Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đau đầu, nhói tim xin cứu gấp..



0_o nhóc kool o_0
18-09-2010, 08:20 PM
Hixhix.. Em mới chân thấp chân cao vào diễn đàn thôi ạ. Nhưng chuyện này phải xin nhờ cả nhà gỡ giùm em. Đau đầu lắm lắm cơ. Năm ngoái em có iu một anh. Anh tên T ạ. Hix.. T toàn đòi bỏ em thôi, rồi lại chủ động làm lành. Em iu T lắm, nên tha thứ liền í. Hjxhjx.. Nhưng T thì chả mấy quan tâm đến em. Chỉ toàn thấy đòi XXX với em thôi. Em từ chối và giận T. Rồi T lại xin lỗi và hứa ko như vậy nữa. Nhưng mèo lại hoàn mèo các bác ạ. T lại đòi nữa. Thế là chúng em chia luôn. Bùn ơi là bùn. Dạo gần đây em có mến và đã iu một anh khác. Nhưng bọn em để ra trường ổn định rồi mới chính thức iu. Như thế sẽ nghĩ chín chắn hơn. Tưởng thế là ok rồi, ai ngờ T quay lại và muốn em tha thứ. Em đã trả lời rõ với T là ko iu T nữa, dành tình củm cho người khác rồi. Nhưng T ko nghe. T bảo sẽ làm mọi cách để em quay lại. T đến nhà, đến lớp em khóc ầm ĩ, lại nhờ bạn T khuyên nhủ em quay lại, rồi T gửi quà, hoa.. Cả chuyển tiền vào điện thoại em nữa. Trả ko xong, nhận ko được. Em đau hết cả đầu. Làm sao để T rời xa em đây? Anh kia thì học xa em. Hixhjx...

katie
18-09-2010, 08:36 PM
trùi ui còn chờ gì nữa hả bạn, bạn hãy nói cho ba mẹ và thầy cô ở trường đó, lúc này thì những người đó chính là Hiệp Sĩ cứu bạn đó. những con người như T là những con người............ thui bạn tựu hỉu nha! chúc bạn vượt qua chuyện này:blow:

0_o nhóc kool o_0
18-09-2010, 10:41 PM
Tớ là sinh viên năm 3 rùi. Nói với ba mẹ, thầy cô liệu ổn ko?

katie
19-09-2010, 03:25 AM
sinh viên năm 3 rùi thì đâu có gì đâu, còn nếu bạn không muốn thì chỉ nói với ba mẹ thôi còn muốn chắc ăn là ko mún người đó đến trường thì nói với chú bảo vệ đó

Sad
19-09-2010, 03:55 AM
sih viên năm 3 rùi mà chuyện này còn k bít giải quyết nữa.hãy nói nhữg suy nghĩ của mìh và chia sẻ vs ng ta.k đc ngại ngùg khi nói về chuyện xxx ấy

0_o nhóc kool o_0
19-09-2010, 05:05 AM
Túm lại ý Gió là sao? Uhm.. Thì nói thẳng thắn với người ta nhưng mà ngta có nghe đâu. Bi giờ phải làm sao để ngta rời xa nhóc kool?

chicken89
19-09-2010, 05:08 AM
XXX cũng hay mà, nghe đâu bảo là còn hết mụn trứng cá với đẹp da nữa :tsk::tsk:

katie
19-09-2010, 06:20 AM
XXX cũng hay mà, nghe đâu bảo là còn hết mụn trứng cá với đẹp da nữa :tsk::tsk:

ông này hết chữa nổi òi:cuane:
ht: nè nếu T của bạn ấy là con người như dzay rùi thì có nói thẳng thì người ta cũng hok chịu nghe đâu.

vickycen
19-09-2010, 06:22 AM
ủa xxx làm hết mụn trứng cá hả.
sa0 bít hay Z?:cuane:

0_o nhóc kool o_0
19-09-2010, 06:26 AM
Chicken thử rùi hử? Hehe... Bó tay.. Tớ là tớ thua. Hjx..

0_o nhóc kool o_0
19-09-2010, 06:29 AM
Vickycen đừng tin. Xạo ý. Vì có thấy khoa học nào bảo thế đâu.
Hjx.. Gỡ rối giùm tớ với nào...

Sad
19-09-2010, 07:44 AM
Ng c0n traj ấy vẫn chưa có kiến thức về chuyện xxx.hồj trước có ng yêu thì ht hay chja sẻ cho ng ta bjết.đừg vì chuyện này mà ctay.thẳn thắn nhé

0_o nhóc kool o_0
19-09-2010, 06:26 PM
Ngta học y á. Sao mừ không bít được. Uhm.. Nếu giả sử là như vậy đi, nhưng vấn đề là ss đã iu một người khác và mún làm sao để T rời xa ss cơ..

phonglinh709
19-09-2010, 06:33 PM
sinh viên năm 3 rùi thì đâu có gì đâu, còn nếu bạn không muốn thì chỉ nói với ba mẹ thôi còn muốn chắc ăn là ko mún người đó đến trường thì nói với chú bảo vệ đó

quẩ này là ăn thua nhất em ah giải quyết dứt điểm đi không có sẽ rất mệt đó em :muacon::muacon:

0_o nhóc kool o_0
19-09-2010, 07:28 PM
Uhm cũng bít là em phải giải quyết dứt điểm. Hix..

Sad
19-09-2010, 08:43 PM
hay là pé này k mún nghe ng ta chia sẻ.pé k y ng ta thì nói thẳg ra.k là đc co là bbắt cá 2 tay đó

0_o nhóc kool o_0
19-09-2010, 09:02 PM
Ko phải là ko muốn nghe. Mà là ko còn iu nữa. Đã rất thẳng thắn rồi nhưng ngta ko chịu. Vấn đề ở chỗ ngta ko chấp nhận cái sự thật đó.

Sad
19-09-2010, 09:39 PM
ng ta vẫn yêu pé mà tại sao pé lại bỏ ng nta để theo ng khác hả

NhOk ÍCh KỈ
20-09-2010, 01:05 AM
ng ta vẫn yêu pé mà tại sao pé lại bỏ ng nta để theo ng khác hả

anh gió nói hem đúng oyyyyyyyyyy
em phải vào giúp chị ấy.........
Chịo ơi em thấy kiểu này cứ cho bọn đầu gấu nên cho 1 trận chị ạ thế là okay hehehe
đùa chị thui em thấy chị cứ nhờ gia đình đi ạ, sv năm ba thỳ làm sao chứ, có những chiện đến sv ra tr oy cũng cần đến bố mẹ mà

0_o nhóc kool o_0
20-09-2010, 04:10 AM
Ừ.. Chị cảm ơn nhé

~*ẢO ẢNH*~
20-09-2010, 04:30 AM
theo anh thì em nên cuơng quyết từ chối . Vì e ko còn yêu anh ta nữa mà . anh ta tặng hay cho j đừng nhận nha . phải trả lại đó .anh ta gọi điện ko nghe . tóm lại là phải thật cứng rắn . hihi
còn anh ta cố tình thì kệ hắn , theo mãi cũng phải chán thui

0_o nhóc kool o_0
20-09-2010, 07:31 AM
Dạ em nhớ rồi. Cảm ơn anh ạ. Hì..

gió nhiệt đới
20-09-2010, 07:43 AM
Loại người như T tốt nhất là nên sơm quên đi. Đàn ông kiểu vậy không tốt đẹp gì đâu. Tai sao bạn không thể hiện rõ tình cảm với người bạn mới trước mặt T để cậu ta biết và tự rút lui nhỉ?

0_o nhóc kool o_0
20-09-2010, 07:49 AM
Anh ấy học ở xa mình. Chỉ dịp lễ mới về. Mà thường dịp lễ thì mình ko gặp T... Mình cũng định nói anh ấy đi cùng mình để gặp T, tuy nhiên mình ko biết làm vậy có ổn hay không..

vittohamchoi
20-09-2010, 09:08 AM
Bỏ đi nhóc ơi.. Người như thế chẳng tốt đẹp gì đâu..

Sad
20-09-2010, 08:37 PM
nói bỏ là bỏ đc sao.dù gì thì nhok vẫn còn yêu ng ta

0_o nhóc kool o_0
21-09-2010, 05:12 AM
Lí do gì mà ht bảo thế?

Sad
22-09-2010, 06:49 PM
k fải chuyện xxx mà nhóc hết yêu ng ta đâu.ht đảm bảo đó.nhock mún ctay để k fải làm chuyện ấy thui chứ trog lòg nhok vẫn còn yêu lắm.đúg k?

~*ẢO ẢNH*~
22-09-2010, 07:48 PM
anh thấy chưa hẳn đúng . nhóc bây h có người iu rồi cơ mà . theo anh em nên trân trọng người yêu bây h của em . quá chứ cho qua đi

Độc Nguyệt Cầm
22-09-2010, 09:39 PM
Ko phải học chuyên ngành tâm lý học nhưng MM cho bạn vài lời khuyên nhé! :)

Yêu nhau mà đòi hỏi xxx là chuyện bình thường. Nhưng hứa là sẽ không đòi hỏi nữa mà không giữ được lời hứa đó lại là chuyện khác. Tình dục là nhu cầu tự nhiên, nhưng nó không là bằng chứng của tình yêu được, và càng không thể là chất xúc tác của tình yêu được. Kể cả đang yêu nhau rồi, nhưng cảm xúc yêu trước và sau chuyện đó hoàn toàn không giống nhau. Sau khi làm chuyện đó rồi, tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa, mà nó gần như là trách nhiệm.

Theo cái cách mà bạn kể về anh chàng T. đó, MM không nghĩ đây là người đàn ông có thể yêu một ai đó vì trách nhiệm với người ta. Nói theo cách nặng nề hơn, anh ta khá vô trách nhiệm, ích kỷ khi không tôn trọng cảm xúc của bạn.

Luyến tiếc là một phản ứng tự nhiên thời kì hậu chia tay, nhất là chia tay không phải vì chán nhau. Hơn nữa, con gái lại dễ mềm lòng nên chuyện cảm xúc sống lại là chuyện thường mà thôi. Cái quan trọng là hãy phấn đấu vì người yêu mới của bạn.

MM cũng có 1 người chị họ, vì yêu mà từ bỏ mọi thứ theo chân người ta vào tận miền Tây, vì yêu mà chấp nhận bị lừa dối, vì sự yếu hèn và nước mắt của người đàn ông đó mà chấp nhận tha thứ để rồi hết lần này đến lần khác bị lừa dối. Bài học đau đớn nhất chính là chị ấy trở thành người bị chồng bỏ chỉ sau 2 tháng kết hôn, rồi suýt đi tu chỉ vì hận người, giận mình. Được gì từ những sự yếu mềm như thế? Có chăng chỉ là sự tủi hổ của cha mẹ, nước mắt của bản thân và những nỗi đau không bao giờ lành.

Người quyết định cảm xúc của bạn chỉ có bạn. Chọn ai cũng là ở bạn. Suy cho cùng, sau này thế nào cũng đừng đổ tại số phận.

Mong bạn suy nghĩ chín chắn và tỉnh táo. :)

Một nửa bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa bạn nhé!!!

Thân.

Muội Muội

Alyse
22-09-2010, 09:44 PM
Loại con trai như ngđó thì Alyse nghĩ bạn không nên luyến tiếc làm gì, vì sự thật là ngđó tầm thường quá, chỉ biết đốt giai đoạn, xem nhẹ tình cảm quá, cứ nghĩ đơn thuần vật chất là sửa chữa được tất cả.
Con trai gì mà hết sai lầm này đến sai lầm khác, không biết rút kinh nghiệm, không có cá tính riêng, tầm thường...
Alyse nghĩ nếu bạn trai hiện giờ của bạn mà tốt hơn ngđó thì bạn nên cho qua quá khứ để duy trì tình cảm hiện tại.
Nếu ngđó cứ làm phiền bạn, bạn cứ dứt khoát tỏ thái độ là bạn muốn chấm dứt đúng như lời bạn nói.
Ngđó vẫn cứ " ăn vạ " bạn thì bạn có thể nhờ gia đình , hoặc thậm chí là bạn trai hiện tại của bạn.
Nhưng dù làm gì thì cũng đừng cương quá , vì ngđó có khi tự ái , làm chuyện không hay như là trả thủ bạn thì sẽ không tốt đâu.
Dùng nhu khắc cương , mục đích vẫn đạt được nhưng cách thức thì phải mềm dẻo và khôn khéo bạn nha... ♥

0_o nhóc kool o_0
22-09-2010, 09:45 PM
Ừ.. Mình cũng đã nghĩ như bạn. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Mình đã yêu người mới, mình sẽ cố gắng vì tình cảm của 2 đứa. Mình hiểu tình yêu cần chân thành, sẻ chia, niềm tin, và cả sự sáng suốt nữa.
Chân thành cảm ơn mọi người. Mình đã tìm được "lối ra" rồi.

chicken89
23-09-2010, 06:17 PM
thật mà, XXX làm cân bằng hóc môn sinh dục trong cơ thể mà, hồi xưa mình cũng bị mụn nhiều lắm, dùng bao nhiêu mỹ phẩm mà chẳng ăn thua. Giờ thì oke rồi mà :quax:
Với lại da dẻ cũng mịn màng hơn, lần đầu đau đau 1 tí sau lần thứ 2 trở đi thì cũng thấy thích thích mà:tsk::tsk:

0_o nhóc kool o_0
23-09-2010, 07:26 PM
Tuy nhiên theo tớ bít thì nếu XXX khi bạn chưa đủ 25 tuổi trở lên thì nguy cơ bị ung thư tử cung là 90% đấy.

kakachi_mya
23-09-2010, 10:59 PM
dứt khoát đi bạn, nói chung là người như thế thì không tốt

LeeHanSu
24-09-2010, 01:29 AM
Chuyện này trong t/y cũng tế nhị và phải khá khéo léo.

Chuyện nam nữ ko phải đòi hay ko đòi. Cũng do bạn 1 phần, bạn dễ dãi với ng ta.

Bạn hiểu như thế nào là yêu trong vòng lễ giáo ko? Nó tạo ra sự tôn trọng nhau, tôn trọng những gì của bạn.
Bạn nên có 1 cuộc hẹn để nói chuyện thẳng thắn. Nếu cần thiết bạn tìm cho mình ai đó tin cậy để đi cùng.

Chúc bạn may mắn!

Sad
24-09-2010, 02:10 AM
90% là bị ug thư tử cug á.nhảm thế.vậy thì 1/5 girl vn dưới 25 là bị hết rồi

0_o nhóc kool o_0
24-09-2010, 09:04 AM
Nhảm gì... Đấy là kiến thức học tại trường đấy. Ko tin hãy hỏi các bác sĩ chuyên khoa mà xem.

@lee hansu:
tớ quyết định dứt khoát luôn cậu ạ. Trong tình yêu mọi thứ đến tự nhiên chứ ko phải gượng ép, đòi hỏi. Thiếu tôn trọng nhau thì khó đến với nhau lắm. Với lại nếu tớ dễ dãi thì tớ đã ko còn là tớ rồi. Tớ tôn trọng những giá trị truyền thống.

Kakachi_mya:
uh tớ cũng nghĩ thế

Sad
24-09-2010, 10:11 AM
cho hỏi trog 4rum này đã có ai từg xxx trước khi 25t chưa??? và đã ai bị ug thư tử cug gì đó chưa.k có ai trả lời đâu
nhưg trog thực tế thì ít có trườg hợp đó lắm.
đừg vì chuyẹn này mà ctay.đằg nào thì cũg là của nhau thôi.ctay xog dễ tìm đc ng mới lắm sao

chicken89
24-09-2010, 11:29 AM
Con bạn thân của mình còn xxx từ khi 13 tuổi cơ, thấy có sao đâu?! Mà các bạn còn trẻ nên tập trung học tập, yêu đương làm j`, xxx xong lại phá thai, nghĩ mà tội :cofon:

0_o nhóc kool o_0
24-09-2010, 04:08 PM
Ừ mỗi người có một cách nghĩ và cách sống khác nhau. Cảm ơn các cậu đã góp ý. Thực sự thì tớ đã quyết định dứt khoát, dù sao cũng ko còn tình cảm nữa. Và tớ đã có một người khác, tôn trọng và yêu tớ thật lòng. Thật sự tớ cũng yêu anh nữa. Nên tớ sẽ trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có.

Sad
24-09-2010, 08:36 PM
13tuổi.còn quá trẻ.....