Xem đầy đủ chức năng : Cô dâu bé xinh
pepy_heo
18-09-2010, 11:50 PM
Tên truyện : Cô dâu bé xinh
Thể loại : Tình cảm , hài hước.
Nhân vật : Trương Tiểu Như
Vương Nhất Thiên
Lâm Tiến Đạt
Nguyễn Ngọc Phụng
Trịnh Bảo Châu
Vũ Thành Lợi
(Còn nhiều nhân vật nhưng mình nói bao nhiêu thôi.)
-Ba ! Ba nói gì ạ , con phải kết hôn sao?
Cô gái trong ngôi nhà hét lên, vẻ mặt tức tối.
-Ta không thích nói nhiều. Đừng có hỏi nữa.
-Sao con phải lấy chồng chứ? Con còn nhỏ mà , chẳng phải trên con còn có hai người chị nữa sao?
-Câm ngay. Người đó bằng tuổi con sao có thể cưới 2 chị con?
Ba nó quát lên :
-Nhưng...
-Con cũng đâu còn bé bỏng gì chứ? Đến tuổi lấy chồng rồi , với lại việc này cũng liên quan đến danh dự của gia đình ta.
-Ba !!!!!!
-Ta nói rồi con khỏi nói nhiều.
Ông ta đi vào phòng , bỏ lại cô gái vẻ mặt ấm ức :
-Chết tiệt.
**************
-Ba nói ngày mai cô ta lên sao?
-Ừh. Con chuẩn bị đi đón cô bé về đây.
-Được , nhưng ba phải cho con biết cô ta là ai !
-Có là ai đi nữa cũng là chẳng phải là con bé Mimi.
-Ba khỏi nói nữa , con biết rồi.
-Thằng nhóc này.
Đang đi ra khỏi phòng , bỗng chuông điện thoại reo lên "Rinh ring "
-Có chuyện gì?
-Thằng Lợi nó đang đánh nhau với tụi trường Kang Song.
-Cái gì? Thằng đó hôm qua sắp tiêu rồi hôm nay lại gây chuyện nữa à.
-Nó...
-Thôi được rồi , chờ đó đi.
Hắn leo lên xe , phóng đi cái vèo.
Ngày hôm sau.
Nó ngó qua , ngó lại tìm xung quanh
-Nè , cô là Trương Tiểu Như đó hả?
Quay qua , nó thấy một chàng trai đẹp như hoa , nghĩ thầm "Hok lẽ là hắn?" :
-Vâng.
-Biết trước là cô , nhưng không ngờ quê đến vậy.
"Hớ , cậu ta nói gì vậy? Mình biết con trai thành phố kiêu ngạo , nhưng mà quá đáng vậy sao?"
-Đây.- Cậu ta vừa nói vừa đưa ra một tấm giấy.
-Gì vậy?
-Địa chỉ nhà tôi.
-Là sao?
-Cô tự kiếm đường mà đi , tôi có việc bận rồi.
-Nhưng , ở trên đây tôi đâu biết đường. Chồng chưa cưới.
-Cái gì? Chồng chưa cưới à.- Vẻ mặt cậu ta hậm hực.
-Đúng rồi , cậu là chồng chưa cưới của tôi thì tôi kêu như vậy , chẳng lẽ không được?
Hắn nắm lấy cổ áo nó :
-Tôi cấm cô không được gọi như vậy một lần nữa , biết chưa?
"Trời ơi , chẳng phải cậu ta sẽ là chồng mình sao , kiểu này hok được rồi " Nó lo sợ :
-Biết rồi , biết rồi.
Hắn buông tay ra , leo lên xe :
-Về nhà tôi , cô đừng có mách lẻo đó.
-Anh...
Khói xe mịt mù ở phía sau , nó đứng như chết đứng "Chết rồi , sau này phải chịu như vậy dài dài , huhu "
-Chết rồi , biết đường nào mà đi chứ , khổ thân mình ghê.
Nó lê lếch cái vali đi kiếm địa chỉ mà hắn đã đưa.
pE_l0c_cHoC
18-09-2010, 11:56 PM
Motip cũ *cười, gặp quá nhiều rồi
Ép buộc con cái cưới nhau vì danh lợi, vì tiền bạc!
umbrella_tn
19-09-2010, 12:33 AM
bẠN ơi, cách dòng ra hộ cái, khó đọc chết đi đc ấy
pepy_heo
19-09-2010, 01:36 AM
ừa. biết rồi.
-Hey ! mệt quá , mỏi chân ghê.
Đang trên đường đi kiếm nhà hắn , nó thấy xuất hiện một dãy nhà sang trọng , liền la lớn :
-wOw ! Toàn nhà giàu , chồng mình có vẻ tệ nhưng mình sẽ cố gắng chịu đựng.
Hắn về nhà , nhìn thấy nó đang ngồi cùng với ba hắn ,ngạc nhiên :
-Nhất Thiên , ngày như vậy phải ở nhà tiếp khách chứ. Sao con cứ đi hoài vậy
-A ! Chồng chưa cưới về rồi hỏ?
-Con về sớm hơn mọi ngày xem ra con cũng háo hức nhỉ?
Mặt hắn đỏ lên tức giận "Con nhỏ này dám kêu tôi là chồng chưa cưới nữa hả? " , nó đáp lại
với vẻ mặt thản nhiên " Còn lâu tôi mới bị anh áp đảo " :
-Chồng chưa cưới à , sao này chúng ta hòa thuận với nhau nhé !
Hắn quay đi , không thèm nói một tiếng.
-Nó còn mắc cỡ , cháu thông cảm nhé. - Ba hắn liền nói
-Vâng ! Không sao đâu ạ !
"Con nhỏ này , đợi đó."
-Con trai à , ngày mai cô bé sẽ chuyển vào học chung trường với con đấy !
Vẻ mặt nó mừng rỡ :
-Ôi ! Thật ạ , cháu vui quá !
Hai người họ cười nói vui vẻ , hợp ghê. Còn hắn thì mặt bí xị " Nhất định tôi sẽ làm cho cô tự động biến khỏi đây."
********
Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học :
-Xin chào ! Mình là Trương Tiểu Như , sau này mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp bàn tán xôn xao :
-Nhìn nhỏ đó ăn mặc kìa , đúng là quê mùa mà. - hs1
-Gì vậy , mặc đồ quê thiệt.-hs2........
"Trời đất ơi , sao nó lại học chung lớp với mình chứ? " nhìn thấy nó là hắn đã thấy bực rồi , nó
quay qua thấy hắn liền giơ tay lên " A !" Hắn ta quay qua chỗ khác , nó thấy hơi bị ngượng
ngượng đành cười trừ.
*****gIỜ RA CHƠI *******
-Nè học sinh chuyển trường ! - Một đứa con gái mặt cũng coi được , cài một cái nơ trên đầu
gọi nó
Nó ngạc nhiên quay qua :
-Cậu gọi tớ hả?
-Đi theo tôi , có người muốn gặp cậu.
-Ai chứ?
-Đi rồi biết.
-Nè tôi có tên có tuổi đàng hoàng , tôi tên Tiểu Như , nhớ chưa hả?
Nhỏ đó ngớ mặt ra , tức giận :
-Con nhỏ này !!!
Bỗng nó nghĩ thầm " Phải dắt nó đi lặng lẽ " :
-Ừhm. Tiểu Như đi theo tớ.
"Vì Nhất Thiên phải chịu đựng ". Hai đứa nó đi lên sân thượng nhỏ đó vừa đi vừa suy
nghĩ "Sao Nhất Thiên lại bảo mình dẫn nó lên nhỉ? Không lẽ....." Nhỏ đó cười ranh mảnh vẻ
mặt gian xảo " Mình không thể tưởng tượng được Nhất Thiên sẽ làm gì nó đây." Nó ngước
mặt lên thì thấy nó với vẻ mặt như vậy " Thần kinh nhỏ này chắc không được bình
thường... ".
Trên sân thượng , có 3 người đang đứng
-Tớ dẫn cô ta đến rồi nè !!!
Nó vui mừng :
-Ôi chồng chưa cưới muốn gặp em hỏ?
-Tôi đã bảo không được gọi như vậy nữa mà.
-Ối !!! - Nó đưa tay lên bụm miệng. -Xin lỗi !
-Ôi Nhất Thiên có vợ chưa cưới rồi à , hô hô.
-Chồng chưa cưới à? Thật hả?
Bỗng hai thằng Lợi và Đạt lên tiếng. Hắn quát to :
-Ai là vợ chưa cưới của tao chứ? Hai thằng này câm miệng đi.
Hai đứa nó mặt xìu xuống :
-Nhạy cảm dữ vậy?
Còn nhỏ kia trố mắt ra " Chồng... chưa cưới à? Rốt cuộc nhỏ này là ai mà dám kêu Nhất Thiên
là chồng chưa cưới chứ? Sao mình không biết gì hết vậy? "
pepy_heo
19-09-2010, 01:36 AM
chập này có gì mấy bn cho mình ý kiên nha
Độc Nguyệt Cầm
19-09-2010, 01:41 AM
Fic dài thì cố gắng có những đoạn miêu tả tâm trạng chút nhé :)
pepy_heo
19-09-2010, 01:44 AM
ừa mình biết rồi cúm ơn bn cho mình ý kiến hjhj
pepy_heo
19-09-2010, 02:42 AM
chập mới nèk !!!!
Hắn ta nói tiếp :
-Nè ! Tôi chưa bao giờ có cái ý tưởng là sẽ cưới cô. Cô nên từ bỏ khi tôi còn nói chuyện tử tế
với cô đi.
Nó nhìn hắn ngây thơ :
-Gì cơ...? Đây là chuyện người lớn đã quyết định mà . Chẳng phải cậu cũng đồng ý nên gia
đình cậu mới gọi tôi lên đây. Sao giờ lại nói vậy.
-Chỉ vì gia đình tôi không thể khước từ được thôi. Cho nên cô làm ơn nói là không thích tôi và
về quê dùm đi.
Nó thẳng thắng trả lời :
-Không được.
-Cái gì ?- Vẻ mặt hắn có vẻ khó chịu.
-Tôi đã lên đây mà tự nhiên bỏ về nhà thì chắc chắn ba tôi sẽ giận điên lên mất.Trước khi tôi
lên đây tôi cũng đã rất sững sốt về chuyện này và quyết liệt từ chối.
-Cái gì....? Vậy sao cô còn lên đây?
-Tôi không biết bên nhà cậu thế nào nhưng nếu phá vỡ hôn ước này thì danh dự gia tộc mà
tổ tiên tôi bao đời gây dựng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi không thể bôi nhọ gia tộc mình
được.
Cả đám ngạc nhiên khi nó nói như vậy.
-Trời ơi !!! Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà còn mấy tục lệ lạc hậu đó nữa hả?
-Cậu nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Tôi xuống trước đây.
"Woa " hai đứa kia đứng đó la lên. Hắn la lên :
-Nè ! Đứng lại !!!!!
Nó dừng lại nhưng rồi vẫn đi tiếp , đóng cửa một cái "rầm" , làm hắn càng bực thêm :
-Con nhỏ này.
-Nhất Thiên à , nãy giờ 2 người nói gì vậy hả? Cái gì mà "hôn thê" chứ... ba mẹ của 2 người
đã sắp đặt thật vậy sao? Con bé đó.
Hắn quay qua liếc nhỏ đó một cái , im luôn. Bỗng Đạt nói :
-Thú vị thật. Nhỏ đó thật đặc biệt.
-Cậu thích à? Thích thì nhường cậu đó.
-Được không đó?
Cả đám ngạc nhiên trước câu nói của hắn , Đạt hỏi lại thì hắn như do dự gì đó :
-Thằng điên.
Đạt bỗng cười rầm lên "haha". "Reng reng" cuối cùng ngày học đó cũng kết thúc. Nó đi về
"Sao cậu ấy lại tức giận vậy nhỉ. Dù gì mình cũng phải vượt qua tất cả." Một đám con gái đợi
nó trên đường. Nó nhìn vào mặt tụi nó :
-Gì vậy?
gooddythin_nd1996
19-09-2010, 03:33 AM
Bóc tem :D
Cô nhóc này ngố thế :hihi:
Rồi họ sẽ yêu nhau chứ ?
ahabmt
19-09-2010, 04:20 AM
cố gắng chút đi bạn,nghĩ ra cái gì mới lạ 1 chút,theo motip cũ đọc rất ngán.cứ viết mình sẽ ủng hộ bạn :D
pepy_heo
19-09-2010, 05:34 AM
hjhj bn đọc đi rồi biết chứ núi trước chán ngắt à , cúm ơn đã ủng hộ mìh , mình sẽ cố gắng
pepy_heo
19-09-2010, 06:52 AM
chập 4 :
Nhỏ hồi nãy dẫn nó lên sân thượng - Trịnh Bảo Châu.
-Cái người mà cô gọi là chồng chưa cưới ấy , nếu không thích thì sao cô cứ bám theo cậu ấy
như đĩa vậy?
Mấy nhỏ kia đứng đó thấy nó liền nói "Đúng là đồ quê mùa ". Mặt nó có vẻ tức giận , tay
nắm chặt " Mấy con nhỏ này...Không thể có được một phút bình yên với tụi nó...Mình phải
nhẫn nhịn vì hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới " Nét mặt của nó bình thản trở lại :
-Sao tôi phải nói với cậu chuyện đó?
-Cái gì...? - Nhỏ Châu nghe hơi bị quê , nó nói một câu làm nó cứng họng. Nó nói tiếp :
-Chẳng phải mới lúc nãy tôi đã giải thích rõ trước mặt mọi người sao? Não cậu có vấn đề nên
không hiểu à?
-Cái...cái gì? Mày biết tao là ai không hả?Con khốn này...
Nhỏ đó đưa tay lên tát vào mặt nó "chát " , nó ngạc nhiên. Còn nhỏ Châu nói với vẻ mặt hăm
dọa nó :
-Sao? Giờ thì đã có cảm giác gì chưa? Đã biết phải cư xử với tao thế nào cho phải đạo
chưa...? Nếu mày nghe lời Nhất Thiên im lặng rút lui thì tao sẽ nể tình mà tha cho mày...
Nó cười nửa miệng "Hì ". Nụ cười đó làm nhỏ Châu sững sốt "Con nhỏ này "
-Sao cô quan tâm đến chồng chưa cưới của tôi vậy chứ? Cô nghĩ làm vậy Nhất Thiên sẽ đến
với cô à?
Cả đám hét to :
-Con nhỏ xấc láo này !!! Sao mày không biết điều vậy hả?
Nguyên đám nhào vô đánh "hội đồng " nó , nó thì chỉ biết ôm đầu chịu thôi , không biết làm
gì hơn nữa. Một lát sau , nó đi về với cái thân te tua :
-Trời ơi !!!! Mấy con nhỏ độc ác này.
"Kéet " một chiếc xe thắng lại , nó nhìn chằm chằm , chồng chưa cưới của nó :
-Gì vậy? Đừng ra vẻ ta đây hay ho nữa.
Nghe hắn nói mặt nó thất vọng "Sao mình lại ngu ngốc đi mong đợi cậu ta sẽ quan tâm mình
chứ ? "
-Cậu về nhà hả?
-Tôi về rồi sẽ ra ngoài lại. Nơi này hiểm ác hơn cô nghĩ đó. Nên trước khi gặp thêm rắc rối gì
thì hãy cuốn gói về quê đi. Tôi đi đây !!!!!
Nói rồi hắn phóng xe đi , nó ở lại tức tối
-Cậu...cậu...sao lại lạnh lùng vô tình với vợ chưa cưới vậy hả? Này ! Phải chở tôi đi chứ ,huhu.
Nó buồn thiu " Sao mình lại khổ sở thế này" rồi nghĩ lại " Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. " Nói rồi nó chạy thẳng một mạch về nhà.
*********
Ngày hôm sau
Giờ ăn trưa
Nó quay qua quay lại kiếm bàn ngồi.
-Ê Nhất Thiên , vợ chưa cưới của cậu kìa.
Hắn cắn răng :
-Muốn chết hả?
-Chẳng có gì thú vị - Nhỏ Châu cũng bực tức.
-Ngồi đây nè !!!! - Đạt kêu nó lại , vẻ mặt của hắn với nhỏ Châu hậm hực.
Nó nghe tiếng của Đạt quay qua "Nhất Thiên á " mặt nó tươi như hoa. Nhỏ Châu tức giận :
-Nè , cậu điên hả? Kêu nhỏ đó đến chi vậy?
-Sao? Tớ gọi cô ấy đến ăn cùng không lẽ lại không đúng? Phải không Nhất Thiên?
Mặt hắn vẫn còn tức , nó tiến lại gần "Cậu ấy ở đây. " nhỏ Châu cười ranh ma , đưa chân ra
làm nó hất phần cơm hết vào hắn :
-Á !!!!
"Ào " ôi tội nghiệp bộ đồ
-Ối !!! Tôi xin lỗi ! - Nó xin lỗi nhìn qua vẻ mặt của nhỏ Châu "Cô ta ngáng chân mình..." hắn
đập bàn một cái "Rầm" chụp lấy tay nó xiết chặt :
-Cô...
Nó lo sợ không biết hắn sẽ làm gì.
-Nếu cô không muốn bị tôi đá khỏi đây thì tốt nhất mở to hai mắt ra mà chú ý cẩn thận hơn
đi.
-Hôhô ! Đang dạy vợ đó à? -Đạt cười mỉa.
pepy_heo
20-09-2010, 04:02 AM
Hắn quay qua nhìn Đạt :
-Đạt , đừng có nói nhảm nữa.
-Nhất Thiên à... thôi đi mà.
Thấy vậy , Lợi nói vào. Nhất Thiên quay lại nhìn nó, vẻ mặt nó hoảng sợ.
-Á...
Hắn quật mạnh tay nó ra , rồi la to những đứa trong căn - tin :
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN CHỨ...? ĂN THÌ LO ĂN ĐI , ĐỪNG CÓ NHIỀU CHUYỆN.
Mấy đứa nó sợ ra mặt , hắn đá bàn một cái rồi bước ra. Nó thở dài :
-Tôi chỉ muốn ăn cơm với mọi người thôi mà...
-Chẳng còn lòng dạ nào mà ăn cơm nữa...
Nhỏ Châu giả vờ bực bội , nó nhìn nhỏ Châu bằng đôi mắt viên đạn "Chuyện này tất cả là do
ai chứ...con nhỏ này thật là... ". Đạt và Lợi nãy giờ ngồi đó nhìn nó :
-Sao không khí căng thẳng dữ vậy nè? haha - Lợi cười ngượng.
"Keng " , có cái gì rớt xuống , nó liếc qua thì thấy một đứa con gái đụng vào nhỏ Châu :
-Mày....mắt mũi để đâu vậy hả con nhỏ này?
Nhỏ Châu tát vào mặt đứa con gái đó cái "chát " :
-Á... - Cái tát đó làm cho nhỏ đó ngã xuống nền đất , đồ ăn của nhỏ đó rơi vào giày của Châu.
-Gì đây? Giày của tao... lau đi.
-Gì cơ?
-Tao bảo lau đi , mày có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không hả? Nếu mày không muốn bồi
thường cho tao thì mau lau đi.
Vụ này làm náo loạn cả căn tin , tụi nó bàn tán :
-Trời ạ , cô ta lại nổi cơn tan bành. - hs1
-Thật khủng khiếp - hs 2
-Công chúa la sát đó lại nữa rồi...
-Ăn cũng không yên với cô ta...
Nhỏ kia định lau , thì bỗng dưng có ly nước đổ xuống giày của Châu , nhỏ kia hoảng hốt ,còn
nhỏ Châu tức giận :
-Mày...?
pepy_heo
20-09-2010, 11:13 PM
-Đôi giày cao cấp vậy thì đổ nước thôi cũng sẽ sạch mà.- Nó lợi dụng việc này trả thù nhỏ
Châu , làm nhỏ tức điên lên :
-Mày...mày dám làm thế à?
-Nè , cô nghĩ đây là nhà cô hả? Đứng lên đi sao cậu lạy quỳ trước chân con điên đó vậy? - Vừa
nói nó vừa kéo tay nhỏ kia đứng dậy - Áo quần cậu dơ hết rồi kìa , vào toilet mau đi.
-Con nhỏ này... mày dám
"Chát " nó lại bị tát thêm cái nữa , cả đám kinh ngạc. Còn Đạt và Lợi ngồi đó ở không :
-Woa...thật thú vị.
-Tên này ... thiệt tình.
-Hừ , loại người hống hách , không coi ai ra gì như cô... Phải dạy một bài học mới được.
Vừa dứt câu , nó nắm tay nhỏ Châu vặn ngược ra sau :
-Á...mày...mày
-Ở đây không có dây nên tôi chỉ dùng tay bắt cô lại. Cô còn dám cư xử kiểu mất dạy như vậy
nữa thì tôi sẽ lấy dây cột cô lại rồi quăng trước mặt mọi người đó , rõ chưa?
-Mày...mày dám...
-Muốn người khác xem mình như công chúa thì phải cư xử sao cho đoan trang như một công
chúa chứ...
Nói xong nó hất mạnh nhỏ Châu vô tường , rồi đi ra với nhỏ hồi nãy , nhỏ Châu tức giận "Mày
sẽ chết với tao !!!!! " , hai tên kia vẫn ngồi ăn thong thả như hok có gì :
- Bảo Châu điên lên thật rồi. Công chúa của chúng ta đã bị chọc nổi điên lên rồi...Nè , chúng
ta phải làm gì để ngăn cô ta lại đi chứ? - Lợi lo lắng , nhưng còn Đạt thì bình thản :
-Cậu cản được thì cản tớ sợ lắm. Quen biết nó 10 năm rồi mà còn không biết hết được lòng
dạ của con rắn độc đó.
Trong nhà vệ sinh , nó vẫn đang giặt áo cho nhỏ kia :
-Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Cả trường này chắc chỉ có cậu mới dám làm vậy , tớ sẽ không bao giờ
quên ơn cậu đâu.
Nó còn ngạc nhiên khi nghe nhỏ đó nói vậy "Dễ thương thật " , nó cười mỉm.
*********
Phòng khách nhà Thiên
-Ba , ba gọi con ạ?
Nó nhẹ nhàng nói , đáp lại đó là một giọng đầy ấm áp :
-Ừ , con vào đi.
-Dạo này ba bận lắm phải không ạ? Con muốn đến vấn an ba buổi sáng cũng không được...
-Haha... chỉ có con dâu là lo lắng cho ta thôi. Thằng con ta chẳng bao giờ quan tâm ba nó đi
đâu , làm gì , có nhà hay không cả.
-Không đâu ạ. Cậu ấy cũng rất lo lắng cho ba đấy.
Ba " chồng " nó vui vẻ :
-Haha...đúng vậy. Biết là an ủi thôi nhưng ta vui lắm...Ta cũng có đôi lúc hơi lơ là không quan
tâm chu đáo cho nó.Cho nên sau này nhờ con ở bên cạnh chăm sóc , trông chừng nó giúp ta
với.
-Vâng , thưa ba. Con sẽ luôn để ý đến cậu ấy. Ba đừng quá lo lắng.
-Ừm. Nhờ con đó.
Trò chuyện xong , nó quay về phòng thở dài , nó nhớ về cuộc trò chuyện của nó và nhỏ
hồi nãy " Nhất Thiên? Vương Nhất Thiên? Cả trường này ai mà không biết cậu ấy chứ? Cậu
ta và Lâm Tiến Đạt , Vũ Thành Lợi là những tay lừng lẫy của trường này mà. Nghe đồn mấy
tên giang hồ khét tiếng cũng không dám đụng đến Thiên đó..." , nó ủ rủ :
-Trời ơi , mình cứ nghĩ là chuyện nhỏ. Không ngờ ra nông nỗi này. Nguy hiểm quá...
**************
Quán bar
-Cậu tính sao với con nhỏ đó đây? - Lợi hỏi hắn , hắn hơi tức khi nhắc đến nó , cầm chai bia
uống một hơi
-Con nhỏ đó...Không biết nó dùng chiêu gì lấy lòng bố tớ rồi cứ bám riết lấy tớ...
-Lâu lắm rồi mới có chuyện thú vị thế này mà sao cậu lại thế?
Hắn với Lợi nhìn qua Đạt , ngạc nhiên khi nghe Đạt nói vậy :
-Cậu vẫn giữ cái sở thích tầm thường đó à?
-Nói thế là sao chứ? Cậu nghĩ máu trong cơ thể tớ chảy đi đâu hả?
Lợi tức giận không ngờ thằng bạn mình lại khùng như thế :
-Cái thằng mất nết này , người ta là vợ chưa cưới của Thiên đó. Đừng có đùa như vậy chứ.
-Tớ không đùa đâu... Sao hả? Nếu cậu muốn tớ sẽ cua nhỏ đó đẻ giải thoát cho cậu... Nếu
vậy thì nhỏ đó sẽ tự nguyện "say good bye" cậu thôi. Phải không nào?
Hắn nhìn Đạt do dự :
-Cậu chinh phục xong rồi sẽ làm gì? Hay lại như những đứa con gái khác , cua được rồi cậu lại
chán?
-Nếu cậu không quan tâm đến việc đó là cô gái phải kết hôn thì nhường cho tớ nhé.
-Gặp một thằng như cậu chắc nhỏ đó sẽ gục ngã ngay từ đầu quá. Cậu muốn làm gì thì cứ
làm.
Đạt vui mừng , cuối cùng hắn cũng đồng ý , còn Lợi như muốn chết đứng :
-Mấy thằng này đúng là đáng sợ thật. Tớ mà có bạn gái thì có chết tớ cũng không bao giờ để
cô ấy đến gần các cậu đâu.
Hắn đứng dậy đi về :
-Mới đó đã đi à?
-Không làm gì được nhỏ đó thì đừng than thở với tớ nhé.
pipo_popi
23-09-2010, 01:13 AM
hay doa , post tjp y bn
pepy_heo
23-09-2010, 06:19 AM
Hắn ra khỏi quán bar , nói một câu thấy ghét chưa gì đã trù xui rồi.
********
Ngày hôm sau
Nó đang đi trên đường thì gặp 1 đám con gái nữa (hok phải nhỏ Châu) , nó ngước lên :
-Mấy người là ai?
Tụi kia ra vẻ hung hăng :
-Mày không cần biết. Câm miệng lại , đừng có hỏi gì và đi theo tụi tao.
-Sao tôi phải đi theo các chị chứ? Tôi phải đến trường. Đi theo các chị tôi sẽ trễ giờ học mất.
-Con nhỏ này , sao không biết điều vậy hả? Nơi mày cần đến không phải là cái trường đó.
Nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế thì mày nên đi theo tụi tao. Vả lại... TAO KHÔNG PHẢI CHỊ
MÀY.
Nhỏ đó hét lớn vào tai Như làm nó giật mình , còn định dắt nó đi nữa chứ , nó giật lại :
-Bỏ...bỏ ra.
-Là mày bắt tao phải dùng bạo lực với mày đấy nhé.
Nó nắm chặt tay lại , như là muốn cho Như ăn đấm , nắm cổ áo lôi Như đi :
-Tao ghét nhất mấy đứa nhiều lời !!!
"Rõ ràng không phải trò đùa rồi. " Như lo sợ , không biết tụi nó định làm gì nữa đây , còn mấy
nhỏ theo sau vui vẻ :
-Đúng là một phi vụ có lợi mà. Nhờ con bé này chúng ta sẽ có tiền phẩu thuật thẩm mỹ.
(Thì ra là có người kêu tụi nó đánh Như , còn cho tiền nữa chứ hok biết đứa nào độc ác ghê )
Tụi nó vốn xấu mà còn mập như con heo , cần tiền thẩm mỹ là đúng rồi. Vừa lúc đó , có một
chiếc xe sang trọng đi ngang qua chỗ đó , thấy Như bị lôi đi người ngồi trong xe đó chính là
Đạt , nét mặt hơi ngạc nhiên " Hả? Cô bé đó " :
-Chú ! Làm ơn dừng xe lại một chút.
Nhưng Đạt còn suy nghĩ "Mình chẳng thích xen vào chuyện người khác...Nhưng mà...Cũng
nên để tâm một chút chứ nhỉ? " Nụ cười nửa miệng , không hiểu Đạt đang có ý định gì nữa.
gooddythin_nd1996
23-09-2010, 06:26 AM
Ớ !!!
Đừng bảo là Đạt thích Như nhé hay là lại trêu đùa :(
pipo_popi
23-09-2010, 06:31 AM
ừ thì zìa sau sẽ hiểu hjhj
pepy_heo
23-09-2010, 06:35 AM
đúng ùi đóa cúm ơn núi dùm
thanhthuan195
23-09-2010, 08:49 AM
ờh, mình nghĩ truyn của bạn giống chuyển thể từ truyện tranh cùng tên á ^^ chỉ khác tên nhân vật thôi.Mình nghĩ nếu bạn chuyển thể thì nên trau chuốt lại cho câu văn mượt mà hơn , vì trong truyện tranh thì có tranh minh hoạ còn trong truyện chữ thì chỉ có chữ thôi ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.