PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm ơn em



Cát bụi
14-09-2010, 04:50 AM
Cảm ơn em một người con gái
đã đi bên tôi trong suốt cuộc đời
ở bên tôi khi tôi tuyệt vọng nhất
cùng với tôi chia xẻ ngọt bùi

cảm ơn em người con gái
đã trao tôi cả trái tim em
để con tim tôi có thêm sức sống
cảm ơn em lần nữa cảm ơn em

sn0w_white
14-09-2010, 05:09 AM
cảm ơn anh hỡi người bạn hiền
người bạn tốt suốt đời em nhớ
bên em lúc em cần giúp đỡ
không nghĩ suy cũng chẳng tính toan

em biết anh lặng yên lắng nghe
lúc em buồn đến bên an ủi
bờ vai ấy cho mượn em khóc
luôn vỗ về khi em khổ đau

tình cảm ấy suốt đời em nhớ
người bạn tốt trong cuộc đời em
người bạn tốt sẻ chia tâm sự
vui buồn khổ đau vẫn lắng nghe

Cát bụi
14-09-2010, 05:39 AM
Hỡi em người em gái của tôi
trong tim tôi em là tất cả
luôn bên tôi những lúc tôi buồn
ở bên tôi khi tôi khó khăn nhất

người em gái trong trái tim tôi
luôn lắng nge khi tôi tâm sự
làm tôi vui những lúc khổ đau
an ủi tôi khi tôi khi tôi gục ngã

em cứ âm thầm như thế đấy
chưa bao giờ em đòi hỏi tôi
dù chỉ là một điều nhỏ nhất
cảm ơn em người em gái của tôi

Hoasotrang
15-09-2010, 12:35 AM
Cảm ơn cây đã dành tình yêu cho lá
Cảm ơn lá đã che chở cho cây
Cảm ơn cuộc đời đả cho cây chỗ đứng
Cảm ơn cây đã gíúp đời trong mát
Cảm ơn em giữ tình cảm chân thành
Tất cả điều trên đã chứng minh rằng
Sẽ ai không cần ai cả
Mà tất cả sẽ dựa vào nhau.

_thachthao_
15-09-2010, 08:03 AM
cảm ơn đời cho tôi gặp bạn
người bạn tốt luôn ở bên tôi
khi vấp ngã bạn luôn bên canh
an ủi tôi giúp tôi bước đi
dù nắng mưa không ngại gian khó
đến bên tôi mỗi lúc tôi cần
lời cảm ơn dành riêng tặng ban
người bạn tốt suốt đời không quên

Cát bụi
15-09-2010, 08:33 AM
Xin chân thành cảm ơn các bạn
những người bạn thân thiết của tôi
quen các bạn tôi thật hạnh phúc
có các bạn tôi thấy vui hơn
nếu một ngày không thấy tôi nữa
mong các bạn hãy nhớ tới tôi
tôi xẽ luôn nhớ tới tất cả
những người bạn yêu mến của tôi

sn0w_white
15-09-2010, 06:18 PM
còn đây sao nói xa xôi
1 ngày không thấy làm buồn lòng ai
chia tay cảnh thật bi ai
mèo mong không thấy cảnh người rời xa

Hoasotrang
15-09-2010, 07:02 PM
Cách xa biền bjệt phương trời.
Đến khi gặp lại vẫn bạn hiền thủa xưa
Dẫu biết rằng đời có đẫy đưa
Vượt qoa sóng gió có ta có người

sn0w_white
16-09-2010, 07:23 AM
sóng gió mưa xa không ngăn nổi
bước chân ta tìm về chốn xưa
tìm lại người 1 thời nơi ấy
giúp cho mèo vượt qua khổ đau
bạn hiền ơi mèo luôn ghi nhớ
lời cảm ơn mèo giữ trong tim
cảm ơn bạn cùng mèo san sẻ
vui buồn tuổi trẻ, lúc dại khờ

anhchangkhactinh
17-09-2010, 05:15 AM
Cảm ơn em vì tất cả
Vì em đã đến bên cạnh anh...
Cảm ơn bạn rất nhiều
Vì luôn là tri kỉ của tôi...
Cảm ơn tất cả đã nghe tim này
Nghe một trái tim cô đơn mà giá lạnh...

pe_ngok
08-10-2010, 06:28 AM
Cảm ơn anh vì anh luôn như thế
Đã luôn chở che khi em vẫn còn ngốc
Cảm ơn anh đã trở thành tri kỉ
Để cùng em sánh bước trên đường này
Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em nói
Nói rằng kiếp này em chỉ yêu anh

Muộn
08-10-2010, 09:59 PM
Cảm ơn người đã rời xa tôi nhé,
Một chút nhớ tôi gửi người một ít
Một chút thương cho toả vào gió bay
Một chút bưồn tôi gửi vào cơn say...

Cát bụi
09-10-2010, 09:29 AM
Cảm ơn em đã cho tôi biết
biết yêu thương biết giận biết hờn
biết khổ đau khi em đi mãi
biết tình yêu bể khổ ra sao

pe_ngok
24-10-2010, 07:57 AM
Cảm ơn anh vì anh đã cho em thấy
Thấy lòng dạ anh gian trá cỡ nào
Anh nhẫn tâm lừa gạt em như thế
Lòng dạ anh là sắt đá hay sao?

Cát bụi
25-10-2010, 09:56 AM
Là em đó chính là em đó
là em đã mang tới đau thương
mang giận hờn mang theo nỗi nhớ
để giờ đây tôi cảm ơn em
em đã dạy cho tôi cách sống
trong cuộc đời với đầy trái ngang
dạy cho tôi phải bước đi tiếp
biết đứng dậy khi bị dối lừa

HanMacTu_part2
31-10-2010, 05:44 AM
Thầm cấm ơn bé yêu trong mộng
Đã đã đưa tôi đến nẻo đường yêu
Cảm ơn bé... cảm ơn rất nhiều
Vì nụ hôn yêu thương thân ái