PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thời áo trắng



một chút vu vơ
10-09-2010, 11:02 PM
thời áo trắng em như loài hoa nắng
hoa dịu dàng hoa cũng thật tinh khôi
bé con ơi, em hoa nắng của tôi
tôi thầm gọi tên em em có biết

mùa thu qua rồi mùa đông cũng đến
vẽ lên trời nỗi u ám lòng tôi
hoa nắng ơi, em hoa nắng của tôi
em đâu rồi tôi vẫn tìm em mãi

mùa thu qua nỗi buồn còn ở lại
giữa trời đông tôi tìm chút nắng hồng
nắng mùa dông chút ấm nồng nhen nhóm
tôi tìm em, em nơi đó biết không.

một chút vu vơ
10-09-2010, 11:08 PM
từng vòng xe vẫn lăn đều về nơi ấy
thương một thời áo trắng mắt nâu
giờ xa rồi năm tháng ấy còn đâu
từng gốc phượng hàng cây chỉ còn là kỉ niệm
nhớ nụ cười nhớ cái nhìn lưu luyến
nhớ những ngày ve oi ả gọi nhau
nhớ cơn mưa ô người trước kẻ sau
nhơ gói đỗ tương chia nhau từng hạt
nhớ ngôi trường giữa đồng xanh bát ngát
nhơ mưa rơi nhớ hạt bụi vô tư
nớ nắng buông nhớ sương khói mịt mù
nhơ squyeenr truyện nơi ngăn bàn tội lỗi
nói không buồn chỉ là lời nói dối
đã xa rồi mới tiếc nối ngày xưa
học trò ơi rồi có lúc nắng mưa
nhưng kỉ niệm kia mãi đong đầy khoé mắt

một chút vu vơ
10-09-2010, 11:15 PM
tôi ra đi để sau lưng nơi ấy
để nỗi buồn để lại mái trương yêu
để bạn bè, để thầy cô, lớp học
để hương sữa thơm mỗi nắng tàn chiều

tôi ra đi để sau lưng nơi ấy
gốc phượng già lưu luyến gió và mây
áo trắng học trò áo vương màu nắng
kí ức một thời tôi để nơi đay

tôi ra đi để sau lưng nơi ấy
ánh m,ắt nâu vương những sợi buồn
cái nắm tay ai phải nhơ thương
tôi ra đi để sau lưng nơi ấy

*# sóng biển *#
11-09-2010, 02:01 AM
1 thời aó trắng mộng mơ
hồn nhiên đến lớp nô đùa hát ca
giờ thời áo trắng đã xa
bạn bè nhiều ngả phương xa mất rồi
về lại trường cũ bồi hồi
sân trường xưa vắng cô thầy đã xa
giờ đây còn lại mình ta
nơi sân trường ấy chan hòa nắng mai

Cát bụi
12-09-2010, 10:08 PM
Đã xa rồi một thời áo trắng
nhưng kỉ niệm vẫn mãi còn đây
những nụ cười hồn nhiên yêu dấu
tiếng ve kêu ra rả đêm ngày

đã xa rồi mái trường mến yêu
tiếng bạn bè đùa vui rộn rã
cùng bên nhau qua bao ngày tháng
giờ chỉ còn kỉ niệm dấu yêu

đã xa rồi tình yêu tà áo trắng
cùng bên em bên gốc phượng già
những ngày tháng giận hờn vu vơ
nay qua rồi chỉ là kỉ niệm

~*ẢO ẢNH*~
13-09-2010, 04:01 AM
Một thời áo trắng thơ ngây
Cùng nhau ghi dấu hàng cây bên đường
Một thời để nhớ để thương
Bao nhiêu mơ ước ngày thường có nhau

Thời gian như nước qua cầu
Nhặt cành phượng thắm nơi đâu bạn bè
Thoảng đâu ra rả tiếng ve
Giật mình mới biết hè về bạn ơi

sn0w_white
13-09-2010, 04:19 AM
con đường tán lá hàng cây
ngày ngày đến lớp chan hòa hát ca
giờ thời áo trắng đã xa
trường xưa còn đó thiết tha trong lòng
hè về cùng những nhớ mong
mong được trở lại ngày xưa êm đềm

black~rose
02-10-2010, 10:53 PM
thòi áo trắng kỉ niệm của yêu thương
đã qua đi trong nỗi nhớ xa xôi
nhớ trường xua áo trắng đùa với nắng
để lòng ai bâng khuâng thấy thân thương
nhớ gốc phượng hoa vẫn rụng rơi nhiều
góp nhặt lại ép vào trang lưa bút
mong góp nhặt thật nhiều kỉ niêm ấy
ai vôi đưa trang lưa bút giang dở
ai đã ghi ai chưa kịp khắc tên
để lưa bút là nỗi nhớ yêu thương
bước chân đi kỉ niệm mãi ngủ yên
trong lặng im của màu trắng học trò