiều lắm huynh sẽ mời
An tâm không thể không gặp mặt
Đệ muội của huynh chốn quê rồi!
===========================
Okie an tam huynh sẽ thu sếp,ba anh em ta se gap nhau mà!,Con Nghị em gặp đệ ấy có khoẻ không?Đệ ấy không biết chuyện cùng đúng mà ,bởi huynh đâu có hay gặp!
phonglantim
10-09-2005, 11:02 PM
Huynh về nơi ấy là về chơi
hay là về thật hỡi huynh ơi
Khi nào nhóm ta sẽ gặp mặt?
Huynh dẫn chị về ta cùng chơi
Huynh!về VN hẳn hả huynh?Muội sẽ nhắn cho huynh số ĐT của muội
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:07 PM
Huynh thì muội biết chẳng sợ ma
Nhưng mà huynh thử không mang quà
Hậu quả thì sau này huynh biết
Koi muội làm gì chị dâu nha..:hihi:
..........
okei muộ PM số fone cho huynh rồi đó......thui muội out đây...chúc huynhv à chị dâu vui nhé ...........
Oke thì huynh vẫn đợi mà
Đừng nghĩ rằng em sẽ có nha
Huynh còn đòi muội cho em sợ
Hãy chuẩn bị dần đó muội nha!
=======================
OK chúc em vui vẻ ,Nhớ giừ gìn sức khoẻ muội nha!thanx muội nhiều!
Huynh về nơi ấy là về chơi
hay là về thật hỡi huynh ơi
Khi nào nhóm ta sẽ gặp mặt?
Huynh dẫn chị về ta cùng chơi
Huynh!về VN hẳn hả huynh?Muội sẽ nhắn cho huynh số ĐT của muội
Đận này về hẳn chẳng về chơi
Năm tháng xa quê quá lâu rồi
Giờ về đoàn tụ cùng mái ấm
Của huynh đó mà hiền muội ơi!
====================
Số phone của muội huynh có rồi! Muội không cần nhắn nữa đâu! okie?
phonglantim
10-09-2005, 11:10 PM
về hẳn rồi nhớ mang quà huynh ơi
Là quà đất khách chứ chẳng chơi
Quê huynh chốn Hải dương ấy nhỉ?
bánh đậu ăn nhiều rồi...không chơi
Huynh dzìa nhớ mang quà dzìa nhá,lại kòn quà của chị dâu nữa chứ,phen này tha hồ nhận quà:D
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:15 PM
Oke rồi đây sẽ đã đời
Coi ra tất cả các em tôi
Ai cũng là người hem en cả
Được rồi huynh hứa sẽ có thôi!
heheeh :D nhứt trí rùi ,dọn bụng đi hen!hổng có dzáng chịu à nha!
phonglantim
10-09-2005, 11:18 PM
Huynh ơi mụi nói cí này
Hum nào huynh kể cho muội hay
Chị dâu tánh tình thế nào nhỉ
Có vui vẻ không?có dễ gần?
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:29 PM
Được thôi mọi chuyện cứ dần dần
Gặp rùi hiền muội hết phân vân
Chị muội không phải người ác khẩu
Huynh đã lựa rùi tựa huynh..."đần" :D
========================
okie cổ cũng như huynh an tâm hen!
phonglantim
10-09-2005, 11:37 PM
Huynh ới chớ nói dzậy nghe không
Muội nói dzới chị...huynh đi tong
:D muội out huynh à:D chúc huynh dzui dzẻ
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:45 PM
hiiiii hổng seo mà muội! okie thui out đi huynh cũng đi khò đây!Mỏi mét rùi! Chúc muội vui vẻ học hành tinh thông nha! byeee
Giọt Sầu Cô Đơn
11-09-2005, 02:43 AM
Vui, vui, thế gian vui sự đời
Buồn tình lạc lối bước vô chơi
Mười bốn, huynh đi xa vời vời
Cưới vợ sinh con trọn sự đời
Chanh Chua
11-09-2005, 07:04 PM
Huynh của muội ơi đùng có dọa
Huynh và chị thử không có quà
Phanh thây anh chị làm trăm mảnh
Rồi đem quăn xuống hồ cá tra.....:hihi:
............
Khi nào họp mẹt nhớ hú muội 1 hú nhé......
phonglantim
12-09-2005, 04:54 AM
Hú Sp roài SP ngồi khóc nhè hả?ai đón Sp đi đâu cơ chứ:D
Chanh Chua
12-09-2005, 09:16 PM
con nhóc Phong Lan thiệt lắm lời
coi chừng ta uýnh phơi thay ah`
học không lo mãi la cà
ta mà méc huynh...huynh la cho chừa ...
............
đt noái rì thía.....mún ăn mõ ah` ..PLT :ham: Chanh......:plz: Mô Phật....thiện tay.....
Hướng Quê Xưa
13-09-2005, 04:37 AM
Hai muội uýnh nhau ắt chẳng vừa
Hai người cứng cổ,chẳng ai ưa
Thui đừng như vậy huynh thấy...
Hãy nói cùng nhau khúc tương chờ!
======================
Hai muội cứ đe kén nhau hoài dzị? Can mừ bể đầu bi chừ :D
phonglantim
13-09-2005, 04:42 AM
Tại chanh ấy huynh trưởng ơi
Suốt ngày chỉ bét nạt muội thôi
Bữa nào mà ghẹp được chanh hả
Mụi sẽ uýnh cho hít đời ha>>>:chayle::chayle::chayle:
Chanh Chua
13-09-2005, 04:45 AM
Chòi Phong Lan nói gì kà
Chanh uýnh phong lan hùi nào
Phong lan ăn nói tào lao
Canhh đá cho học máu đào
phonglantim
13-09-2005, 04:48 AM
Bây giờ chanh uýnh lèm sao?
có chăng chỉ đá chân vào CPU:so_funny:
Đá rùi cí chân sưng dzù
Hem đi nủi nữa khóc hu hu:so_funny:
Hướng Quê Xưa
13-09-2005, 10:47 AM
:D :D :D :D :D www.bótứchi.net với hai muội thiệt rùi!
Chanh Chua
13-09-2005, 06:48 PM
Phong lan làm nhỏ hổn quá mà
Hỏi Huynh lám sao muội không la
Thương tình em nhỏ muội không uýnh
Lần sau tái phạm muội chẳng tha....
............
Huynh ....www.bónao.org....với huynh luôn
phonglantim
14-09-2005, 05:32 AM
Em nào có dám hỗn gì đâu
Mấy ngừi nói dzậy làm em sầu
Từ nay mụi mụi hem dám hỗn
Chỉ dám dọa thoai..hem dám là gì:D
tomato123
14-09-2005, 05:40 AM
Ha ha người đâu đến xem nà
2 ngừ đánh lộn một ngừ la :D
Lan Chanh Thiêm ơi còn ai nữa
Mau mau rót nước típ anh Cà :hihi: :hihi:
phonglantim
14-09-2005, 05:44 AM
Hum nay anh cà to gan nhỉ?
đi đầu ko đi lại đến nơi này
Thế thì cho anh Cà hay
Dzô đây thì sẽ chẳng có ngày được ra:madsung::madsung::madsung::D
tomato123
14-09-2005, 05:50 AM
Đã đến đây rồi đâu dễ ra
Chủ đâu mau dọn tiệc rượu trà
Túy ngọ sa trường quân mạc tiếu :D :D
Cổ lại chinh chiến kỉ nhân hồi
phonglantim
14-09-2005, 05:58 AM
Đến đây là hít đường ra
Nói chi đến việc rót trà hả anh?
Oánh cho hít tánh lanh chanh
Oánh cho hít tánh nói quanh...chọc ngừi
Chanh Chua
15-09-2005, 12:28 AM
Uýnh đi Lan Chanh ngồi coi
Uýnh cho Cà thúi hết koi thường mình
Cà thúi tính hay linh tinh
Nói năng y như yêu tinh hiện hình ...
soledad_1811
15-09-2005, 02:12 AM
Lan ơi không uýnh đã có anh!
Cộng thêm vào đó có cả chanh
Nhao zô ủng hộ cho em đó
Em cứ oánh cho chít cà đi!
tomato123
15-09-2005, 02:12 AM
:hihi: :hihi:
Lời thơ cô bé thiệt tình
Miệng thì trách móc mà tình ý vây
Bao giờ Chanh tỉnh cơn say
Nói lời chân thật để mình thành đôi
vuonthochieuhohen
15-09-2005, 03:41 AM
Oke thì huynh vẫn đợi mà
Đừng nghĩ rằng em sẽ có nha
Huynh còn đòi muội cho em sợ
Hãy chuẩn bị dần đó muội nha!
=======================
OK chúc em vui vẻ ,Nhớ giừ gìn sức khoẻ muội nha!thanx muội nhiều!
Đận này về hẳn chẳng về chơi
Năm tháng xa quê quá lâu rồi
Giờ về đoàn tụ cùng mái ấm
Của huynh đó mà hiền muội ơi!
====================
Số phone của muội huynh có rồi! Muội không cần nhắn nữa đâu! okie?
Lê thiêm hôm nay đã về rồi
vườn thơ vắng bạn thật rồi bạn ơi !
phong lan chanh chua tomato123
cũng buồn dười dượi ít lên nha thiêm
*** * * ***** *****
vắng bóng lê thiêm bên chiều tím
vườn thơ lúc này lại im lìm
mong sao lê thiêm quay chở lại
đối đáp bên này thêm mê say
phonglantim
15-09-2005, 10:37 PM
@ Sf:phonglan uýnh rùi sư phụ ơi
Nói là làm thật...không nói chơi
Uýnh cho cà húi say chợt tỉnh
Uýnh cho cà húi tỉnh lại say:icon_punc:icon_punc:icon_punc:so_funny:
@soledad:
cảm ơn anh nhé sole
Nhưng mà em uýnh hén đi đằng trời
Nếu mờ anh muốn uýnh chơi
Thì mời dzô hé..cho hén tiu đời
@ anh cà
Anh đã nghe rõ rùi ha
Làm sao chạy thoát...có ra đằng trời
Mau mau xin lỗi một lời
"em đã trót dại..tha em một lần":so_funny:
Chanh Chua
15-09-2005, 11:26 PM
Như vậy là tốt lắm rồi
Lan ui cà thúi bi giờ nơi nao
Chắc là bị uýnh quá đau
Cho nên cà thúi té nhào xuống sông (tự dzận vì bị gái uýnh gòi ) :hihi:
phonglantim
16-09-2005, 06:20 AM
Cà húi giờ bị nốc ao
làm sao mà có thể vào nơi đây
Lâu lâu uýnh lộn giải khuây
Cũng dzui sis ạ,hay hay sis nhờ:D
cobenghichngom_1
17-09-2005, 05:19 AM
Ối dào ,lâu đã ko vào
sao toàn đấm đá nghe ghê quá chừng
mình vô cổ vũ tinh thần
sẵng đây làm chổ trọng tài nghe lan? hiiiiiii
Hướng Quê Xưa
19-09-2005, 09:33 PM
Giờ đây Thiêm trở lại nè
Bao nhiêu tất cả ban bè còn đây!
Bao nhiêu tình cảm vẫn đầy
Vui sao tình cảm nơi đây vẫn còn!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.