ut_cung
18-09-2010, 07:51 AM
trời dạo này cứ mưa hoài a ha !!!e nhớ a nhiều lắm !nhưng chỉ mình e biết và e cũng mong chỉ mình e biết.e mong a có thể nhẹ nhàng quên e_quên người đã đem đến cho a quá nhiều niềm đau !chắc giờ a đã tìm được người mà a cần tìm ,mẹ cứ khen a hoài làm e muốn quên cũng khó.e biết giờ a hận e lắm ,e cũng biết giờ a đã bỏ được thói quen gọi cho e mỗi ngày ,đã ko còn vào xem bài e viết cho a như lúc trước.e biết ,e biết tất cả nhưng a àh...ko hiểu vì sao e vẫn viết vì a.e đã thôi ko xếp sao và viết nhật ký mỗi ngày cho a vì e sợ ,e sợ mình nhớ a ,sợ những kỉ niệm ngày xưa hiện về ,sợ...có lỗi với người đến sau !mẹ cứ nói nếu thằng X về mà đem rượu nối chắc mẹ gã làm e cứ nhớ về những dự định tương lai của 2 đứa.thật đẹp phải ko a???nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ.đôi lúc e thắc mắc vì tình cảm hiện giờ a dành cho e rồi tự cười vì câu trả lời dĩ nhiên là hận lắm.mỗi lúc nhớ về a e thường tự hỏi nếu đừng có những chuyễn đó xảy ra giờ này mình thế nào???nếu hôm đi địa đạo a đừng cư xử như vậy thì có lẽ...nhưng dù sao cũng đã là quá khứ thì đừng quá nặng lòng phải ko a???dẫu biết là vậy nhưng sao...khó quá a àh !