Xem đầy đủ chức năng : Tôi
Sao chứ, chán nản quá. Bao nhiêu kế hoạch đã sắp đặt sẵn trong đầu...
Nhưng sao không vững tin?
Sao không kiên cường?
Sao không phải là cứ nhắm thẳng phía trước mà chạy thôi?
Sao không gạt bỏ được tất cả để theo cái mình cần theo, sao không "nhỏ nhen" như trước đây được?
Sao lại yếu đuối?
Sao lại sợ?
Sao lại chán nản?
Sao lại khóc?
Sao nước mắt cứ rơi?
Tại sao?
...
Tại sao?
...
Không được lựa chọn nữa à?
Không được tự quyết nữa à?
...
Tại sao? Tại sao lại hèn như vậy?
Là con gái...
Sự nghiệp hay tình yêu?
Sự nghiệp hay hạnh phúc gia đình?
Mệt mỏi quá.
Hay là phó mặc?
Hay là để cho người quyết thay ta?
Hay là liều một phen nữa?
Theo mãi có được không?
Vững tin không?
Liều quá sức tưởng tượng.
Bác Sĩ ?
Cái gì mới thực sự là say mê?
...
Theo đuổi cái cần theo mà cũng có tội sao?
Tại sao không được một lời đồng tình?
Tại sao không cho ta được cơ hội, dù chỉ một lần?
Tại sao lại khó với ta quá vậy?
Làm sao đây?
Làm sao chọn đây?
Làm sao quyết định đây?
Tại sao không vững tin?
Tại sao yếu hèn?
Tại sao không kiên cường?
Tại sao yếu đuối?
Tại sao mềm lòng?
Tại sao?
Theo đến cùng.
http://ca4.upanh.com/13.453.17675700.C2Y0/futureaheadsignboardbigstockphoto.jpg
Anh, em đã quyết định là thế. Lần này, anh đừng "cản" em bằng cách chủ động làm lành như lần trước nữa nhé. Chúng ta, đường ai nấy đi thì sẽ tốt hơn cho cả hai anh ah. Nếu thực sự là có duyên phận, thì sẽ có ngày gặp lại mà, anh nhi? Câu đó, chính anh đã từng nói với em mà.
Dù sao, anh cũng không còn yêu em nữa, thì có níu kéo cũng chẳng để làm gì. Em không muốn gượng ép. Em không muốn yêu một người luôn làm em bị tổn thương như anh. Thực sự, anh không xứng đáng. Lần này, chúng ta, cả 2 người, cùng quyết tâm đi anh nhỉ :)
Anh đừng lo, vì em sẽ không yếu đuối như trước đây.
Anh đừng lo, vì em sẽ mạnh mẽ và kiên cường.
Anh đừng lo, vì ngày em và anh gặp lại nhau sẽ là ngày em dành được một cái gì đó trong cuộc sống mà cả hai ta, mọi người... đều gọi nó là "Thành Công".
Anh đừng lo, vì... em yêu anh. Em sẽ còn yêu anh, cho đến khi em kiệt sức mới thôi. Không biết là khi nào anh nhỉ?
Nhớ quá... đã lâu rồi không được nghe giọng anh.
Nhớ quá... đã lâu rồi không được nghe anh la mắng em dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Nhớ quá... đã lâu rồi không được nghe giọng cười của anh.
Nhớ quá... đã lâu rồi không... dám gọi anh là Heo.
Nhớ quá... đã lâu rồi không được nghe anh gọi là Vịt Con.
Nhớ quá... bao lâu rồi không được anh hỏi han, quan tâm? Hay bắt em "khai" hết cả những chuyện vui, buồn hàng ngày...
Em yêu anh, con Heo khó tính ah :)
Chủ Nhật buồn tẻ, hic. Lại một ngày cuối tuần đầy chán nản :cry: Lâu lắm rồi mới ngủ đến 11h trưa mới dậy, sướng :so_funny:
Xem chừng hôm nay viết toàn những thứ tẻ nhạt đây :so_funny:
ah, Đêm qua mình nằm mơ thấy ác mông :chayle: cả 2 giấc mơ khác nhau, nhưng đều chung là điềm xấu :ty: Cũng lâu rồi mới có người chuẩn bị bữa sáng cho, nhưng tội nỗi hôm nay không muốn ăn :rain:
Không biết để lấy được HSK cấp 5 thì mất bao nhiêu năm để học nhỉ? :ve:
babycat_102
19-09-2010, 04:42 AM
chán ghê hum nay đc nghỉ học mà k có ai rủ mìh đi chơi hết ak
babycat_102
19-09-2010, 04:43 AM
có bạn nào mún tám ới mìh hok zị:mecry:
babycat_102
19-09-2010, 04:44 AM
các bạn ơi
có bạn nào ở Nha Trang ko zị:blow:
babycat: bạn vào nhầm box, nhầm topic rồi đó :)
-------------------------------------------
Không hiểu sao dạo này có một cảm giác kì lạ... Có cảm giác như mất đi "an important people" :) Dù sao, của mình thì sẽ mãi là của mình, không là của minh thì sẽ mãi không thuộc về mình :) Có điều... đau quá... đau lắm...
Lương Thế
hi
đầu tuần vui nhé
6:56pmMe
chán òm mà vui gì @@
6:56pmLương Thế
ka
sao thế
6:57pmMe
tự nhiên thấy thế
không biết
=))
6:57pmLương Thế
hi
:):)
muốn đọc một cái gì đó không
6:58pmMe
?
6:58pmLương Thế
hiihi
vừa đọc vưa nghe
hihi
thú vị lắm chứ
6:59pmMe
là sao?
6:59pmLương Thế
nghe nhạc và đọc vài blog ngắn không
hihi
6:59pmMe
blog của ai?
nhạc gì?
6:59pmLương Thế
của mọi người
vài bài hay hay
7:00pmMe
đó send qua đây hả?
7:00pmLương Thế
uhm
đây send cho nhóc
7:00pmMe
okie
okie
7:01pmLương Thế
http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/36021/index.aspx
nghe thử xem
hi
cũng hay hay
7:02pmMe
không nghe được @@
7:02pmLương Thế
ừh nhỉ
chắc máy nhóc ko cài chương trình đó
hi
7:02pmMe
@@
7:03pmLương Thế
mà giờ đang ở đâu thế nhóc
7:04pmMe
ở khoảng không giữa địa ngục và thiên đường
:))
7:04pmLương Thế
kaka
vậy sao
khoảng ko đó gọi là trần gian phải không nhóc
7:04pmMe
cũng có thể là không phải
haha
biết đâu
7:05pmLương Thế
woa
7:05pmMe
đó là một thế giới khác
chứ không phỉa trần gian
:))
7:05pmLương Thế
hi
thật không đó
thế giới đó có thể là thế giới của riêng một ai đó như của nhóc hay của anh quá
nhóc này nói chuyện ngộ ghê
7:06pmMe
hihi
thế giới của đây
hình như
chỉ có 1 người đã bước vào
nhưng hình người
nhưng hình như
đã bước ra rồi
haha
7:07pmLương Thế
hihi
thế àh
vậy chán nhỉ
mở rộng lòng một xíu
mang thêm nhiều cơ hội cho ai đó
chắc sẽ hay ho đó
7:08pmMe
mở rộng lòng á?
hình như là không muốn
mà nếu có
thì không phải với ai cũng được
huống chi
cái thế giới kì lạ này
còn đang vẫn chưa xóa được một thế giới khác đã từng bước vào
nói chuyện kiểu này, thú vị thật =))
lần đầu tiên, haha
7:10pmLương Thế
hihi
thú vị?
mà cái thế giới đã qua đó đã là quá khứ rùi
đó có thể sống thiêp với hiện tại nè
sống một cuộc sống thoải mái hơn
làm mọi chuyện mình thích
đi những nơi mình muốn
một mình cũng không sao
hi
7:11pmMe
quá khứ luôn có mặt ở hiện tại
không thể quên được
vì
đó đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi
7:11pmLương Thế
uhm
7:11pmMe
một vị trí quan tọng
nhưng mà
đây vẫn đang sống rất thoải mái đấy thôi
chẳng gò bó với ai hay với chính mình
tự do tự tại
không gì là không làm được
haha
7:12pmLương Thế
hihi
thế hả nhóc
vậy là vui rồi
giờ kiếm gì học nữa là ok hả
7:13pmMe
tháng 10 mới đi học
ở nhà buồn chết đi được
ah
có mấy công ty đang tuyển người
chắc vài bữa nữa đi xin
=))
làm partime thôi
7:14pmLương Thế
hihi
nhóc khoái đi làm nhỉ
7:14pmMe
uh
muốn tự mình xài những đồng tiền do mình làm ra
huống chi
nhà cũng khó khăn
với lại
đây xài tiền ác quá
đi làm
để biết được giá trị của đồng tiền
với lại
chắc sẽ trưởng thành hơn bây giờ :P:P
muốn xin làm ở mấy công ti tổ chức sự kiện
không biết có khó không
hic
7:16pmLương Thế
hihi
đó nho nhỏ mà biết nhiều nhỉ
sau này sẽ hay ho lắm đây
7:17pmMe
hay gì?
ho gì?
thời gian
nó sẽ cho biết có hay không đó mà
haha
đây
muốn
sống thật tốt
ít nhất
thì phải sống tốt hơn người đã bước ra thế giới của đây
7:18pmLương Thế
kaka
nhóc muốn sống tốt hơn
thế sống tốt là thế nào vậy
cho đây biết được không
7:19pmMe
sống với chính bản thân mình = từ xưa giờ vẫn luôn sống như thế
nhưng bây giờ cũng lớn rồi
ra khỏi vòng tay của mẹ rồi
là muốn kiếm tiền
muốn 1 ngày nào đó sẽ gửi tiền về cho mẹ
muốn nhiều lắm
sống thật tốt
7:20pmLương Thế
hihi
7:20pmMe
để người kia phải hối hận
hoặc là
người đó đang dõi heo mình như mình cũng đang dõi theo người đó
lại nói nhảm rồi
=))
7:21pmLương Thế
hihi
:):)
:D:D
nhóc nghĩ nhiều quá rồi
7:21pmMe
nghĩ gì đâu
7:21pmLương Thế
đây nghĩ không ai hối hận vì quyết định của mình đâu
7:22pmMe
ah
cái đó
không phải theo nghĩa đó
vì không biết dùng từ gì
hic
nói chung
không phải theo nghĩa đó
:P:P
ah
thế này đi
cái đó
nghĩa là
sẽ có 1 ngày
7:23pmLương Thế
kaka
7:23pmMe
người đó tìm đến cánh cổng của thế giới của mình
rồi vỗ vai mình
và nói
"em làm tốt lắm, anh biết mà"
thế đó
ý thế đó
chắc vậy
=))
7:23pmLương Thế
uhm
nhóc là một sự thú vị
vì thế cứ phát huy nhé
7:24pmMe
nhưng biết thế nào chứ
nhiều người không ủng hộ con đường đây đang đi
buồn 2 chút
=))
7:24pmLương Thế
hihi
con đường nhóc đang đi là con đường nào
cho anh biết được không?
7:25pmMe
là con đường có hoa có cỏ có lá có cây có mây có gió có nắng có mưa có giông có bão coshanhj phúc có đắng cay có mất mát có hy sinh có nỗ lực có kiên cường có ý chí
có tất cả mọi điều xấu tốt
ôi cái cuộc đời
=)v
Trung Thu...
Hai chị em ra nhà xe Phương Trang lấy đồ oppa gửi để mình làm thủ tục nhập học. Đi lòng vòng, chạy qua Quận 10, ngang qua trường Trung cấp mà mình săp (bị ép) học :so_funny: Không sao, dù sao cũng nên học thêm kinh tế, không có gì là thừa cả, thời gian rảnh rỗi cũng chẳng làm gì :D Lượn vài vòng qua Tân Bình, đi đường vòng mới sợ chứ :so_funny:
Cuối cùng điểm đến là... Big C Gò Vấp :haha: Chị kéo theo cái xe đi sau, em đi trước, thấy gì thích, thấy gì muốn mua, muốn có, muốn ăn là cho vào cái xe :so_funny: Chưa bao giờ đi siêu thị mà sướng như vậy :so_funny:
Ngày qua ngày...
Hôm nay Thứ 7, mai Chủ Nhật... Chiều thứ 2 làm hồ sơ... sáng 28 đi hoc... tuần lễ công dân :D
Tranh thủ viết cái CV để anh Thành xin việc cho :dance: Nếu mà được nhận vào làm ở công ty đó thì hạnh phúc biết mấy :dance:
Ngày qua ngày...
Sáng nay "ảnh" online, tim cứ đập bùm bụp :so_funny: nản :so_funny: Nhưng mà có gì đâu chứ, mình đã quyết định là như thế thì phải như thế chứ :D Cố gắng lên :lol: vì sự nghiệp tương lai ngày mai :lol: p.s: có to tát quá không nhỉ? :D Dù sao thì ít nhất mình cũng muốn vượt qua một người mà có nhiều người không biết là ai :D
Sao chứ phải nghĩ?
Sao cứ phải lo như thế?
Chán nản
Thất Vọng
Giận
Giận lắm
Nhưng chẳng làm được gì, chán cái cuộc đời này :cry:
Không thẳng tay del được cái nick
Không thẳng tay del được số phone
Không thẳng tay del hết tất cả tin nhắn... giận hờn... quan tâm... lo lắng... vui cười...
Không thẳng tay del 2 cái entry là 2 cái tin nhắn đó... Vì thỉnh thoảng vẫn muốn đọc lại...
...
Không phải là nhiều, chỉ có 1 mà thôi. Trên đời này chỉ có một con heo duy nhất thôi, sẽ không có con heo thứ hai. Một con heo và một con vịt, cho nên mới có HV :D Thôi cố lên :D
Bắt đầu đi học... bắt đầu online nhiều... giá mà mình del được cái nick đó... ngày nào cũng sáng trong list của mình... buồn 2 chút :so_funny:
Chợt nghĩ, không biết sau này mình có hối hận vì sự lựa chọn của ngày hôm qua hay không :) Có khi nào, cái quyết định đó thay đổi cả cuộc đời của mình không? Sẽ tốt hơn mà, phải không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.