PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngáp.......!!!



I.*
20-09-2010, 07:12 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6B0E69||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent



Beat thì cũng chỉ là nhạc không lời mà thôi.

Ngáp !

Ba bảo ngày xưa trẻ con ba và tụi bạn chỉ ước đại loại như được gặp Bác, lớn nhanh để đi oánh giặc, hay làm sao kiếm thêm công điểm =>>> nhà thêm thóc

Còn ngày nay bọn trẻ con lắm đứa chỉ ước có tiền => thời buổi này đồng tiền rất là quan trọng, rất là quan trọng huh ?

Ngáp, tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, nói chung, tiền là cái đờ cờ mờ mày.


Thôi, bỏ qua chuyện tiền, ghét nó nhưng không có nó không ổn, vẫn phải lai lưng ra mà cày thôi.

Ngáp......

Marada đã tìm thấy nơi yên nghĩ của Nagato.

Naruto sẽ là lục đạo thứ 4, mình đoán thế...

....................

Nghe cái beat này buồn não nề quá đi.....

Ngáp, cái P sever này không biết sẽ còn tồn tại được đến bao giờ. Nó còn tồn tại thì cái nick này được tồn tại....

I.*
21-09-2010, 03:00 AM
Ngáp, 250cc là...cái mồ di động, tí nữa thì anh toi rồi.

Đang đi tầm 30km/h bỗng nổi hứng thả...hai tay như khi đi xe đạp, tay lái nó quạng, thế là ghì, quặt bên này bên kia, gần ngã =)), lần sau thì khỏi nha.

Mai là Trung Thu oy` :) rất tiếc là mình không ở nhà... à mà dizz, nhắc đến nhà mới nhớ là khi nào về đến nhà là phải cho thằng em ngay vài quả đấm, miẹ, ba già rồi còn viện cớ học để bắt ba rửa bát, mày học dốt cũng được, nhưng mày không được để ba rửa bát, thằng chó thật...nhắc đến là muốn cho ăn đòn.

I.*
21-09-2010, 07:00 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6B7AC0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Gật gật.......

No......no sound /

ảo chỉ là ảo, vì thế đừng làm nó liên quan dính dáng gì đến đời thực, ngáp.

mình là một trong số những kẻ .

tự add nick yh của chính mình, đôi khi tự gửi tin nhắn cho mình...

đôi khi bật cả hai cái nick yh, tự mình nói chuyện với mình.

tự an ủi vỗ về chính mình, tự xoa dịu mình, tự khen chê mình

ngáp, chả thằng đe'o nào có quyền phán xét mình, trừ cái gọi là pháp luật ra, còn thì tao sống thế nào kệ bố tao.

kệ cha bố con tao :so_funny:

I.*
21-09-2010, 09:31 PM
Akai: sáng sớm đã đến trước cổng
Akai: tao vật nó ra tát cho hai cái
Alucard: dude
Akai: bảo là cấm bén mảng đến
Akai: hôm sau nó dẫn một đống tầm hai chục thằng đến
Alucard: dude
Alucard:
Alucard: 1 mình akai chấp hết
Alucard:
Akai: tao chạy
Akai: chứ chấp cái gì
Akai: Cf tao còn chấp được
Alucard: super hero mà chạy
Akai: ờ
Akai: hack Speed
Alucard:
Akai:
Akai: mày
Akai: chưa biết gái là gì
Alucard: sao không bật hack 1 hit lên
Akai: hay mày xem xxx đi
Alucard: thôi miễn bàn
Alucard: ừ đồng ý chuyện đó là vậy
Alucard: nhưng tao chả biết gì
Alucard đang trả lời...
Alucard:
Akai:
Akai: xem tụi nó làm rồi biết thôi
Akai:
Akai: rồi tao vào đó dẫn mày đi chơi gái
Akai: mày sẽ thấy sướng ngay
Akai: hay mày Gay ?
Alucard: oạc
Alucard: chỉ là tao không thích xem mấy cái đó
Akai: à ra thế
Akai: ngu lắm con ạ
Alucard: vã lại con gái tao nghĩ cũng bình thường như con trai thôi
Alucard: không có gì đặc biệt
Alucard: ngủ khỉ chứ ngủ
Akai: đồ ngu
Alucard: ngu khỉ chứ ngu
Akai: mày không biết cái cảm giác đè lên một đứa con gái béo mẫm mầm là như thế nào huh ?
Akai: mặc dù tao cũng chưa đè đứa nào
Akai: nhưng tao nghe nói là sướng lắm
Alucard đang trả lời...
Alucard: chưa từng làm chưa từng biết
Akai:
Akai: thì bố mày có xxx Fang phập thì mẹ mầy mới vỡ chum ra mày chứ ?

Akai
23-09-2010, 05:23 AM
Vừa đọc xong Thời thơ ấu - Nguyên Hồng. Không phải mình là kẻ khô khan đến mức không rơi nước mắt.

Ngáp.

Rõ ràng Vermouth và Jodie là một (tập 41), vậy thì không biết Akai đã cảm hoá Jodie hay là Akai cũng bị mụ ta lừa ?

Haibara rõ ràng là đã yêu thằng Conan rồi.

Ngáp, có Naruto 511 rồi, đi đọc cái đã.

minutes to midnight
23-09-2010, 05:38 AM
Dear minutes to midnight,

You have received an infraction at HOA HỌC TRÒ.

Reason: Từ Ngữ Không Thích Hợp ( Văng Tục )
-------
- Bạn đã vi phạm nội quy của diễn đàn !
-------

This infraction is worth 1 point(s) and may result in restricted access until it expires. Serious infractions will never expire.

Original Post:
4751100

Bựa, em thấy bác bựa vãi hàng ạ. Em nói thật em thấy bác chả biết cl gì về teen thời nay cả. Thậm chí 15 -16 chúng nó kéo nhau và nhà nghỉ như kiến cỏ ấy. Vậy bác viết ra cái này để làm gì khi chúng nó biết thừa.

Giọng văn thì như bát cháo loãng thêm vài cọng cải úa, Loãng không mần được. Em nói thiệt. Đó là lý do mà cái Topic này chả có thằng nào vào cmt cả, nên em tình nguyện mở mắt cho bác, bác dở lắm ạ :so_funny:.

Nói chung bố cục có giống văn lớp 12 phổ thông, nhưng giọng văn thì quá nông cạn. Bác cần đọc nhiều sách hơn tẹo nữa. Sẽ mở mang đầu óc nhiều lắm đấy :so_funny:

Đây không phải vì ghét mà chê. Mà chỉ nói sự thật mà thôi Lol.

đừng giận nghen bác :so_funny:

All the best,
HOA HỌC TRÒ


Ặc ặc, cái thư, à không, đe'o phải cái thư mà là cái thẻ vàng hay đỏ gì đấy, của thằng chó này bây giờ mình mới đọc, mẹ nó chứ, ông phá cả nhà mày ấy chứ mày cho ông ăn thẻ đẻ làm được gì, đúng là nông cạn vãi cả đái =))

wind
23-09-2010, 08:15 PM
Dứt tình, ông không phải dứt tình, mà ông đi trốn tình yêu, ông mệt lắm rồi các con ạ. mệt thật, mệt vl........ invisible 4ever. Mệt vì ốm, mệt vì phải làm việc mà cái thằng tầng trên nó cứ đập ầm ầm, tuần sau phải giao hàng, nội trong quần sau, thì ông cứ hẹn thứ 7, sợ chó gì, mày ăn gian một tuần của ông, ông lại phải đòi thêm tiền vì làm gấp.

Kiếm tiền về kiếm mấy cái xác xinh xắn xếp hàng, nhể, thế cũng là kiểu sống, hám danh hám lợi, hám gái đẹp =)) mơ ước thành đại gia.

Những thằng lắm tiền thì nó làm ra tiền kiểu gì, nó sẽ thuê một thằng không có tiền, nhưng có cái đầu để làm cho chỗ tiền của nó phình to lên.

Bây giờ mình phải kiếm tiền :).

Không yêu, không hận, đời vô tận, Bảo nhỉ.

Akai
24-09-2010, 07:58 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IEWID||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
25-09-2010, 02:12 AM
Em biết không Kem?. Hơn 4300 trước, có một thằng tên là Abraham xuất hiện, là sứ giả của thượng đế phái xuống, mang theo một thông điệp của ngài đến loài người, thông điệp đó không phân biệt bất cứ ngôn ngữ nào.

Vài trăm năm sau lại có một thằng là Jesus xuất hiện, hắn tự xưng là "con trai" của thượng đế. Và lý giải một cách khác về thông điệp của Abraham mang cho loài người.

Vài trăm năm sau nữa lại có một thằng tên là Mohamed " hạ thế", hắn nói hắn mới là sứ giả đích thực của thượng đế chứ không phải như hai thằng lừa đảo trước.

Cơ đốc giáo, Công giáo, và Hồi giáo. Ba thằng này đều thờ chung một kẻ được người ta gọi là "thượng đế" (God). Tranh chấp mới sảy ra khi cả ba thằng đều khăng khăng là độc quyền đại diện cho thượng đế. Ngáp. Là huyền bí, là đức tin, tin cái đỵt mẹ mày ấy mà tin.

Tất cả chỉ là giả kim thuật, là cái sự huyễn hoặc của người ta về kiếp sau.

Cách đây vài trăm năm, người ta vẫn còn tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, cho đến khi Galileo chứng minh điều ngược lại, và người ta đã suýt thiêu sống ông trên cọc gỗ.

Vậy chúa là gì ?.

Thượng đế là ai ?

Tôi - là thượng đế.

=)).

Các bác ở quê vẫn nói mình hay báng bổ thần thánh.

Ngáp ! mình không tin vào thần thánh hay là kinh Phúc Âm.

Nhưng mình tin vào một thứ, đó là - Phép lạ.

Akai
26-09-2010, 12:54 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6CZFDB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent




Đkm chúng mày chứ lại.

Khi mà tao suy nghĩ hiện tại ư, có thể là không phải một phần tử tốt của xã hội, bài hát này tao dành cho chúng mày, đỵt mẹ chúng mày, đỵt mẹ mày !



Thằng Mod nào còn xóa bài của bố mày nữa thì coi chừng bố mày đấy :|

Muội Muội
26-09-2010, 01:16 AM
Vãi cả lúa với nhà anh thôi Akai ạ :so_funny::so_funny::so_funny:

Lại có gì bất mãn với cuộc đời à??? :5:

wind
26-09-2010, 02:52 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I9I69||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Trong cuộc sống ranh giới giữa cái thiện với cái ác thật mong manh ...
Phút chốc vật đổi sao rời ...
Nhìn lại bản thân biến thành một người khác...
Được ít mất nhiều ....nhiều cơ hội trong tầm tay nhưng lại để tuột mất khi số phận ko do mình quyết đình...

Ngày ngày tận hường cảm giác ngất ngây ...
Đốt thêm một điếu ...
Thấy lòng đắm say ....
Hỏi chăng đêm nay có trăng dài bất tận ???
Từng làn khói trắng làm lòng tao phân vân
Căn phòng vắng một mình tao cô đơn ...
Mặc cho ngàn con người vẫn mong tao xuất hiện nhiều hơn ...
Khi tao ngồi tao hút tao nghĩ đến những thằng bạn.
Những ngày bán qua con phố xe chạy dọc ngang
Lẩn tron những tiếng còi xe...
Đêm tàn lại trôi qua ...
Tao về nhà đông hồ chỉ 6 giờ sáng
Mọi người đang chìm trong 1 giấc ngủ say
Đâu hay biết tao làm gì đêm nay
Một xã hội khi mà đồng tiền đặt lên trên hết
Giữa nguời và người sẽ mất đi sự đoàn kết
Công lý sao có thể tìm ra
Đứng trong bóng tối nhìn người ta cuộc sống xa hoa ...
Năm ba chiếc xe đẹp sáu bảy con đàn bà
Con nào cũng làm tao mơ ước ...
Bất chợt nhìn lài mình...
Tri kỉ thì ko có ...
Đào đẹp đào ngon không con nào dòm ngó ...
Thử hỏi là.. huh??
Nếu sự sống là giá trị con người
Nếu nước mắt thường tìm đến nụ cười
Thì với tao tiền được làm bằng máu ...
Biết bao thằng đã ra đi ...
Sự tồn tại ko còn do mình quyết định.
Nên suy nghĩ mà chi ...

Ranh giới thiện ác nhìn đâu ra ...
Đứng trong bóng tối nhìn người ta cuộc sống xa hoa ngẫm đến ta
U mê tàn tạ cùng đêm dài trôi không lối ra
Ranh Giới Thiện Ác lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/39755-Ranh-Gioi-Thien-Ac~Lil-Knight.html
Rồi tao sẽ cùng mày thằng bạn tao ra đi
Ranh giới thiện ác nhìn đâu ra ...
Đứng trong bóng tối nhìn người ta cuộc sống sa hoa ngẫm đến ta
U mê tàn tạ cùng đêm dài trôi không lối ra

Con nhớ thằng thầy giáo của tao ... năm lớp 6 nói tao sẽ không nên người ...
... Những giờ kiểm tra đem tao ra làm trò cười ....
Cả 1 tuổi thơ ko co được phút vui tươi ...
Tao trưởng thành trên đường phố ...
Tao kiếm được rất nhiều tiền ....
Người ta nói rằng tiền là phật là tiên ...
Nhưng sao tao có tiền tao ko 1 phút được yên vậy???
Không có người để mà trông cậy ...
Suy nghĩ tao lung lay không còn biết tao là ai
Những cuộc vui không biết đúng hay biết sai
Người ta nói:
Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng
Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiển
Vậy ranh giới thiện ác có quá mong manh ???hả???
Người xấu được điều lành
Người tốt nào đâu hay ...
Trắng tay gây tội ác
Tao chưa bao giờ nghĩ ...
Tao sẽ sống đến ngày mai ....
Tao chỉ nghĩ là ...!! hớ!!
Tao đã từng có lỗi với cuộc. sống ...

Ranh giới thiện ác nhìn đâu ra ...
Đứng trong bóng tối nhìn người ta cuộc sống sa hoa ngẫm đến ta
U mê tàn tạ cùng đêm dài trôi không lối ra
Rồi tao sẽ cùng mày thằng bạn tao ra đi
Ranh giới thiện ác nhìn đâu ra ...
Đứng trong bóng tối nhìn người ta cuộc sống sa hoa ngẫm đến ta
U mê tàn tạ cùng đêm dài trôi không lối ra

Cuộc sống là do mày quyết định
khi đứng giữa ranh giới giữa cái thiện và cái ác ...
Đôi chân của mày sẽ làm chủ ....!!!!
Mày hãy nói chuyện với chúa đi
Chúa sẽ nghe mày nói!!!

wind
26-09-2010, 03:38 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW68ZFZE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Cảm ơn em đã đến

Akai
27-09-2010, 02:35 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD8IBC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Ngáp, văn học hiện đại :so_funny:, Rừng Na Uy. =)). Xin lỗi em chỉ là...

cho em một điếu thuốc, thiền trong tôi =))

chỉ đọc một lần rồi vứt.

một đống truyện khiêu dâm rẻ tiền =)).

Akai
27-09-2010, 06:52 PM
Xin lỗi, không phải anh yêu em mà anh viết cho em Entry này :).

Anh đã không còn yêu em, từ rất lâu rồi !

Em, và anh, chúng ta giống nhau.

Ích kỷ, tìm vui.

Anh đã từng nhớ đến em, như một thói quen, anh đã từng nhìn em, vui bên ai đó.

Ngáp, và bây giờ, đối với anh, em chỉ là một kẻ ích kỷ.

Vẫn là một lũ ruồi nhặng bâu đầy quanh em chứ ?

Ngáp, anh chắc chắn là anh sẽ chẳng là con ruồi đâu.

Em - thích được nhiều chàng trai vây quanh mình.

Nhưng - chẳng vòng tay của ai có thể cho em đủ ấm áp.

Em - một khi em chưa yêu một ai nhiều hơn yêu bản thân mình - em sẽ chẳng yêu được một ai - mà em đã bao giờ yêu đâu, nhỉ?

Anh - cũng chẳng bao giờ yêu một ai nhiều hơn yêu bản thân mình - vì thế anh mãi chỉ là một kẻ lặng lẽ - mà thôi.

Nhưng, anh sẽ cố gắng thay đổi, vì như thế là sai, phải không em ?

Yêu - một ai đó - là một cái gì đó, khiến anh phải níu kéo, gìn giữ - là thứ quan trọng nhất với anh - quan trọng hơn cả tính mạng của anh :)

Akai
27-09-2010, 07:25 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60WDFA||1&songID=7&autoplay=false&wmode=transparent

..............

Ngọc Linh
27-09-2010, 08:09 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/5hvEqQqr5D

everyone's gotta be ourselves baby
boys and girls be ourselves baby
a perfect world sink in your eyes
a bunch of wishes bound by your heart
and a dream means gone we go
a perfect world seen by your eyes
a bunch of wishes bound by your heart
and a dream is gone in your hands


and no one else can get it but you

Cô đơn lãng khách
28-09-2010, 01:43 AM
365000.

Stop hết, tạm dừng hết, lượn :).

Ngáp, mệt rồi :).

Chưa bao giờ mình thấy vui và thành thản như lúc này :)

Akai
28-09-2010, 06:43 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I6AZO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Lyric thì không có nhận xét, nhưng cái beat thì cực hay, hay vãi đái.

dmtml =)).

Ms Icredible ? mình sẽ nhớ cái tên này, có lẽ ngoài ngoại hình + họ và tên đệm, thì hai người giống hệt nhau =)).

Nếu mình yêu cô ấy, thì mình sẽ yêu cô ấy không phải là cô ấy giống người cũ =)).

OMG. :-j, vớ vẩn quá đi.

Vãi đái đây, đạo tặc, lâm tặc, tin tặc,.........giờ đến "văn tặc"

Đe'o hiểu các bạn ấy tư cách để ở chỗ chó nào mà ngay cả lưu bút cũng ăn trộm ăn cắp :dien:.

Mình éo phải người tốt, nhưng ít ra mình cũng không đi ăn trộm văn của người khác, thật vãi đạn các bạn.

Dù rằng những dòng mình viết ra chẳng hay và thỉnh thoảng xuất thần mới có một vài thằng ăn trộm. Nhưng các bạn ấy chuyên ăn trộm cơ :cr:, Tớ không muốn nói là ai ăn trộm.

Nhưng những đứa nào hay ăn trộm thì đọc cái này chắc chúng nó điên lắm.

Cái loại trộm cắp vặt đ'eo chấp.

Ăn cắp cảm xúc, nhục vl =)).

wind
28-09-2010, 11:30 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/yueliangdaibiaowodexin.mp3


Ai biết tiếng Trung thì hãy nghe nhá, mà không biết thì nghe cũng được, không sao :so_funny:.

Tài cao, phận thấp, chí khí uất :khocnhe:

Ngọc Linh
29-09-2010, 12:07 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IEZ6B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ngáp, đời có thể phân loại con người có nhiều cách, một là con người luôn đuổi theo "mốt". Loại còn lại thì biết rồi đấy.

Ngáp, có một thời gian chúng nó rộ lên nghe nhạc Trịnh và đớp cà phê, mặc dù có phải đứa chó nào cũng hiểu nhạc Trịnh đâu =]]. Ngoài ở trọ ra thì mình ghét đặc nhạc Trịnh =]].

Cũng như những hoạ sỹ, nhạc sỹ và.... sỹ =]] thì khi chết người ta mới chú ý phân tích tác phẩm của họ, tức là họ sẽ nổi tiếng sau khi chết, vãi đái =]].

Những nhà phân tích => những kẻ vạch lá tìm sâu =]].

Ngáp.! đi ngủ thôi :P

...............

..................

Your submission could not be processed because a security token was invalid.

If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error.

.......@@!

Ngũ Cung
29-09-2010, 09:03 PM
Mỗi thằng một cái cốc đầu vì tội chơi DotA.

infinite
30-09-2010, 01:38 AM
Anh zai ngáp lắm...@@

Chả hiểu là anh ngồi trước một con/thằng nghiện hay sao mà phản xả "bắt chiếc" nó ngáp theo...

Nghĩ lại, biết đâu anh zai ngáp để ngáp ruồi thì sao :so_funny:

*té*

Akai
01-10-2010, 01:46 AM
Chủ nhật đi, thứ 2 đến nơi, "có" hay "không" ?

Akai
01-10-2010, 06:25 AM
Vòng 2 quá to, mất cân bằng với vòng 1 và 3, trông như quá trám, ngã đe'o đứng dậy được :so_funny: hài vl :so_funny:

bóng đêm
01-10-2010, 06:41 AM
ấy phút rồi mà nó không đứng lên được =)), trọng tâm rơi ra ngoài chân đế =)).......thôi đứng lên đỡ cái thân hai tạ đó lên vậy :so_funny:

bóng đêm
01-10-2010, 06:49 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW76WACF||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent





Ngọc..................

NhOk ÍCh KỈ
01-10-2010, 06:59 AM
hem hỉu j cho lắm
nhưng bài lạnh lùng hay lắm đấy ạ
thank

Akai
01-10-2010, 09:45 PM
Yêu cầu những mem lạ không cmt ở trong topic này :|. Chúng mày cút xéo hết cho tao nhờ.

bóng đêm
01-10-2010, 09:46 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW76OICU||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

infinite
01-10-2010, 10:03 PM
Yêu cầu những mem lạ không cmt ở trong topic này :|. Chúng mày cút xéo hết cho tao nhờ.

:so_funny: đuổi hok khéo người ta quay lại chửi đó :hihi:

sk8er boi là rock á O_o..punk nhìu hơn

Nói thề thì chắc mai Linkin park chắc đi hát alternative và xài violin :so_funny:

Akai
03-10-2010, 02:16 AM
Mẹ kiếp, thằng nào con nào nói tao có vợ rồi coi chừng tao đó nha, chơi ác vãi cả đái @@. Thôi đi chiến DotA.

♥*Colors*♥
03-10-2010, 02:29 AM
ngủ :zz::zz::zz::zz::zz:

ps : tưởng ai ra là cha Linh =)) nick mới nick mới :lovely:


thân
đen

infinite
03-10-2010, 05:45 AM
:khocnhe: ức...:khocnhe:

sao a được về mà e hok được :khocnhe:

mie...e cũng muốn về lắm...1000 năm về ra đường coi thanh niên chửi nhau giữa đường :so_funny:

><...có gặp thì video cái coi nhé anh zai ^^

Độc Nguyệt Cầm
04-10-2010, 01:00 AM
Nhiều quá, không nhớ nổi hết, không đếm nổi hết :7:

Thôi, việc quái gì phải khổ, cứ tin cái gì ngay trước mắt ấy... :so_funny:

Em là người lạ, dzọt lẹ :chayle::chayle::chayle:

p/s: có? hay không? Lại say sưa rồi :cr::cr::cr:

Muội Muội
04-10-2010, 01:11 AM
Mấy bài rap hay quá, đúng form của mềnh :)

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WO7UA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Lần sau để bài này nhá :so_funny:

LBQ phải hỏi em!!!:hihi::hihi::hihi:

Akai
05-10-2010, 02:40 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW76ZFIZ||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Mình vẫn có hai chùm chìa khóa, để khi mình vứt đâu đó một chùm thì vẫn còn chùm còn lại giấu ở một nơi bí mật :x.

Ps: cảm ơn chúng mày, cảm giác vui nhất của tao luôn là khi onlan với chúng mày, nhưng đừng hack trang này là được rồi =]]

minutes to midnight
05-10-2010, 03:01 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW766ZD0||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Cát bụi
05-10-2010, 03:24 AM
Chào akai nhớ mình hem

Cát bụi
05-10-2010, 03:36 AM
Chào akai nhớ mình hem

Akai
05-10-2010, 11:35 PM
Tao nói với chúng mày rồi nhá, topic này private, spam cút mẹ chúng mày đi, mấy con lợn này.