PDA

Xem đầy đủ chức năng : vì em vẫn chưa quên!



wind1928
13-09-2010, 08:52 AM
Quá khứ là thứ mà người ta khó có thể cho nó ngủ yên mãi mãi phải không anh?
Anh biết ko?
Ko phải em ko thể để cho những kí ức của mình ngủ yên. Chỉ là em không muốn quên đấy thôi anh ạ ! em muốn nó sống mãi trong tâm trí em. Vì đó là những gì thuộc về người em yêu thương, phần kí ức mà em ko bao h muốn quên.
Còn anh.
Anh à! thực sự thì em không thể dành bất cứ tình cảm nào cho ạnh
Bởi, với em tình yêu là trọn vẹn, là thiêng liêng và phải là sự hoàn chỉnh tuyệt đối.
Thế nên, em ko thể đến vs anh khi trong tim vẫn còn sự ngự trị của người ấy.
Thế nhưng, em lại là một người ích kỉ. Trong thâm tâm em vẫn mong đc có anh bên canh. Em cần sự quan tâm của anh, sự quan tâm tuy vụng về nhưng lại khiến em cảm thấy ấm áp. Để em biết rằng em ko cô đơn ko đơn độc, vẫn có một người bên cạnh em. Lắng nghe em mọi thứ dù rằng đó là câu chuyện về người em yêu không phải anh.
Em đang làm anh buồn ư?
Nhiều lúc em tự hỏi rằng: có thật là anh yêu ko? hay tất cả chỉ là dối trá. Em ko nghĩ em có thể khiến một cơn gió lãng du dừng chân. Dấu vết của quá khứ khiến em sợ hãi, khiến em mất niềm tin anh ạ!
Anh đừng chờ đợi em làm gì anh nhé !
Vì em sẽ chẳng đáp trả anh đc j ngoài những dối trá, đắng cay.
Đừng đến gần em nửa vì em sợ em sẽ làm anh tổn thương, em sợ mình sẽ lợi dụng tình cảm của anh thôi anh ạ!
Trong trái tim em h đây người ấy, người mà em yêu thương vẫn giữ một vị trí rất quan trọng. Sẽ chẳng ai có thể thay thế đc. Và anh cũng không ngoại lệ.
Em sẽ ko xin lỗi anh đâu anh ạ ! Bởi em chẳng bao h có bất kí lời hứa hay hành động j khiến anh phải hy vọng phải không anh?
Hãy quên đi anh , sẽ chẳng đáng đâu.

Bad girl

tiếu_gia
14-09-2010, 09:21 PM
muốn yêu 1 người thì mình phải hy sinh và bạn biết ko chàng trai ấy đang hy sinh vì bạn đấy. bạn hãy lắng nghe trái tim mình lên tiếng bạn sẽ thấy mình yêu anh ta

Sad
14-09-2010, 10:15 PM
Em sẽ ko xin lỗi anh đâu anh ạ !
Bởi em chẳng bao h có bất kí lời
hứa hay hành động j khiến anh
phải hy vọng phải không anh?
có ng đã nói vs mìh như này và h mìh mới hiểu đc ý nghĩa của nó

yukakute
16-09-2010, 04:22 AM
đừng bi quan bạn ạk!!!lúc trước mình cũng đã từng nghĩ như bạn nhưng rồi mình dã nhận ra đó là sai lầm của mình...bạn hãy trân trọng những gì bạn đang có để đến khi bạn đã mất nó rồi bạn sẽ không phải hối hận:cobe:

wind1928
17-09-2010, 06:24 AM
muốn yêu 1 người thì mình phải hy sinh và bạn biết ko chàng trai ấy đang hy sinh vì bạn đấy. bạn hãy lắng nghe trái tim mình lên tiếng bạn sẽ thấy mình yêu anh ta

Có chắc là thế không? hay vẫn chỉ là sự dối trá.
trong từ điển của mình ko có hai từ hy sịnh vì đó chỉ đc coi là là ngu ngốc.

Nhược Ninh
18-09-2010, 10:40 PM
Đừng làm tổn thương một người tốt như vậy chứ ban.
Tôi nghĩ bạn hãy xoá dần quá khứ, chấp nhận 1 người yêu bạn thật lòng.


Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
Ta mang theo để nuôi nấng cuộc đời

tieu_ly
18-09-2010, 11:49 PM
những tâm trạng của bạn cũng rất giống của tui ,khi mà mình iu 1 người nào đó thiệt sự thì ko bao giờ quên để bắt đầu 1 tình iu mới dược

hảirế
19-09-2010, 06:00 AM
nghe buồn nhĩ , nhưng mà dù sao cũng dũng cảm nói ra tâm sự của mình rồi , ko như mình , ng yêu mình lúc nào cũng im lặng khi có chuyện buồn , nhưng mình cũng tâm trạng với ng con gái này , vì ng yêu mình cũng đang như vậy , nhưng mình chẳng biết làm gì cả, đành phải theo thời gian thôi, chuyện gì đến thì đến , mà qua thì cũng đã qua rồi , quá khứ + ảo tưởng+ niềm tin đều là hư vô mà con ng ta tạo ra để có đc tất cả :(

wind1928
19-09-2010, 06:06 AM
Đừng làm tổn thương một người tốt như vậy chứ ban.
Tôi nghĩ bạn hãy xoá dần quá khứ, chấp nhận 1 người yêu bạn thật lòng.





Mình nghĩ mình không làm tổn thương ai cả. Có chăng chỉ là đang tổn thương chính mình mà thôi. Một khi đã ko yêu thì sẽ không cho ai sự hy vong.
nếu mình đã nhận ra :" cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, ko thuộc về mình thì cố níu kéo cũng chẳng còn ý nghĩa"
thì mình cg mong rằng đối phương cũng hiểu điều đó, đừng trách mình vì đã vô tâm.

lar_go
19-09-2010, 07:38 AM
dù cho có hàng ngàn bàn chân bước qua bên em. nhưng em vẫn nghe được bước chân của anh , bởi vì bước chân của những người đã đi qua chưa bao giờ chạm đến trái tim em , còn bàn chân của em đã đi vào giữa trái tim đó đôi khi sự thật rất phũ phàng nhưng tại sao mình vẫn phải chấp nhân. và có đôi khi hạnh phúc đến với mình ngọt ngào như thế sao mình lại ko biết nâng nui. có những lúc cô đơn trống vắng một mình mới hiểu được het cảm giác đó mới là thế nào phải ko em chúc em hạnh phúc nhé

tô_ko_tô
21-09-2010, 02:13 AM
bạn giống mình quá.minh cũng công nhận răng những hành động của minh ko sai.mình cũng nói thẳng là mình chỉ là bạn nhưng ng ấy vẩn cố tình chăm sóc mình thi sao mình từ chối được đây.vì chui đó mà những ngưới đó toàn gây chụi với nhau.ma chí mình co sướng gì đâu.phải đau khổ lắm chứ.mọi người ở ngoài nhìn vào là tranh mình ko phaan biệt rõ ai với ai.nhưng thực chất mình cũng đã nói thăng với ng đó rui.chăng lẻ báo cáo với mọi ng những chụi mình nói với người đó hêt.

♥ღTùng tử tế ♥ღ
23-09-2010, 02:29 AM
" Ha Ha ". Đấy là cảm giác đầu tiên của mình về bạn :haha:. Một người mà chỉ sống với quá khứ , khép chặt trái tim , không cần tìm một thứ tình cảm khác , chờ đợi một thứ mà không bao giờ thuộc về mình. Sống như vậy thì sao gọi là sống hả bạn? Mình không tin là sẽ k có 1 ai sẽ làm trái tim bạn rung động, chẳng qua là chưa đến lúc thội.:hihi:.Nếu chọn một trái tim đập để sống và một trái tim đập để yêu , thì mình sẽ chọn một trái tim đập để yêu :cr:. còn bạn thì sẽ chọn trái tim nào?

keongot_04
24-09-2010, 01:28 AM
Tình cảm không thể điều khiển được.Mình có thể hiểu được chút ích kỉ trong con người ban.Một ngày nào đó bạn sẽ tìm đc người khiến trái tim bạn hồi sinh.Đưng bao giờ nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ích kỉ sẽ chỉ làm cho một người nữa tan nát con tim mà thôi

honghai_ngoc
24-09-2010, 06:30 AM
quên quá khứ và sống vì hiên tại

coheo
24-09-2010, 06:36 AM
Bạn à, bây giờ tình hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn đó , mình không thể yêu được người mới này , mình vẫn muốn có anh ấy bên cạnh nhưng mình lại sợ k quên được người cũ , có người đã tưng nói với mình. nếu muốn quên một người thì hãy yêu một người có như thế mới quên được người cũ. bạn hãy sống thực tế và chấp nhận đi. hãy để quá khứ ngủ yên đi bạn ạ. đừng gợi lại để làm cho mình lại đau khổ thêm.chúc bạn hạnh phúc

wind1928
24-09-2010, 07:13 AM
Bạn à, bây giờ tình hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn đó , mình không thể yêu được người mới này , mình vẫn muốn có anh ấy bên cạnh nhưng mình lại sợ k quên được người cũ , có người đã tưng nói với mình. nếu muốn quên một người thì hãy yêu một người có như thế mới quên được người cũ. bạn hãy sống thực tế và chấp nhận đi. hãy để quá khứ ngủ yên đi bạn ạ. đừng gợi lại để làm cho mình lại đau khổ thêm.chúc bạn hạnh phúc
uhm! phải nói sao đây? nhưng thật ra mà nói là do mình ko có chút tình cảm j vs người mới. Có chăng là chút biết ơn vì đã quan tâm mình lúc mình cô đơn nhất và cần đc sẻ chia.
Còn vs người mà mình yêu thương mình muốn giữ mãi hình ảnh người ấy như một phần kí ức đã qua.
Mình ko muốn quên và cũng chưa bao h nghĩ rằng sẽ quên. ^^!

wind1928
24-09-2010, 07:18 AM
" Ha Ha ". Đấy là cảm giác đầu tiên của mình về bạn :haha:. Một người mà chỉ sống với quá khứ , khép chặt trái tim , không cần tìm một thứ tình cảm khác , chờ đợi một thứ mà không bao giờ thuộc về mình. Sống như vậy thì sao gọi là sống hả bạn? Mình không tin là sẽ k có 1 ai sẽ làm trái tim bạn rung động, chẳng qua là chưa đến lúc thội.:hihi:.Nếu chọn một trái tim đập để sống và một trái tim đập để yêu , thì mình sẽ chọn một trái tim đập để yêu :cr:. còn bạn thì sẽ chọn trái tim nào?

Mình ko sống cho quá khứ.
Người ấy ko phải là lí do duy nhất để mình khép lại trái tim.
Chỉ là mình chưa sẵn sàng chấp nhận một ng mới một cách vội vã như vậy.
Hay nói đúng hơn là do bản thân mình quá cầu toàn. Mình muốn có một tình yêu đúng nghĩa. Và sẵn sàng mở trái tim dành cho ng xứng đáng.
Và bây h thì chưa phải lúc.

NhOk ÍCh KỈ
24-09-2010, 07:31 AM
quá khứ là để nhìn lại những gì mình làm sai những gì mình làm đúng
hiện tại là để sống và sửa chữa