PDA

Xem đầy đủ chức năng : lặng...?



black~rose
11-09-2010, 09:13 PM
vậy là 2 ngày trốn tránh, đi chơi cùng với giải tỏa tinh thần để đối diện với điều cần đối diện, em không thích thế tí nào. anh đã hiểu rõ tình cảm của em, nhưng anh lại chỉ như đùa giỡn em mà thôi. em ko biết nên làm thế nào đây.
uh có lẽ mai lên trường em sẽ phải đối diện trực tiếp với anh , em sợ . anh hiểu suy nghĩ của em không.
có lẽ là anh ko bao giờ hiểu dduocwj em như em hiểu anh đâu. bởi quá hiểu anh nên em sợ anh.
sợ em thích anh, sợ chúng t ako thể tiến xa hơn mà còn không thể giữ được tình bạn mà chúng ta đã và đang có. em nên làm thế nào. có phải em suy nghĩ quá nhiều không anh.
em ko muốn nghĩ gì cả , nhưng ko hiểu sao em cứ nghĩ , cứ nhớ anh hoài. mà mỗi khi như thế em lại buồn. yêu anh em sẽ khổ , em hiểu em đang cố trốn tránh tình cảm thật của mình anh biết không.
có lẽ anh không vào nữa sẽ tốt hơn bây giờ , như thế dù em có nhớ anh thì rôi sẽ nhanh quên thôi, thời gian ko gặp anh nữa sẽ giúp em dễ dàng quên anh.
nhưng anh vào rồi , tối qua em lại gọi điện cho anh, the quán tình thì phải.anh hỏi em nhớ anh rồi àh.
em trả lời uh ! cứ cho là thế đi. anh hỏi em có vui không khi anh vào rồi. em bảo là không , bởi anh vào em ko biết đối diện thế nào vơi anh, tình cảm của chính em nữa.
anh bảo em ko vui thì anh sẽ về không vào nữa ,uh anh về luôn đi đừng vào nữa !
yêu anh em khổ nhưng em nên làm sao đây 1
thời gian trốn tránh cũng sắp hết rồi sáng mai em đã phải quay về trường. uh em cố gắng tập trung học, để đầu óc lúc nào cũng bận rộn không được rảnh rang gì cả.có thế em mới không nghĩ đến anh nữa.
lặng im trong nỗi nhớ
ngoài trời mưa khẽ rơi
cho trái tim ai khóc
đôi mắt ai thoáng buồn
nhớ anh em nhớ anh
lặng ! lặng im lặng im.