PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư cuối cùng



inconsolable
18-09-2010, 11:12 AM
Th ah!
Cũng đã lâu rồi Đ không viết thư cho Th nhỉ. Sinh ra cái điện thoại đâm ra ngại viết thư hjhj. Ngày hôm nay, những cảm giác yêu thương lại chợt ùa về trong Đ. Bỗng dưng Đ muốn viết 1 lá thư cho Th. Dù là... thư điện tử. 1 lá thư cuối cùng, để rồi ngày mai Đ sẽ quên đi tình yêu này.


http://images.timnhanh.com/blog/200806/20/886651_1213928552.jpg

Mình đã chia tay lâu chưa nhỉ? Đ không nhớ. Với Đ tất cả dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.


http://taochu.com/pictures/rain/taochu.com_rain40.jpg

Chắc những dòng tin nhắn của Đ Th không còn giữ lại nữa. Không biết Th còn nhớ không, những dòng tin nhắn ấy Đ đã viết bằng tất cả tình yêu của mình.


http://thieponline.com/images/ecardlib/detail/0906/5816.jpg

Thế nhưng Th vẫn luôn sống trong nghi ngờ, đã có giây phút nào Th tin tưởng Đ chưa?


http://us.images.yume.vn/blog/200903/26/12368731238056960.jpg

Rồi cuối cùng, điều mà Đ lo sợ nhất cũng đến. Đ đã không bao giờ còn cơ hội gửi đến Th những lời yêu thương ấy nữa. Đ đã khóc. Đ không che giấu được cảm xúc của mình nữa. Cái tính ấy Th đã từng cho là Đ ích kỷ với người mình yêu, giờ Đ đã mất. Đ không còn đủ bản lĩnh để che giấu nữa. Nhưng Đ sẽ không yếu đuối đâu Th ah. Đ đã khóc để rửa trôi đi tất cả những yêu thương, những ký ức đẹp về 1 thời đã qua, 1 lần rồi thôi.


http://bonbonah.jeeran.com/tear.JPG

Th đã từng hứa sẽ cho Đ mượn bờ vai của mình khi Đ khóc. Nhưng Đ không cần nữa. Đ đủ can đảm để vượt qua.


http://lh5.ggpht.com/_BaH6WauX6U4/SkWx6ozZwTI/AAAAAAAADYY/kNwUNEkpdrY/lonely_320x295.jpg

Đ thực sự không biết vì lí do gì mà Đ không thể có được tình yêu của Th. Vì Th nghĩ Đ đa tình? Vì Đ kém cỏi?...Hay vì sao hả Th?


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTB7NsLZaThM-2mt4o9DltZZFRs4HFEZJC98RONRRUqOIJUZBk&t=1&usg=__MaVlKftxx9S-gYCre6ATZy9kziU=

Nhưng thôi. Đ sẽ không suy nghĩ gì thêm nữa. Giờ Đ cũng đã tìm được tình yêu mới cho mình.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/12/02/Hinh%202.jpg

Đ đã nghĩ cô ấy sẽ giúp Đ quên đi được tình cảm của mình dành cho Th. Đ đã sai. Chỉ là đôi lúc hạnh phúc bên người ấy Đ không còn nghĩ đến Th nữa thôi. Nhưng khi ngồi 1 mình suy nghĩ vẩn vơ Đ lại chợt nhận ra mình vẫn còn yêu Th nhiều lắm. Nhưng là Th trước kia chứ không phải là bây giờ. Đ thấy Th đã thay đổi nhiều lắm. Không biết có phải Đ cảm nhận sai không nữa. 1 trái tim 2 tình yêu. Không phải Đ đa tình! Đ chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả. Đ đâu có muốn thế. Nhưng Đ không thể làm gì hơn được.


http://us.images.yume.vn/blog/200906/14/8116991244987932.jpg

Có lẽ 1 tình yêu mới bắt đầu cần thời gian để xoá lấp đi hình ảnh người cũ. Uh thì chờ vậy. Và Đ sẽ cố gắng. Đ tin là cô ấy sẽ giúp được Đ, sẽ giúp Đ xoá đi hình ảnh của Th trong Đ, xoá đi cảm giác tội lỗi như 1 kẻ đa tình.


http://files.myopera.com/heyza/blog/boy101009.jpg

Ngày sau nếu có gặp nhau thì hãy cứ mỉm cười Th nhé. Chắc khi ấy Đ cũng đã không còn yêu Th nữa. Cứ tự nhiên thôi Th ạ ^^.


http://img.tamtay.vn/files/2008/10/09/doaquynhnho/photos/275352/48f94aed_hoa_vang_resize.jpg

Chúc Th thành công trong sự nghiệp và tìm được hạnh phúc như Th mong muốn.


http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=2684&pictureid=36308


Th còn nhớ bài hát này ko? Mình cùng nghe lại 1 lần rồi thôi nhé :)

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66AZ67||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Ký tên:
CLC.

♥I♥
21-09-2010, 07:47 PM
chúc ban hp. mình ủng hộ lựa chọn của bạn.

ngok_shine
21-09-2010, 11:48 PM
chắc chắn bạn sẽ hp và tìm dc ng iêu mik thực sự thôi ! ^^