Xem đầy đủ chức năng : Hãy sống bằng cả trái tim bạn nhé!
Fa_le
17-09-2010, 09:01 AM
Con người khác với những loài vật khác là chúng ta được bàn tay của tạo hóa ban tặng một trái tim. Một trái tim để cảm nhận thế giới,để yêu thương,để rung động trước cái đẹp,....vv. Nói một cách chung nhất đó là để sống,hãy sống bằng cả trái tim hãy để những điều tốt đẹp lấp đầy mọi chỗ trống nơi tim bạn đừng để trái tim trai sần,lạnh lùng và sắt đá...chúng ta chỉ sống một lần và trái tim cũng chỉ được đập một lần trên cõi đời này thôi,hãy sống bằng con tim để k phải hối tếc bạn nhé....!
hoahongxanh762
17-09-2010, 09:04 AM
Những câu nói hay...nhưng mình nghĩ...bạn nên viết những bài dài hơn...có thể kể một câu chuyện hay...thêm nhiều cảm nhận..chứ thế này có vẻ ngắn quá....:D
Fa_le
17-09-2010, 03:42 PM
Cám ơn nhìu nha.tui là lính mới nè.mình làm quen nha.rất vui khi được tham gia diễn đàn của mọi người..!
mem mới viết như vậy là đc rồi
đừg nghe theo lời cua côg chúa mà nản lòg nhé
hoahongxanh762
17-09-2010, 07:59 PM
Ht nói cái gì vậy...mình nhắc bạn í thôi mà...tại bạn của mình cũng post một bài ngắn như vậy..ý nghĩa chưa được sâu săc và đã bị del rùi....
hix "tốt bụng" ko được báo đáp..:meo:...
thi_thị_kiều_trang
17-09-2010, 09:15 PM
uhm... đúng rồi, con người phải sống bằng trái tim, nhưng đôi khi chỉ có trái tim thôi là không ử.:D
nhiều lúc cũng quên mất mang theo trái tim để sống rồi..đâu phải lúc nào cũng nhớ để mang theo đâu
Fa_le
18-09-2010, 03:27 AM
Cám ơn tất cả mọi người đã góp ý.hìhì.bài sau tớ sẽ cố gắng vít dài hơn.cám ơn đã đọc bài của tớ nha.hihi lính mới mà...
[L][Q].[Angel]
18-09-2010, 09:49 PM
angel zô ủng hộ fale nè
bài viết hay lắm ( cố gắng lên roy sẽ không bị công chúa chê )
NhOk ÍCh KỈ
19-09-2010, 01:36 AM
cố lên nha bạn nhưng sống bằng cả trái tim thỳ phải thêm cả cái đầu nhé
đừng như Mị Nương "trái tim lầm lỡ để lên đấu"
hihihi
Fa_le
19-09-2010, 11:37 AM
Ý tớ k phải nói về tình yêu mà là về cuộc sống. Sống bằng trái tim tức là sống yêu thương mọi người,lun lun dành cho mọi người những tình cảm xuất phát từ trái tim và dùng trái tim để cảm nhận cuộc sống bạn ạ!chứ k phải như bạn nghĩ đâu.hihi
hoahongxanh762
19-09-2010, 04:54 PM
Chị gái....bây giờ chị cũng học cách trêu em rồi ahf...hix :huhu1:
hoahongxanh762
19-09-2010, 04:56 PM
Ý tớ k phải nói về tình yêu mà là về cuộc sống. Sống bằng trái tim tức là sống yêu thương mọi người,lun lun dành cho mọi người những tình cảm xuất phát từ trái tim và dùng trái tim để cảm nhận cuộc sống bạn ạ!chứ k phải như bạn nghĩ đâu.hihi
Bạn nhoc ích kỉ vừa học xong bài Mị Châu Trọng Thủy nên áp dụng luôn í mà......
Sống bằng cả trái tim là sống không chỉ vì mình....Sống hết mình....bạn sẽ cảm thấy thái mái...tự hào...sống vui vẻ vì đã sống hết mình......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.