pun_sequen
14-09-2010, 08:52 PM
bắt đầu lên cấp 3 mình chơi cùgg 1 nhỏ bạn. Có vẻ mọi người dều ghét nhỏ bạn đó nhưng mình thấy nó cũng tốt chứ nhưng có vẻ hơi kín. Có lẽ lí do mình chơi cùng nhỏ bạn đó là vì nó học cùng mình hồi lớp 9. Nhưng sau khi chơi cùng nó 1 năm mình cảm thấy rất chán vì mình nghĩ bạn thân là cái gì cúng phải nói với nhau nhưng nó thì không nghĩ như vậy thì phải. lên lớp 11 này mình cảm thấy nó và mình không hợp lắm. mình cần 1 người bạn thân biết thông cảm và chia sẻ cho nhau cơ. Nhưng nó có vẻ coi mình là bảo mẫu hay 1 người đi cùng đường vậy. Mình quyết định bây giờ sẽ không chơi với nó thân nữa chỉ coi là bạn bè bình thường thôi. mình sẽ đi một con đường khạc mình quyết định chơi cùng một tụi bạn khác. mình nghĩ mình sẽ vui hơn nếu làm thế. mÀ mình biết lớp 10 mình chơi cùng nhỏ bạn kia ai cũng không thích còn ghét lây sang mình. rồi kết quả học tập của mình bị giảm sút đi. bây giờ không chơi cùng nhỏ bạn đó mình thấy cứ ái nghiạ thế nào ý mạc dù mình đã nói với nhỏ bạn kia rằng bây giờ tớ đi con đường khác đi học nhẹ đi đường ấy gần hơn (ý mình là con đường đi học ý , tại nếu rủ nhỏ bạn ấy thì mình phải đi con đường khác xa hơn 1 chút).
bây giờ mình nên làm thế nào đây? :khocnhe:
ai có thể nói 1 lời nào cho mình cảm thấy bình thường và vui như một đứa trẻ con kít le với 1 đứa trẻ con khác được không Az. :tsk:
mình vẫn tỏ ra bình thường nhưng không thân với nhỏ bạn ấy nữa nhưng có vẻ nó đang ghét mình bơ mình vì nghĩ minh đểu hay sao ý :khocnhe:
bây h nó chỉ chơi 1 mình tội thế....
tự dưng trong lòg mình cảm thấy vướng bận quá ak...
ai ơi........
ai ơi..........
ai ơi.........
cho mình ý kiến gì đi...... mình muốn được vui vẻ :khocnhe:
bây giờ mình nên làm thế nào đây? :khocnhe:
ai có thể nói 1 lời nào cho mình cảm thấy bình thường và vui như một đứa trẻ con kít le với 1 đứa trẻ con khác được không Az. :tsk:
mình vẫn tỏ ra bình thường nhưng không thân với nhỏ bạn ấy nữa nhưng có vẻ nó đang ghét mình bơ mình vì nghĩ minh đểu hay sao ý :khocnhe:
bây h nó chỉ chơi 1 mình tội thế....
tự dưng trong lòg mình cảm thấy vướng bận quá ak...
ai ơi........
ai ơi..........
ai ơi.........
cho mình ý kiến gì đi...... mình muốn được vui vẻ :khocnhe: