Hiennie*
14-09-2010, 01:48 PM
✖ ℓøνε мεмøяιεṡ ✖
ҭhấm thoát đã 6 tháng mình yêu anh, và mình biết tình yêu của anh dành cho mình nhiều đến trừng nào. Vui Lắm, Nhớ lắm, những lúc vui hay buồn đều có anh bên cạnh. Được nhìn thấy mặt anh, đc thấy anh cười, đc nghe anh nói. Hạnh phúc lắm. Nhưng lại không được ôm anh, được nắm bàn tay anh. Nhớ. Buồn. Nhưng không buồn được. Anh đã dặn mình, không được buồn , vì anh lúc nào cũng bên cạnh mặc dù anh không thể bên cạnh , nhưng trái tim anh lúc nào cũng bên cạnh em.
❥Anh lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng làm em vui, lúc nào cũng làm em cười , lúc nào cũng ũng hộ em trong những lúc em tuyệt vọng với việc học.
❥ Có lẽ, ngày hôm đó. Là ngày định mệnh anh đến bên em.
❥ Có lẽ ông trời không muốn em buồn vì yêu, nên mới ban cho em món quà tốt nhất và người tốt nhất là anh.
❥ Nhưng mình ghét ông trời, cho mình đến bên anh rồi lại không được ở bên anh, để rồi nhớ.
❥ Em buồn, anh cũng chẳng vui. Tại sao lại như vậy? có phãi tình yêu là như vạy không? phải vượt qua hết mọi khó khăn mới được ở bên nhau.
❥ Sợ , lại sợ, bị anh nói goài, bị anh kêu là ngốc goài mà vẫn còn sợ. Nhưng sợ cũng sợ , sợ trong lúc anh không có em bên cạnh, anh bị người khác cướp mất. Ngốc quá? Đã biết tình yêu anh dành cho em nhiều đến nỗi không thể nào tả được mà còn sợ. >.<
❥Ai cho em tình yêu...........Anh
❥Ai cho em hạnh phúc............Anh
❥ Em nhớ hồi mới quen anh có nói " mới quen em, dù chỉ vài ngày, nhưng em cho anh 1 cãm giác rất đặc biệt. " LÚc đó, em nói anh nói sạo. Em tưỡng anh giỡn với em. Nhưng giờ biết rồi. Tình yêu anh trao cho em, vẫn còn.Em tin tình yêu anh trao cho em là mãi mãi.
(。♥‿♥。)
Bây giờ em mới hiểu được yêu và được yêu, thì hạnh phúc đến trừng nào.
Tình yêu em trao cho anh bây giờ cũng nhiều như anh yêu em vậy.
Em tin sẽ có 1 ngày , anh và em sẽ được gặp lại nhau.
(。♥‿♥。)
ҭhấm thoát đã 6 tháng mình yêu anh, và mình biết tình yêu của anh dành cho mình nhiều đến trừng nào. Vui Lắm, Nhớ lắm, những lúc vui hay buồn đều có anh bên cạnh. Được nhìn thấy mặt anh, đc thấy anh cười, đc nghe anh nói. Hạnh phúc lắm. Nhưng lại không được ôm anh, được nắm bàn tay anh. Nhớ. Buồn. Nhưng không buồn được. Anh đã dặn mình, không được buồn , vì anh lúc nào cũng bên cạnh mặc dù anh không thể bên cạnh , nhưng trái tim anh lúc nào cũng bên cạnh em.
❥Anh lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng làm em vui, lúc nào cũng làm em cười , lúc nào cũng ũng hộ em trong những lúc em tuyệt vọng với việc học.
❥ Có lẽ, ngày hôm đó. Là ngày định mệnh anh đến bên em.
❥ Có lẽ ông trời không muốn em buồn vì yêu, nên mới ban cho em món quà tốt nhất và người tốt nhất là anh.
❥ Nhưng mình ghét ông trời, cho mình đến bên anh rồi lại không được ở bên anh, để rồi nhớ.
❥ Em buồn, anh cũng chẳng vui. Tại sao lại như vậy? có phãi tình yêu là như vạy không? phải vượt qua hết mọi khó khăn mới được ở bên nhau.
❥ Sợ , lại sợ, bị anh nói goài, bị anh kêu là ngốc goài mà vẫn còn sợ. Nhưng sợ cũng sợ , sợ trong lúc anh không có em bên cạnh, anh bị người khác cướp mất. Ngốc quá? Đã biết tình yêu anh dành cho em nhiều đến nỗi không thể nào tả được mà còn sợ. >.<
❥Ai cho em tình yêu...........Anh
❥Ai cho em hạnh phúc............Anh
❥ Em nhớ hồi mới quen anh có nói " mới quen em, dù chỉ vài ngày, nhưng em cho anh 1 cãm giác rất đặc biệt. " LÚc đó, em nói anh nói sạo. Em tưỡng anh giỡn với em. Nhưng giờ biết rồi. Tình yêu anh trao cho em, vẫn còn.Em tin tình yêu anh trao cho em là mãi mãi.
(。♥‿♥。)
Bây giờ em mới hiểu được yêu và được yêu, thì hạnh phúc đến trừng nào.
Tình yêu em trao cho anh bây giờ cũng nhiều như anh yêu em vậy.
Em tin sẽ có 1 ngày , anh và em sẽ được gặp lại nhau.
(。♥‿♥。)