Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giúp em với



Ly Daimond
21-09-2010, 08:07 AM
Em vs b. trai em ct hơn 3 tháng r`. Nhưng mỗi khi nhìn thấy c. ấy em lại rất buồn. Nghĩ đến cậu ấy thì lại muốn khóc. Có p? là em vẫn còn tình cảm vs cậu ấy k?. Nếu thực sự như thế có cách nào để quên đk k. Em rất muốn quên đi chuyện này. Vì chuyện này mà em đã giảm hơn 5 cân r` :(

Bi thông minh
21-09-2010, 08:55 AM
3 tháng ko phải dài cũng chẳng phải ngắn
tớ cũng giống bạn, cho đến lúc này tớ vẫn thế
tg ct cũng lâu hơn nhiều so với bạn
nhiều lúc tự bảo mình cứ kệ thôi, quên đy nhưng thực sự khó quên quá
cũng chẳng biết là nên làm thế nào hết, hãy cố nghĩ đén cái j` tốt đẹp
đẹp hơn những kỉ niệm 2 bạn bên nhau ấy
:)
cố lên, hãy tự động viên mình : tất cả rồi sẽ qua

[*Chít*]
21-09-2010, 08:59 AM
theo mình nghĩ thì bạn vẫn còn tình cảm đấy, có thể không phải là tình yêu nguyên vẹn như lúc đầu nhưng đó vẫn khiến người ta rung động!
chẳng có cách nào cụ thể để quên đi một người !
có chăng quên là quên đi những thứ thuộc về người ta, là quên đi những cái không đáng nhớ!
cứ nhớ đấy rồi vin vào mà bước lên, mà đi tìm một hạnh phúc mới!
nhớ đấy đấy rồi một ngày nào đó tự khắc ta sẽ quên!
theo mình cách tốt nhất là bây giờ cậu nên bình tâm lại, đừng suy nghĩ nhiều, như thế sẽ tốt cho cậu hơn!

dungnhinanh_em
21-09-2010, 07:43 PM
còn anh thì nghĩ là khi con người ta mất đi 1 cái gì quan trọng bao giờ cũng thế cả em ah. tình cảm là 1 thứ rất khó đến nhưng nó lại còn khó giữ hơn. thế nên đã mất đi rồi sẽ rất khó để quay lại. bấy giờ em hãy sống và nhìn về phía trước đừng quay lại phía sau hãy để quá khứ ngủ quên ở một nơi nào thật sâu trong trái tim mình như thế mình sẽ thấy lòng thanh thản hơn

Bé Yêu Kẹo
22-09-2010, 09:42 PM
- Chị Ly. Ly Còi đúng k nhỉ.
- K miễn cưỡng để có thể quên đi 1 ng` đc đâu chị :(. Đừng suy nghĩ nhiều và bình tâm lại. Chị có thể quên đc anh í đấy

Ly Daimond
22-09-2010, 10:02 PM
@ bi bo : Thks bo. mình sẽ nhớ những lời b. nói. (hãy tự động viên mình : tất cả rồi sẽ qua )
@ Chít : Ừkm Mình cũng nghĩ là mình còn. Có lẽ b. nói đúng. Dù sao cũng Tks đã cho mình 1 lời khuyên đúng ;)
@ dungnhinanh_em : . tình cảm là 1 thứ rất khó đến nhưng nó lại còn khó giữ hơn - Em thích câu này của anh :mpl:
@ Bé Yêu Kẹo : ừ chị là Ly còi. E nào ế :)

♥I♥
22-09-2010, 10:35 PM
Cố quên bạn nhé, mỉm cười nào.

0_o nhóc kool o_0
23-09-2010, 08:11 AM
Đừng cố quên sẽ ko thể quên được đâu. Tớ nghĩ bạn nên học, chơi, tham gia các hoạt động thể thao, ngoại khóa, từ thiện... Bận rộn sẽ giúp bạn ổn hơn bi giờ. Và thấy mình tuyệt hơn nữa. Hehe...

[R][O][Y]
24-09-2010, 02:21 AM
thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, xóa trong tim em hình bóng của anh

mọi chuyên cứ để tự nhiên, càng cố quên lại càng nhớ

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

[R][O][Y]
24-09-2010, 02:23 AM
Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .

coheo
24-09-2010, 07:13 AM
Bạn à có thể yêu một người trong một giấy phút ngắn ngủi nhưng để quên một ngươì thì có khi cần cả một đời người đó bạn ạ bạn hãy chấp nhận thực tế hãy sống với nó. đừng trốn tránh điều đó làm bạn sẽ thấy thanh thản hơn , bạn hãy vui chơi cho thoải mái. đừng bát con tim mình làm việc quá sức để quên người đó bạn à. hãy để tình cảm đó trong một phần trái tim bạn và coi đó như là một kỉ niệm đẹp. mình chúc bạn sẽ tìm thấy hạn phúc đích thực:guitar:

Ly Daimond
24-09-2010, 08:12 AM
@ Roy vs coheo : Tks 2 ng` ;). Mình sẽ k nghĩ nhiều nữa.

Mi Yuu - Duyên
25-09-2010, 05:08 AM
Chỉ vì mún wên đi 1 ng mà mình phải hao mòn cơ thể mình đến như thế sao ???
Hãy cười lên cho dù có chiện j đi chăng nữa thì mọi chuyện xung wanh mình vẫn tốt , vẫn vui vẽ . Cứ xem như hok có sự hiện diện 0f ng này đi là đc mà bạn . Thì bạn cứ lun lun chúc phúc cho ng ýk , và dặn lòng rằng "ta sẽ wên" là sẽ wên thôi nà :) Còn bây h hãy cười lên , vui lên để thấy đc những j tuyệt vời nhứt