Xem đầy đủ chức năng : khó xử quá đi giúp mình với...............
katie
13-09-2010, 02:23 AM
bây giờ mình cũng không bít phải làm thế nào nữa mấy bạn ơi có ai giúp mình không. Chuyện là thế này mới có một người nói là thích mình, mình rất bất ngờ nhưng hiện tại mình chỉ muốn tập trung vào học tập thôi nhưng mình nói với bạn ấy như vậy thì bạn ấy nói rằng không muốn như vậy với lại mình cũng không có một chút gì với bạn ấy hêt. bây giờ mình phảo làm sao bạn ấy học chung lớp mình mà trong lớp cung có người thích mình nữa.khó wa'??????????????????????????????????????????????? ?????:khocnhe:
nhimkute
13-09-2010, 02:51 AM
chuyen co ngươi thich minh la chuyen tu nhien thui ma. Và ban cung ko phai cam thay kho su dau vi ban da lam dung. khi ban da tra loi thuc long minh. riu ban ay sẽ hieu và thong cam cho ban thui. hay yen tam hoc cho tot nhe. chuc ban thanh công !
katie
13-09-2010, 03:48 AM
uhm cảm ơn nhimkute nha. mong là lời bạn nói sẽ xảy ra đúng như vậy
NhOk ÍCh KỈ
13-09-2010, 05:01 AM
tớ cứ tg bạn bảo bcũng thikng ấy chứ nếu đã hem thik thỳ lo j
đã nối thẳng mà họ ko nghe thỳ họ tự chịu thui
học vì ngày mai tươi sáng nào
đừng lo nhìu bạn nha
cứ miễn là k ảh hưởg tới việc học là đc rồi.
ht có ng yêu thì học chăm lên ấy chứ,nguồn độg lực mà
cứ miễn là k ảh hưởg tới việc học là đc rồi.
ht có ng yêu thì học chăm lên ấy chứ,nguồn độg lực mà...
[R][O][Y]
13-09-2010, 06:57 AM
sao thấy giống mình vậy ta
nếu thik thì cũng chỉ quan tâm giúp đỡ nhau thêm trong học tập thôi :; mà bạn xa lánh, lạnh nhạt với người ta thì sẽ làm người ta buồn nhiều lắm đó bạn, tốt nhất cả hai hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì và hai bạn cứ nói chuyện với nhau như bình thường (khó lắm)
bạn có biết bạn đang gieo giắc nỗi đau vào lòng người khác không , tui biết là không trách bạn được , nhưng bạn hãy để nỗi đau đó đến thật nhẹ nhàng, không người ta đột tử đấy
một vết thương lòng ko thể nào phai , nhưng nó sẽ dịu đi theo năm tháng
mà hình như bạn hỏi 1 lần rồi thì phải
[R][O][Y]
13-09-2010, 06:57 AM
sao thấy giống mình vậy ta
nếu thik thì cũng chỉ quan tâm giúp đỡ nhau thêm trong học tập thôi :; mà bạn xa lánh, lạnh nhạt với người ta thì sẽ làm người ta buồn nhiều lắm đó bạn, tốt nhất cả hai hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì và hai bạn cứ nói chuyện với nhau như bình thường (khó lắm)
bạn có biết bạn đang gieo giắc nỗi đau vào lòng người khác không , tui biết là không trách bạn được , nhưng bạn hãy để nỗi đau đó đến thật nhẹ nhàng, không người ta đột tử đấy
một vết thương lòng ko thể nào phai , nhưng nó sẽ dịu đi theo năm tháng
mà hình như bạn hỏi 1 lần rồi thì phải
katie
13-09-2010, 08:06 AM
hjhj hồi trước mình cũng có hỏi nhưng chuyện đó xong rồi bây giờ lại đến chuyện này. số phận của mình sao sao ấy nhỉ?????????????????:cry:
gió nhiệt đới
13-09-2010, 11:59 AM
hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta xem sao. Bạn sẽ thấy mình nên làm gì. có điều nếu bạn cư sử không khéo thì rất có thể bạn sẽ hủy diệt tương lai của một người rất yêu bạn đó. đừng để một lúc nào đó bạn phải hối hận về quyết định của mình nhé ! Chúc bạn thành công.
hoahongxanh762
13-09-2010, 08:38 PM
Đơn giản là nói rõ với bạn ấy...và sẽ là bạn <có thể rất khó>......nhưng bạn hãy ứng xử với bạn ấy như những người bạn khác...đừng tỏ ra ái ngại hay thân mật quá....Và khi đối mặt với bạn ấy mình nghĩ bạn đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề quá...không cần làm gì cũng lo lắng người đó có hiểu nhầm không...cứ tự nhiên thôi........
katie
14-09-2010, 03:13 AM
nếu như bạn nói thì có lẽ hơi khó nhưng mình cứ thử xem sao
b0ngdem02
14-09-2010, 07:28 AM
^^! nếu thích bạn thiệt thì hắn sẽ không những không làm gì mà còn giúp bạn học tốt hơn nữa đó đừng lo gì ca. Bạn muốn học tốt thì cứ kệ hắn muốn làm gì thì làm đừng cố gắng tránh né hắn làm chi ( đấy là nếu hắn nói thiệt ^^)
Dan2guyen.bo
14-09-2010, 07:50 AM
Hay xem nhu ban bjnh thuong dj hem. Ban quyet djh nhu vay la dung.faj hoc tap tot truoc da.ruj ban ay kug se bt thuj.chuk may man he
hoahongxanh762
14-09-2010, 07:53 AM
@ Dan2guyen.bo...bạn viết có dấu có lẽ mọi người đọc sẽ dễ hiểu hơn...:thinking1:
tiếu_gia
14-09-2010, 08:26 AM
cái này bạn phải nghĩ kĩ và lắng nghe trái tim mình nếu ko thích thì bảo là ko thích để thế người ta sẽ đau và mình sẽ thêm khó xử hơn bạn ah
cứ để time quyết địh bạn à.cố lên nhé
cứ để time quyết địh bạn à.cố lên nhé.........................
katie
15-09-2010, 03:35 AM
mình thật sự là không có một chút gì với người đó lun í. nhưng mà trong lớp mình cũng có 1 người thích mình cũng lâu rùi nhưng người ấy chưa bít chuyện gì về chuyện này hết.
b0ngdem02
15-09-2010, 06:03 AM
tớ là tớ thích tình huống này rồi nha ^^ thế bạn có kết anh nào không? hay là lập lờ nước hến cả 2 đằng
sn0w_white
16-09-2010, 11:01 PM
nếu đã không có tình cảm thì em nên nói thật để người kia không hi vọng nữa
hãy nói là chỉ coi người đó là bạn, mãi là bạn thôi, ko thể tiến xa hơn được
tiếu_gia
16-09-2010, 11:25 PM
mình thật sự là không có một chút gì với người đó lun í. nhưng mà trong lớp mình cũng có 1 người thích mình cũng lâu rùi nhưng người ấy chưa bít chuyện gì về chuyện này hết.
cái này thì bạn phải tự giải quyết đi đừng để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng hỉu nhầm nà
katie
17-09-2010, 05:46 AM
tớ là tớ thích tình huống này rồi nha ^^ thế bạn có kết anh nào không? hay là lập lờ nước hến cả 2 đằng
ko có đâu mình ko chọn ai cả
b0ngdem02
17-09-2010, 05:58 AM
uhm vậy là bạn chọn cả 2 đằng ^^
katie
17-09-2010, 06:20 AM
uhm vậy là bạn chọn cả 2 đằng ^^
sao kì dzả, mình đã nói là không chọn ai hết mà,mình nói bạn đừng bùn nha, nếu bạn nghĩ bạn như dzay thì bạn nghĩ chứ đừng gán cái suy nghĩ ấy của bạn cho mình
ừm.làm vật tố nhắt cho kả 3
ừm.làm vật tố nhắt cho kả 3.
tô_ko_tô
18-09-2010, 01:07 AM
ui ziờ.......... bạn đừng thẳng tính nói là mình ko thik ma tổn thương bạn đó. vì cùng lớp nưa nên càng ko dc nói thăng minh ko thik bạn.hãy nói minh phai học đã sau nay rui tinh.gio minh học hihi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.