PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì em yêu anh..........!!!!



girl_no_cute
10-09-2010, 01:02 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9BB9B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì
Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui...."

Hẳn ai đã từng yêu và đau khổ vì yêu sẽ cảm thông cho những giọt nước mắt chua xót, mặn đắng khi phải xa cách người mình yêu thương. Làm sao quên được ngày tháng hạnh phúc bên nhau để rồi chỉ vì một lý do không đâu nào đó mà cả hai, cho dù không muốn, cũng phải mãi cách xa nhau. Tôi có cảm giác cô ấy khóc và đã khóc rất nhiều, đã có những lúc tôi tuyệt vọng, tôi khóc, nhưng liệu có sánh bằng nỗi đau của cô ấy không? Và liệu tôi có đủ can đảm để cố "cười vui" hay không? Có người nói "Ai khóc vì yêu, ai đau khổ vì yêu là dại, không yêu nữa thì thôi.."

Tôi chắc rằng người ấy chưa bao giờ yêu, và cũng không hiểu được tình yêu là gì!



"Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
Để em được một lần ôm lấy anh thương yêu vào lòng..."

Quả thật Đức Trí đã có cảm xúc mạnh mẽ, và chân thành mới có thể dệt nên hình ảnh ấy, trong tình yêu ngoài sự cảm thông, quan tâm chăm sóc cũng cần phải có sự chân thành. Cho dù có có còn ở bên nhau hay không thì cô ấy vẫn mãi nhớ những kỷ niệm ngày nào

"Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi..."

Chợt nghe như cô ta quá khờ dại, và dường như không thực tế chút nào. Có ai lại đi yêu một người đã không còn nhớ tới mình, có ai lại đi yêu một cái bóng? Nhưng không, đó chính là sự chân thành, một tình yêu bất diệt và mãi mãi, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người như vậy?



"Ngày nào đó anh sẽ biết ra
Rằng mỗi riêng mình em thôi yêu anh, mong anh suốt kiếp.
Và có lẽ em không bao giờ trách hờn vì em đã quá yêu anh"

Lời nói thốt ra sao chua xót, quặn đau, không biết đối phương sẽ nghĩ gì khi nghe các câu chữ ấy, vô tình đến đâu, thì ít nhiều gì cũng đọng lại trong ý nghĩ,

"Và có lẽ em không bao giờ trách hờn vì em đã quá yêu anh.."

Bài hát kết thúc nhưng giai điệu cứ kéo dài và ngân mãi, khiến lòng tôi ngây ngất và cũng đã làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Trong lòng luôn mang ý nghĩ sao mà Đức Trí tài thế, một sáng tác không chê vào đâu được và dường như ngẫu hứng trong thực tại, Phương Thanh đã làm tăng giá trị của bài hát bằng chất giọng " khàn khàn" - chất giọng đã làm tôi say mê từ lần đầu nghe chị ấy hát.

"Đau khổ vì yêu còn hơn sống không được yêu"

pe_chip>.<
10-09-2010, 05:11 AM
Bài này hay qá :| Đúng là Vì em yêu anh mà :(