Xem đầy đủ chức năng : Khó chọn wá coá ai giúp tui không
pecop_bun_nho_anh
12-09-2010, 05:32 PM
một người là người iu của tui và là người tui iu
một người là người bạn không bít là thân hay không thân dzới tui
chuyện gì tui cũng kể cho bạn ấy nghe
nhưng bạn ấy lại lun lun phản bội tôi
bạn lun cướp đi ngững gì đáng nhẽ thuộc về tôi
bây giờ bạn ấy bắt tôi phải chọn giữa bạn ấy và người iu của tui
tôi rất mún chọn người iu dzì anh ấy cũng từng là người iu của bạn tôi
coá lần tôi đã bảo ban ấy phải chọn giữa tôi và anh bạn ấy đã chọn anh
bi h mìn không bít nên chọn ai cả mấy bạn giúp mìn dzới
làm ơn đi thanks chước nha
nói rõ hơn đc k cọp để ht tư vấn cho
pecop_bun_nho_anh
13-09-2010, 05:12 PM
coá nghĩa là bây giờ người bạn mà đã phản bội tôi
bắt tôi chọn một là người iu hoặc là bạn ấy
tôi rất khó xử không bít nên chọn ai nữa
giúp tôi với
HELP ME - HELP ME
hoahongxanh762
13-09-2010, 08:42 PM
những người bạn như vậy..thì có lẽ mình nghĩ bạn nên từ bỏ....Trong thâm tâm mình biết bạn sẽ buồn.....từ bỏ một người bạn thật là điều không phải....nhưng mình nghĩ bạn nên nói rõ với bạn í là chúng mình là bạn...đó là chuyện không liên quan gì đến tình yêu của riêng nhau.....còn nếu mà hai người cùng thích một người mà bạn của bạn đưa tình bạn ra uy hiếp để có được người bạn đó thích thì mình nghĩ...người bạn đó ko đáng để cop tiếp tục...
chọn người tốt bạn à.tìh bạn sao lại có sự phản bội nhỉ
chọn người tốt bạn à.tìh bạn sao lại có sự phản bội nhỉ hay là........
Nothingisforever
14-09-2010, 08:22 PM
đó k phải là ng bạn tốt...........hứm
Hận Girl
15-09-2010, 03:45 AM
một người là người iu của tui và là người tui iu
một người là người bạn không bít là thân hay không thân dzới tui
chuyện gì tui cũng kể cho bạn ấy nghe
nhưng bạn ấy lại lun lun phản bội tôi
bạn lun cướp đi ngững gì đáng nhẽ thuộc về tôi
bây giờ bạn ấy bắt tôi phải chọn giữa bạn ấy và người iu của tui
tôi rất mún chọn người iu dzì anh ấy cũng từng là người iu của bạn tôi
coá lần tôi đã bảo ban ấy phải chọn giữa tôi và anh bạn ấy đã chọn anh
bi h mìn không bít nên chọn ai cả mấy bạn giúp mìn dzới
làm ơn đi thanks chước nha
yêu làm gì cho khổ, giờ lại suy nghĩ nhiều !
katie
15-09-2010, 03:45 AM
đúng rùi đó, ko có người bạn thân nào lại làm bạn mình khó xử trong 1 tình huống khó khăn ấy đâu bạn ah. nhưng cũng có thể là bạn thân của bạn wa' iu bạn?????????? bạn hãy suy nghĩ thật kĩ khi đưa ra quyết định đó, vì nếu bạn chọn anh chàng kia thì mình ko chắc là bạn thân của bạn có thể bình tĩnh chấp nhận đâu, chúc bạn sẽ vượt qua nhé!
Tìh pạn và tìh yêu...
cjcmb
15-09-2010, 03:51 AM
Cái vụ này các cụ ta từ ngàn xưa đã đúc kết ra khi viết nên 2 chữ Tình Bạn. Có nghĩa là: dù gì chăng nữa thì cũng phải chọn TÌNH xong mới tính đến BẠN. Hiểu chưa? Cô gái ngốc.
Cjcb đúg là cáj jì cũg bjết
[*Chít*]
15-09-2010, 05:15 AM
giời ơi thía thì còn chọn gì nữa! chẳng có người bt hân nào lại đi phản bội mình cả!
với lại Cọp nói người cọp iu cũng là người iu cậu, cũng là một người bạn nữa! mọi việc quá rõ rồi, bạn đâu cần phải suy nghĩ phúc tạp lên như thế!
một người bạn thật sự là một người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu!
cjcmb
15-09-2010, 06:43 AM
Cjcb đúg là cáj jì cũg bjết
hô hô. Cái này gọi là biết nhiều thực hành chẳng bao nhiêu. Hu hu.
ơ thế thì fải thực hàh sao
ơ thế thì fải thực hàh sao
....
pecop_bun_nho_anh
16-09-2010, 07:02 PM
thank mọi người nhìu nhá
mìn đã quyết định chọn ai gòi
nói thật nhười iu của mìn đáng nhẽ anh ấy là của mìn từ một năm trước nhưng cũng vì người bạn thân đoá nên mìn mới phải không đau trong suốt một năm qua để mìn kể mọi người nghe nhé:
" cuối năm lớp 8 mìn nhận được một lá thư để ở trong ngăn kéo cặp, lá thư đoá là của anh ấy gửi cho mìn và anh ấy tên H, là một người đẹp trai, học giỏi, wậy, nhà giàu, galăng và cũng là liên đội trưởng trường mìn. Anh ấy đã được nhìu người ví như mmọt mặt trời còn những chị học bằng lớp với anh ấy hoặc những người con gái lớp dưới là những vệ tinh vây quanh mặt trời đó. Riêng mìn thì mìn chẳng bao giờ giống như những người kia mìn không thix tiếp xúc dzới anh lun né tránh anh, tất nhiên là mìn không bị nhan sắt của anh đánh đổ. Mìn nghe nói coá nhìu người ngỏ lời làm ban gái của anh nhưng anh ấy không chịu anh áy lun tỏ ra lạnh nhạt ( mìn nghe người ta nói như vậy ), nhưng từ khi tiếp xúc dzới anh trong các lần đại hội của trường mìm thấy anh ấy lun dịu dàng, vui vẻ và ân cần dzới mìn còn những người khác như thế nào thì mìn không bít. mìn là liên đội phó ht khối chìu nên cũng thường xuyên tiếp xúc dzới anh, anh học khối sáng mà mìn thấy lúc nào buổi chìu anh cũng có mặt tại trường nên nghĩ anh đang để ý ai đây, nhưng rồi chuyện đoá mìn cũng không qquan tâm tới và lao đầu vào học. thi cuối kỳ xong, lúc đoá mìn mới trở lại đúng là lớp trưởng của lớp coá thể nói là wậy và ngoan nhất trường, mìn dùa giỡn chạy nhảy vui chơi trên từng giây từng phút ở trường, đi học thì trong cặp coá vài ba cún truyện chứ không coá sách vở, cũng chẳng cần đồng phục gì nữa lúc đoá mìn thật thoải mái tha hồ waayj mà không bị trách phạt. Rồi một hôm vào lóp mìn tháy lá thư đoá của anh trong cặp anh nói anh mún làm wen dzới mìn và đã thix mìn từ lâu gòi. lúc đoá mìn nghĩ mìn còn nhỏ nên chưa đồng ý zới anh mìn hẹn năm lớp 9 sẽ trả lời. sang lớp 9khi mọi việc đã ổn định và đi vào quỹ đạo mìn viết thư cho anh để trả lời là mìn đã đồng ý mìn nhờ người ban thân của mìn là người ban mà mìn đã kể gửi thư giúp mìn nhưng mìn không ngờ bức thư không vào tay anh ấy mà vào sọt rcs còn bức thư đến tay anh lại là bức thư nói là mìn đã coá người iu anh đừng chờ đọi và hãy iu người ban đoá của mìn (ban ấy cũng không phải là người ngoẠI lệ va fban ấy rất thĩ anh H). Mìn chờ đọi mãi cũng không thấy thu của anh mà điều mìn ngạc nhiên là anh lại tránh né mìn không còn thân thiện dzới mìn như xưa nữa. một hôm trên đường về mìn bắt gặp anh chở bạn ấy đi chơi vui vẻ với nhau mìn nghĩ anh ấy đã hít thix mìn nhung mìn vẫn còn thix anh ấy gòi sự việc đoá cũng đi vào quá khứ mìn vãn thầm thix anh. hít lớp 9 mìn sét tuyển vào lớp 10 và học cùng trường với anh và ban mìn cũng dzậy hôm liên hoan mìn uống bia nhưng vì hơi nhìu nên cũng choáng cả người và anh ấy đã đưa mìn về trên đường đi mìn hỏi anh là hít thix mìn gòi phải không sao lúc mìn đưa thư anh không hồi âm. anh ngạc nhiên và bảo chứ không phải mìn đã coá người iu gòi hay sao ban mìn cũng nói thế dzới anh nói là hai người dzất hạnh phúc và em còn bảo anh hãy thix T đi mà. mìn lúc đoá thật sóc và từ lúc đoá mìn cũng bít là anh ấy vẫn còn iu mìn và chẳng hề thixT gồi sự việc về sau như mìn đã kể anh chia tay với T và T đã bắt mìn phải chon.
hôm bữa mìn lỡ nói với T' tôi không bít tại sao da mặt ban dày như thế đã cướp người iu của tôi phản bội tôi và bây giờ còn bắt tôi chọn lựa ban không xứng đáng cho tình ban mà tôi đã gầy dựng bấy lâu nay dzới bạn tôi sẽ chọn anh ấy bạn hãy suy nghĩ những chuyện ban đã là đi tôi thật thất vọng ' nói xong tôi thấy mìn was đáng was các ban coá nghĩ như dzậy không
xog rùi thì vui lên chứ nhỉ
xog rùi thì vui lên chứ nhỉ,,,
Nothingisforever
16-09-2010, 08:44 PM
k quá đáng đâu.đọc chuyện này mới hiểu rõ hơn cái ng mà gọi là bạn thân của bạn ý.......k đáng để làm bạn......
sn0w_white
16-09-2010, 10:57 PM
tình bạn luôn đẹp
là thứ tình cảm ta luôn trân trọng
nhưng nếu người bạn đó phản bội ta
có nghĩa là trong mắt bạn ấy, ta chẳng là gì cả
vậy nên bạn ấy không có cái quyền j để bắt em chọn lựa giữa bạn ấy và người em yêu
trước giờ mẽo vẫn coi trọng tình bạn hơn tình yêu
nhưng trong trường hợp này, mèo khuyên em không nên chọn 1 người bạn như thế
người đó đã không coi trọng mình , khi người đo spharn bội mình thì đòng nghĩa với tình bạn đã chấm dứt
em chọn ai cũng được nhưng không nên chọn người bạn như thế
tiếu_gia
16-09-2010, 11:34 PM
là bạn tốt thì ko nên ngăn cản nếu tình iu ấy xuất phát từ trái tim hai ngừi
quyền lựa chọn là ở trái tim bạn đó
ý kiến của tếu nghe đc đó
ý kiến của tếu nghe đc đó..
z4jkr8x
17-09-2010, 04:14 AM
hãy làm theo những gì mình nghĩ bạn ạ đừng do dự để sau này hối tiếc
tiếu_gia
17-09-2010, 05:23 AM
chuyên lừa tình mờ hẽm được sao :smoking:
pecop_bun_nho_anh
19-09-2010, 05:14 PM
cảm ơn cảm ơn mọi người nhìu nhé
ban ấy đã chuyển trường rùi
ban ấy đã xin lỗi mìn và anh ấy ban ấy chúc cho 2 đứa mìn hạnh phúc
bi h mìn dzất là hạnh phúc dzới anh
cảm ơn mọi người nhìu ơi lè nhìu lun
pebunthichankeo
19-10-2010, 02:36 AM
hãy lắng nghe trái tim mình ,vì nó là của bạn nó sẽ cho bạn biết mình nên làm gì.
giống như bạn đứng trước hai ngã rẽ bắt buộc phải chon một nếu như muốn đi tiếp.
hãy chon cho mình con đường sáng nhất !
bạn thử hỏi hai người đó là nếu bạn chọn người kia thì họ sẽ làm gì.đó là một gợi ý cũng không tệ nhỉ?
anhyeube
20-10-2010, 12:24 AM
lại xắp ăn đám cưới em gái rồi
anh nghĩ em chọn theo lương tâm em ý
pillow
20-10-2010, 02:48 AM
hãy luôn suy nghĩ thật kỹ và làm theo lời trái tim của chình bản thân mịnh
Khi đang đi tôi gặp hai ngã rẻ
Tôi không biết nên đi về phía nào
Lòng bối rối, tôi dừng lại đôi lúc
Và lắng nghe "nhịp đập" trái tim mịnh
ng0d0ng
20-10-2010, 07:57 AM
neu do la ng ban thuc su cua ban,thi ban do da ko bat ban chon mot trong hai rui,nhung minh nghi tinh ban la wan trong nhat day,,neu do lan ban than thi ban hay chon nhe,vi ngươi yeu co the phan boi minh nhung ban thi k?
ng0d0ng
20-10-2010, 07:58 AM
neu cho minh chon giua ban va ngươi yeu minh se chon ban than,h minh k con tin mot ai ka,tat ka doi voi minh chi la vo nghia thui,chuc ban may man nhe
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.