Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Pha lê đã vỡ!



ngocxanh122
12-09-2010, 10:46 PM
:love-smil:
Mình thề với Cậu là mình đã rất muốn xóa tên Cậu đi –(MTN)..Mình thiệt đau lòng khi mình càng cố quên lại nhớ nhiều hơn..NSPLê – vỡ mất rồi Cậu ạ..!Cậu từng bảo PLê rất trong suốt và đẹp vì vậy phải trân trọng và giữ gìn vì nó dể vở..Ấy thế mà,tan vỡ cả rồi (Mình cũng ko rỏ vì sao ..tại ai?)..
Mình vẫn rất thản nhiên và vô tình như bất cần..Nhưng mà,mình cần lắm Cậu à..Thèm được khóc trên đôi vay của Cậu và đôi bàn tay ấm áp của Cậu sẽ ôm mình thiệt chặt..

Lắm lúc nhàn rổi.Bao nhiêu thứ lại ào về trong cái đầu của Mình.Rồi tự nhiên Mình thấy nhớ,bỗng nhiên thấy ko biết mình dang đi về đâu nữa… Thấy cs nhàm chán và tự điên loạn một mình..

Mình muốn giết chết trái tim đã có nhiều vết trầy sướt và chẳng có linh hồn này đi Cậu à..Mình muốn thay Tim (Liệu Cậu có cho mình mượn tim được không?)

Cậu lại vẫn cứ thế..Bình thản và vô tư lự,ko bùn và chẳng có gì làm Cậu đau…Ừh thì trái tim Cậu chỉ là những tảng băng rất lớn và lạnh buốt..Đã hơn một lần Trái Tim Cậu đã phá vở và làm tan nát trái Tim Mình – Cực kỳ đau và buốt..

Cậu như là cơn Gió lạnh lẽo và cô độc..Cậu bay tới vùng đất bình yên của Mình và khuấy động,phá nát nơi này..Mình chợt nhận ra hình như sẽ ko bao giờ Cậu thực sự thuộc về ai cả..Vì Cậu là Gió – Cậu thuộc về tự do,Cậu đi hoài và Cậu chỉ iu bản thân và sống vì Cậu (Cậu ko iu ai cả..càng ko sống vì một ai..)

Trong khoảnh khắt ngắn ngủi ấy..Cậu đã ở lại vùng đất của mình ..Cậu có bao giờ thấy cần mình chưa?Cậu yêu mình chứ?!!

Cậu chỉ là kẻ nhút nhát..chạy trốn tình yêu và đi tìm cái gọi là tình yêu…. Cậu lẩn trốn..Cậu chết nhát,Cậu ko dám đối diện với tình cảm của Cậu và sẳn sàng đối diện với tất cả để vượt qua…Cậu là kẻ giả tạo.Cậu sống chỉ bằng võ bọc ngụy trang.Cậu thèm khát được yêu..Nhưng Cậu đã ko yêu và chối bỏ Nó..Cũng như Cậu đã bỏ mặt Mình ..Cậu bỏ rơi tình yêu của Mình..Cậu tàn nhẫn và lạnh lùng..Cậu vô tâm và ko một chút xót thương ..Cậu ko màng tới nổi đau từ trái tim Mình…Cậu ..Chẳng có trái tim..

Cậu nhẫn tâm lắm Cậu biết chứ?!

Đến khi Mình đủ mạnh mẽ để vượt qua ..mình ko lẩn trốn thì Cậu lại là kẻ chạy và bỏ cuộc..Bỏ rơi Mình ..Ôi..Sao Tim mình lại đau thế này kia chứ..?!

Mình sẽ trở thành kẻ cô độc..bước bên lề cuộc đời của Cậu..Mãi đi tìm và chờ đợi..

Mình thề với Cậu…những gì Cậu nhìn thấy chỉ là võ bọc mà mình đã cố tạo ra và xây dựng ..Mình thể hiện như một đứa hề..vì mình đã thuộc lòng vài diển và muốn diển tốt…

Mình ko muốn là Pha lê Cậu à…!

Cái quái quỷ gì đang đeo bám theo cuộc đời mình thế hả Cậu.. ?!Sao Cậu lại ko ở cách xa Mình đến cả nữa vòng Trái Đất nhỉ ?!

Lại muốn được như ai đấy..Bỏ Việt nam đi sang vùng đất mới để làm việc..Xóa đi tất cả là ký ức và hòa mình để biến thành một con người mới trên vùng đất mới..Mình có làm được chăng ?!