PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho hỏi! sự đoàn kết, bạn bè đâu hết rùi?



cjcmb
14-09-2010, 09:47 PM
Không biết nơi mọi người sống ntn. Nhưng ở chỗ mình, chính xác là lớp học. Từ ngày học lớp 1 đến cấp III, mình chưa bao giờ đc học trong một lớp đoàn kết. Lớp toàn chia rẽ, thanh tẩy nhau.
Mình chơi với một nhóm bạn, lúc đầu mình nghĩ rất thân. Nhưng thành viên trong nhóm rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. CHÁN. Help me. Ai cho mình lời khuyên đê. Mà báo hoa có cho lập CLB ko ý nhể?

Sad
14-09-2010, 09:57 PM
K bù cho lớp mìh.rất hòa đồng.lớp hãy tổ chức 1 buổi dã ngoại hoặc hoạt độg ngoại khóa đi

cjcmb
14-09-2010, 10:20 PM
Hix. Số mình nóa thía. Thui. Bây h kiếm pạn chung chí hướng trêng mag zj. Tìm nhóm pạn làm forum.

Sad
15-09-2010, 12:00 AM
Cho mìh làm pạn nhé

heo xinh kute_95
15-09-2010, 12:43 AM
chết như chơi.........................
hix

cjcmb
15-09-2010, 03:37 AM
Sao chết vậy heo?
Mình mún kết nhìu pạn. Là pạn nghim túc. Hoan nghênh các girl. Các boy kũng ok.

hoahongxanh762
16-09-2010, 01:41 AM
Mình nghĩ bạn không nên suy nghĩ như vậy:dont know:....bạn muốn có tình bạn...muốn sống trong một lớp học đoàn kết thì trước hết bạn phải là một người bạn phải đoàn kết với bạn bè....Một lớp học có sự chia bè kéo phái có lẽ ko phải là chuyện hiếm gặp:sad:...nhưng khi gặp hoạn nạn....thì lúc đó mới biết được sức mạnh của tình bạn..thời gian sẽ nối liền tất cả...Chỉ cần bạn giữ được bản thân là một người hòa đồng hết lòng với lớp với bạn...cư xử với mọi người như nhau...thì chắc chắn bạn sẽ ko chán nữa....:thinking1:...

Điều duy nhất mình muốn nói với bạn là.....
Bạn không thể bắt những người xung quanh mình hãy sống đoàn kết...
Nhưng bạn có thể để bản thân mình sống nhiệt tình với xã hội...
Chinh điều đó sẽ làm những người xung quanh bạn...nhận thức được...
Và lớp học của bạn sẽ là một khối đoàn kết.....

hoahongxanh762
16-09-2010, 01:44 AM
Mình nghĩ bạn nên post bài nỳ ở mục gỡ rối tơ lòng thì có thể sẽ có nhiều người giúp bạn hơn....

mưa_buồn
16-09-2010, 08:31 PM
Oaaa.....một người thú vị.....:rain:.....

Nói sao nhỉ....mưa cũng đã sống như vậy cho đến hết câp 3....uhmm...một lớp không đoàn kết và một nhóm bạn không bền vững

Mưa cũng nghĩ như bạn công chúa kia kìa....mưa tự hỏi sao bạn không phải là người nối những nhóm riêng rẽ trong lớp thành một tập thể thay vì đi tìm một tập thể khác? Vâng , chính bạn đấy !

Tìm những người bạn riêng rẽ để lập thành một nhóm , này bạn gì ơi , bạn có tin vào tình bạn onlien ko? bạn có phiền nếu mưa hỏi bạn rằng lựa chọn bạn bè qua nhìn mặt, cách cư xử, hành động nhìn bằng mắt với những câu chữ trên net, cái nào sẽ chính xác hơn...?

Bạn có quyền hi vọng , nhưng đừng hi vọng nhiều quá , đừng để thất vọng như mưa đã từng nhé.....:rain:...

Nhưng tốt thôi, hi vọng bạn sẽ tìm đc những người bạn như bạn muốn...à mà một người bạn thân có hơn nhiều người bạn bình thường không nhĩ...:rain:....mưa chi có một người bạn duy nhất suốt cả 12 năm học , thậm chí là không học chung trường nữa cơ...

Chúc bạn mau tìm đc bạn bè nhé !...nếu có hứng thú thì pm cho mưa...:rain:...

Sad
17-09-2010, 01:11 AM
1 mìh mìh thì khó có thể kết nối mà cần 1 tập thể

hoahongxanh762
17-09-2010, 06:10 AM
Mất gì một nụ cười....
Mất gì một lời chào...
Mất gì một lời cảm ơn...
Mất gì một lời xin lỗi khi có lỗi......
Vâng...chẳng mất gì cả.....nhưng có thể lúc đó bạn sẽ được rất nhiều.....
Đước một nụ cười từ tất cả mọi người.......
Được một lời chào....
Được một lwoif cảm ơn...
Được thêm một chút thân thiện với mọi người.....
Bạn muốn vui vẻ...muốn có được người bạn tốt...nhưng....ko phải sẽ tự có...ko phải ai cũng may mắn có được đặc quyền đó.....
Khó nhưng bạn có thể làm được...vì bạn muốn có tình bạn....
Khi lớp chia bè kéo cánh...
Thay vì....đứng về một bên nào đó...tại sao bạn ko tìm những điểm chung ở họ...tìm ra nhưng điều khiến lớp học hiểu....
.........Cuộc sống không phải muốn là được...không phải hi vọng là đươc...tất cả trong tay mình...Hãy thử một lần cố gắng..dũng cảm và làm tất cả...bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật thú vị..........một khoảng trời màu hồng....
mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi nha..:laugh:...........

Sad
17-09-2010, 08:14 AM
hà có vẻ giỏi tư vấn về chuyện tcảm nhỉ.toàn nói điều tốt đẹp hì.

hoahongxanh762
17-09-2010, 08:30 AM
Thì tại với hà mọi thứ đều tốt đẹp...khó khăn...mệt mỏi...có sao...đó vẫn là điều thường gặp....buồn chỉ hại thân...chẳng được gì...Và mình cảm thấy sống như vậy rất vui....thoải mái...nên hi vọng mọi người cũng vây..:laugh:....

Sad
17-09-2010, 07:49 PM
chắc từg trải rồi wá

hoahongxanh762
19-09-2010, 06:53 AM
...15 tuổi..chứ hoàng tử tưởng 150 tuổi hả...mà từng trải...chỉ một ít thôi.......