PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chưa nhưng em sẽ...



dust_in_the_wind
16-09-2010, 06:47 AM
Chưa nhưng em sẽ…

Giờ này anh đang ở CLB với các bạn! Có lẽ anh đang chia sẻ với các bạn những điều em em ko được nghe và anh cũng ko muốn em ở đó .Ngồi nhà tình cờ đọc được cuộc nói chuyện giữa anh với Lâm Phượng .Tự dưng em thấy buồn và thất vọng về bản thân em nữa.Từ trước tới h em tưởng em hiểu anh nhưng ko phải .Em thật tệ. Khi anh chia sẻ ,anh nói to với em em tự ái thu mình ngồi lặng yên. Em thấy ghét những người xung quanh vì cứ làm anh phải buồn phải mệt mỏi nhưng h em mới nhận ra có lẽ người làm anh buồn ,mệt mỏi và thất vọng nhiều nhất ko ai khác mà là chính em.

Em chẳng làm được gì ngoài việc lúc nào cũng ở bên cạnh anh như 1 đứa trẻ hay giận dỗi và làm anh nổi cáu. Em vẫn tự hào với bạn bè rằng em thế này em thế kia nhưng thực tế em chẳng có gì cả.Làm gì cũng ko xong và luôn làm anh thất vọng. Anh vẫn bảo rằng em làm anh thất vọng .Em xị mặt vì cho rằng anh nói quá và lúc nào cũng vậy nhưng h em hiểu rồi.Đúng là đáng thất vọng.Em cũng thấy thất vọng về chính bản thân em rồi .

Anh bảo rằng để thành công người ta phải có kiến thức-kĩ năng – kinh nghiệm còn em em có gì nào ? Em chẳng có gì cả vậy mà cứ bỏ mặc tương lai của mình . Lúc anh nói em chọn lựa giữa việc có để anh đào tạo chuyên sâu ko ? em đã chọn ko vì em sợ em mất anh .Có lúc em rất muốn làm gì đó nhưng em luôn sợ sẽ mất anh và dừng lại.Nghe thế này thì là em đang bao biện nhưng đó là sự thật rằng em luôn vì anh.Dù rằng có những lí do và những cái vì thật vô lí. Trước đây em tưởng cứ ở bên cạnh anh hâm hâm 1 chút anh vui là vì anh nhưng h em thấy hình như em sai rồi . Vì anh thì phải ko để anh lo lắng ,ko làm anh buồn và phải để anh tự hào vì em nữa. Chiều anh bảo nếu em ko học kĩ năng thì chỉ cần kiến thức em thật mạnh là được .Em biết rồi.Tại sao em ko nghĩ ra nhỉ? Em ko học kỹ năng vì em sợ em rơi mất anh.Có những lúc anh vẫn bảo bao h em mới lớn? bao giờ mới làm chủ được cảm xúc, bao h mới tách não được? …em ko nói . Nhưng nếu em làm được tất cả những việc đó thì có lẽ là em đã ko còn ở bên anh nữa.Có cách nào để em ko làm anh thất vọng mà vẫn ở bên anh ko anh nhỉ?Vậy đi từ nay em sẽ cải thiện kiến thức của mình, kinh nghiệm cũng sẽ chăm chỉ cải thiện.Em đã nói với anh nhiều lần và hình như em chưa khi nào thực hiện trọn vẹn nó với anh cả nhưng h thì khác.Chưa lúc nào em quyết tâm như bây giờ.Em phải thay đổi anh ạ!

Từ mai mỗi ngày tự hứa với bản thân:
- mỗi ngày có thêm 1 thói quen tốt
- mỗi ngày đọc xong 1 cuốn sách về kinh doanh mới
- mỗi ngày có thêm 1 mối quan hệ mới
- mỗi ngày trình độ tiếng anh thêm 1 nấc mơi

Em cũng sẽ bắt đầu lại việc đi học hỏi kinh nghiệm.Chỉ cần là việc anh nói em nhất định làm hơn sự mong đợi của anh ! Em hứa với anh:
- tháng 12/2010 có ielts : 6.5
- Tháng 3/2011 có công ty du lịch của riêng em
- Đạt kết quả >= 80% tất cả các
- Không giận anh vô cớ thêm bất cứ lần nào nữâ
- Hiểu và ở bên cạnh anh cho tới khi anh ko cần em nữa

dust_in_the_wind
16-09-2010, 09:42 AM
Chuyện kể rằng có 1 ông bộ trưởng no.Ông và vợ rất yêu thương nhau cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn.Tưởng rằng họ sẽ sống hạnh phúc tới cuối đời nhưng khi hai vợ chồng bước sang tuổi 56 họ đành phải chia tay dù rất yêu nhau mà lí do là vì người vợ vốn xuất thân từ nông thôn ,tới khi chống là bộ trưởng vẫn ăn mặc và giữ những thói quen cũ. Nếu bình thường thì ko sao nhưng vì là bộ trưởng nên có nhiều quan khách là người quan trọng tới nhà mà vợ mình mãi ko thay đội
Anh kể mình nghe và bảo mình đang là bà vợ kia. Mình vui vì biết tc của anh thế nào nhưng cũng buồn biết bao. Mình cũng muốn thay đổi nhưng mình ko đủ tự tin.Giá mà anh có thể hiểu.Khóc.Lại khóc rôi. Anh ah! KHoảng cách càng ngày càng xa.Nghe những gì anh nói nước mắt em cứ trào ra.Phòng bên em nghe giọng anh đang nói ngồi đây nước mắt em cứ rơi ! Nếu biết rằng anh ko thuộc về em vậy em nên sớm dừng lại đúng ko anh? anh vốn thuộc về 1 người khác ko phải em !