PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đố tình



heocon_kc
18-09-2010, 08:30 PM
Một sớm mai thức dậy
Em nghe gió hát lời
Tình yêu là bất diệt
Phải thật không gió ơi?
Gió chẳng vội trả lời
Em hỏi mây, lơ đễnh
Cứ bồng bềnh mãi trôi
Em gọi nắng xa xôi
Ôi nắng vàng kiêu hãnh
Thôi về đi em ơi
Toán tình yêu rối bời
Không chỉ một lời đáp


Vậy ai sẽ trả lời?

sn0w_white
19-09-2010, 06:23 AM
gió vô tình trôi mãi
mây lẳng lặng trôi đi
nắng vui bên mặt trời
mưa tìm về nỗi nhớ

toán tình yêu rối bời
nhiều cách giải khác nhau
kết hợp thêm điều kiện
sẽ có câu trả lời

câu trả lời rất khó
bởi phụ thuộc ai kia
và điều kiện quyết định
kết quả sẽ ra ngay

@*.LÃNG QUÊN.*@
19-09-2010, 07:04 AM
Câu chuyện của tình yêu
đâu tính bằng bài toán
mây gió đâu có thể
trả lời cho ta đây
tình yêu là bất diệt
khi trái tim cùng đập

heocon_kc
19-09-2010, 08:10 AM
Nếu tim cùng nhịp đập
Tình yêu thật tuyệt vời
Nhưng lỡ một nhịp thôi
Tình cay thay vị ngọt

@*.LÃNG QUÊN.*@
19-09-2010, 08:52 AM
Dù là cay hay ngọt
cũng là vị tình yêu
còn là cay hay ngọt
phụ thuộc ở ta thôi
nếu ta biết nắm lấy
tình yêu thật ngọt ngào

heocon_kc
19-09-2010, 08:10 PM
Tình là thế thật sao
Đắng cay ngọt thế nào
Sao nhiều người bất chấp
Cứ liều thân lao vào

Tình khiến ta lao đao
Chút hạnh phúc dâng trào
Lại chìm vào bể khổ
Ôi tình là thế sao

@*.LÃNG QUÊN.*@
19-09-2010, 10:59 PM
Tình yêu là đau khổ
đắng cay thật là nhiều
ngọt ngào là quá ít
tình yêu là thế đấy
sao lắm người yêu đương
để rồi được nhận lại
khổ đau suốt cuộc đời

Hoasotrang
20-09-2010, 12:21 AM
Gió dắt mây đi theo
Và ta cũng thế đấy
Cứ lẳng lặng theo em
Ôm tình yêu không nói

Hoasotrang
20-09-2010, 12:42 AM
Gió dắt mây đi theo
Và ta cũng thế đấy
Cứ lẳng lặng theo em
Ôm tình yêu không nói
Để bao hạ ra đi
Để rồi bao thu đến
Để rồi em theo chồng.

@*.LÃNG QUÊN.*@
20-09-2010, 05:46 AM
Em theo chồng lặng lẽ
để tôi thấy hụt lòng
tôi đã sai khi đã
không nói lên lời yêu
tôi chỉ biết lặng lẽ
thầm chúc cho em thôi
tôi chúc em hạnh phúc ở bên cạnh ai kia

sn0w_white
20-09-2010, 07:31 AM
vì ai kia lẳng lặng
yêu mà không nói ra
tôi đành phải quay bước
sánh bước đi bên người

heocon_kc
23-12-2010, 10:09 AM
Liệu rằng khi nói ra
Đời có cho cơ hội
Hay lại vờ lãng tránh
Tôi khổ nhìn đời vui

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 08:59 PM
nói ra có hi vọng
biết đâu ngày sau kia
niềm vui hạnh phúc đến
làm lòng ta ngập tràn

không nói ra sẽ đau
khi tình yêu chôn kín
lặng lẽ nhìn người đi
lòng buồn và hối hận