NhOk ÍCh KỈ
17-09-2010, 07:04 AM
Cám ơn đời
Cám ơn đời mỗi bình minh thức dậy
Nhóc có thêm ngày nữa được yêu thương
Cám ơn đời mỗi hoàng hôn tĩnh lặng
Nhóc có thêm một ngày để nghĩ suy
Cám ơn đời sau những lần vấp ngã
Nhóc có thêm can đảm mà bước đi
Cám ơn đời cho nhóc một nụ cười
Để nhóc biết mình sẽ chẳng cô đơn
Cám ơn đời cho nhóc giọt nước mắt
Để nhóc biết hạnh phúc là cho đi
Cám ơn đời cho nhóc phút chia li
Để nhóc biết không gì là mãi mãi
Cám ơn đời vì những ngày đã wa
Để nhóc biết mình đã lớn lên nhiều
Cám ơn đời mỗi bình minh thức dậy
Nhóc có thêm ngày nữa được yêu thương
Cám ơn đời mỗi hoàng hôn tĩnh lặng
Nhóc có thêm một ngày để nghĩ suy
Cám ơn đời sau những lần vấp ngã
Nhóc có thêm can đảm mà bước đi
Cám ơn đời cho nhóc một nụ cười
Để nhóc biết mình sẽ chẳng cô đơn
Cám ơn đời cho nhóc giọt nước mắt
Để nhóc biết hạnh phúc là cho đi
Cám ơn đời cho nhóc phút chia li
Để nhóc biết không gì là mãi mãi
Cám ơn đời vì những ngày đã wa
Để nhóc biết mình đã lớn lên nhiều