Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tẤm vs cÁm =]]



Mưa_ Công Chúa
19-09-2010, 01:42 AM
Tấm và Cám yêu quý!

Bây giờ, mỗi sớm mai thức dậy, mẹ lại nghe dường như những giọt máu biếng lười trong trái tim mẹ lại chảy các con ạ…

Sự biếng lười đó, hai con có biết không, đã làm cho mẹ ngủ vùi đến tận 10 giờ sáng nay, sau một đêm công diễn vất vả của mẹ con mình. Và hai con có biết không, mẹ bị ox mẹ mắng te tua vì mải 8 mà không lo sức khoẻ, thức đêm thức hôm… Mẹ sượng ngắt và ngồi nuốt mì chay với ox mà nuốt không nổi…

Thế là mẹ chuộc lỗi suốt ngày nay, dọn dẹp nhà cửa bề bộn cả tuần, giặt giũ quần áo, rồi ủi đồ nữa. Mẹ oải nhất là cái khoản ủi đồ, giặt thì có máy rồi, mẹ vừa ủi mà nước mắt lưng tròng, vì nhớ hai con quá, mà nhớ nhất là con Tấm, giá mà có nó lúc này, mẹ sẽ “bắt” nó ủi hết ngay cái đống quần áo chất cao như núi vậy… Tấm có thấu lòng mẹ hiền không hả con yêu?


À, Cám ơi, hôm nay con đã cho thợ lặn đáy giếng để lấy cục vàng 100 kg mà chị con đã giấu để xài dần dần chưa con? Lấy được hay không mà sao con ém nhẹm chuyện này vậy con? Mẹ con mình yêu nhau xưa nay, có vô mánh, thì con đừng có quên mẹ đó nghe. Con còn nhớ bài hát này không:

Mẹ yêu con, con có hay không,
Yêu từ khi thai nghén trong lòng?...

Con biết không, mẹ đang thèm chiếc nhẫn hột xoàn, nhỏ thôi con ạ. Mẹ thích colour A và chừng 4 carat là được rồi... Con thấy đó, cả một đời mẹ vất vả cho hai con, với đôi tay gầy guộc này, bao giờ có một món trang sức gì quý giá trên tay đâu, vì mẹ chắt chiu cho hai con cả đấy.

Vậy mai sáng con dậy, lấy cái rựa chặt một miếng vàng đem ra tiệm Lucie trên đường Lê Thánh Tôn, quận nhứt, mua bằng được chiếc nhẫn mà mẹ ao ước bấy lâu nay con nhé! Con biết không, mỗi lần đi ngang qua cái tiệm hột xoàn đáng ghét đó, nước mắt của mẹ lại chảy tuôn thành 2 dòng suối, vì tủi thân hổng dám bước vào con à… Viết đến đây, mà mẹ lại khóc huhu nữa rồi đó, con có biết không, Cám yêu?



Ừ, quên Cám ạ, mẹ đang bực bội con Tấm lắm. Em Cám nhà nó vừa ra én-trì, mà nó không vào cờm-men cho 1 tiếng. Con thấy nó có bạc bẽo với mẹ con mình không chứ? Bởi thế đừng trách sao “Biển xanh lại mặn” mà lại còn đi bôi bác với đời cái câu “Mẹ ghẻ con chồng”:


Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng…

Mẹ đã nói với con cả trăm ngàn lần rồi, nó đang mải mê chát-chít với hoàng tử đó, con mà chả lo thì làm sao lấy được chàng hả con yêu? Đừng bắt mẹ phải “chát” thay con với hoàng tử đó nghe, xưa nay, cái gì con cũng ỷ lại vào mẹ cả, mẹ rồi cũng sẽ trăm tuổi già, lúc đó con sẽ cậy vào ai? Cái gien ác di truyền có sẳn rồi, con còn ngần ngại gì nữa mà không phát huy hả Cám?


Tháng sau là giỗ bố, kỳ này mẹ không bảo nó lên cây cau hái xuống cúng giỗ, rồi mẹ con mình chặt gốc cây cho nó té chết đâu con ạ. Ở tù rục xương đó con yêu! Hôm nay là ngày rằm, mẹ không thể nghĩ ra điều ác được, con nghĩ dùm mẹ xem sao hả Cám?

Mẹ con mình biết là Tấm rất sợ ma. Mẹ tính bảo nó đêm trước ngày giỗ, là hồi Bố còn sống, bố con rất thích cái hoa hoè hoa sói gì đó chẳng hạn, mà mấy hoa đó chỉ đẹp và tươi thắm nhất khi vào nghĩa trang vào ban đêm lúc 1 giờ khuya để hái đem về… Cám nghĩ cách này được không con? Bảo đảm nó sẽ chết khiếp con ạ…

Nói mà ác mồm, mẹ quên, hôm nay ngày rằm, mẹ ăn chay con ơi!

Mong feedback của hai con nhé, Tấm và Cám yêu quý của mẹ!

Hug hai con trong vòng tay ấm của mẹ nè! Hihihi….


P.S: Mẹ mới lục lại tấm hình hồi xưa của mẹ lúc trẻ, đang đứng trên biển chờ Bố của các con đến đấy. Bây giờ soi vào gương, mẹ muốn đập ngay tấm kiếng hai con ạ. Còn đâu gương mặt phúc hậu của mẹ ngày xưa? Hix hix…