PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nào viết thơ nhanh



gió nhiệt đới
07-09-2010, 10:30 AM
Không có anh cuộc đời này vẫn thế.
Không có anh trái đất vẫn cứ quay.
Không có anh cuộc sống vẫn đủ đầy
Vì hạnh phúc đời tôi là do tôi quyết định.

gió nhiệt đới
07-09-2010, 10:33 AM
Nếu ai đó cho bạn một điều ước
Thì bạn sẽ ước gì hôm nay?
Nếu ai đó cho tôi một điều ước
Thì tôi sẽ ước lòng người không đổi thay!

gió nhiệt đới
07-09-2010, 11:20 AM
Khó hiểu làm sao "ánh mắt nhìn"
Không cười ,không nói cứ lặng im
Vậy mà tại sao lại thấy hết
Bao nhiêu suy nghĩ lúc mắt nhìn.

Cũng chỉ tại tôi "ánh mắt nhìn"
Làm người ta ngại cứ lặng im
Vội vã quay đi trong im lặng
Bỗng thấy vô duyên "ánh mắt nhìn".

conkhisat
07-09-2010, 07:17 PM
Ánh mắt đó lòng người đã thấu hết
Mắt lim dim thốt lên nhiều lời
Yêu là thế sao người im lặng
Để mắt sầu đổ lệ tuôn rơi
Ánh mắt ấy lòng ta đắm chìm
Một lời nói hẹn thề duyên ta
Ánh mắt ấy chứa đựng lời nói
Cớ sao người không thốt nên lời

conkhisat
07-09-2010, 07:25 PM
Trên đời này thiếu gj gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
Không có em bầu trời kia vẫn sáng
Không có em anh vẫn có người khác
Sống ở đời cuộc sống là như thế
Luật giang hồ ai đổi thay được đây

conkhisat
07-09-2010, 07:29 PM
Không có anh cuộc đời này vẫn thế.
Không có anh trái đất vẫn cứ quay.
Không có anh cuộc sống vẫn đủ đầy
Vì hạnh phúc đời tôi là do tôi quyết định.
Tiếp nữa này!!!!!!!!
Trên đời này thiếu gì là gái đẹp
Em tưởng rằng chỉ có mình em sao
Cỡ như em anh đạp rớt xuống ao
Đạp không đã anh lôi lên đạp tiếp

nhock_khoc_vi_yeu
08-09-2010, 08:32 AM
Sao anh nỡ hành hạ em như vậy?
Đạp thế thì còn gì là em
Anh cứ lôi lên rồi đạp xuống
Cẩn thận có đứa bảo anh khùng
trên đời này ko thiếu gì gái đẹp
nhưng mà gái đẹp lại cực kiêu
yêu ai đó chớ đừng vì sắc đẹp
đẹp người xấu nết dog nó yêu

anhchangkhactinh
08-09-2010, 08:36 PM
không có em thì anh vẫn cứ sống
ngu gì sống khổ cho em cười
em ngu em dại theo thằng đó
có ngày thằng đó đá em ra đường...

hoahongxanh762
08-09-2010, 09:04 PM
Niềm tin của em ở anh anh có biết
Nén lòng mình để bước quay lưng
Em yêu anh một tình yêu không thể
Chỉ nguyện cầu người hạnh phúc mà thôi.....

conkhisat
08-09-2010, 10:36 PM
Sao anh nỡ hành hạ em như vậy?
Đạp thế thì còn gì là em
Anh cứ lôi lên rồi đạp xuống
Cẩn thận có đứa bảo anh khùng
trên đời này ko thiếu gì gái đẹp
nhưng mà gái đẹp lại cực kiêu
yêu ai đó chớ đừng vì sắc đẹp
đẹp người xấu nết dog nó yêu
Anh khùng nên mới làm như thế
Em là gì tính tình sao tự kiêu
Em tưởng rằng mình đẹp lắm sao
Đến với anh vì hầu bao trong túi
Em nhìn kỷ lại mình đi em

anhchangkhactinh
09-09-2010, 10:46 PM
Niềm tin của em ở anh anh có biết
Nén lòng mình để bước quay lưng
Em yêu anh một tình yêu không thể
Chỉ nguyện cầu người hạnh phúc mà thôi.....

Anh đâu biết...
Nếu biết em đặt niềm tin ấy
Thì anh liệu có đau khổ đâu em
Em nhẫn tâm đạp lên nỗi đau ấy
Để lòng anh tê dại vì quá đau...

conkhisat
09-09-2010, 11:31 PM
Nổi đau ấy xin anh cứ ôm lấy
Còn riêng em phiêu lãng khắp chốn đời
Sống cuộc đời thoải mái tuyệt làm sao
Sống trần thế vui sướng được mấy khi
Há gì ôm lấy mối tình đầy khổ đau

conkhisat
09-09-2010, 11:35 PM
tiếp nưa nè
vắt tay lên trán mà xem
hầu bao rỗng tuếch lại thêm xấu mù
tướng anh là tướng lù khù
yêu anh chỉ tổ thấm tù tội tôi
thôi thì thôi thế thì thôi
chia tay dừng có lôi thôi làm gì

lol lol lol
Làm trai cho đáng nên trai
Xông pha trần thế để đời tiếng danh
Vào tù ra tội là rành
Để em phải phục nên đành thương anh
( kaka )

hoahongxanh762
11-09-2010, 07:06 AM
Anh đâu biết...
Nếu biết em đặt niềm tin ấy
Thì anh liệu có đau khổ đâu em
Em nhẫn tâm đạp lên nỗi đau ấy
Để lòng anh tê dại vì quá đau...
Tình yêu em dành cho anh quá lớn
Vì vậy nên có những điều sợ người đau khổ
Em sẽ thôi sẽ im lặng và bược tiếp
Người cũng vậy nha...hãy đón hp riêng.....

làm trai anh chẳng đáng làm
xông pha trần thế yêu đành xấu danh
yêu thằng tù tội như anh
cơm còn chẳng có thương nỗi gì hả anh?
Nếu đã vậy em đừng yêu nữa...
anh tù tội thì hai chữ chia tay
Hãy đi tìm hp ở người khác
Cỡ như em tìm được kẻ tội tù......hihi...đùa tí thôi nhá....

hoahongxanh762
11-09-2010, 07:24 AM
Đời anh sống đâu cần em thương hại
Nếu em yêu thì bước tiếp hỡi người
Còn đến bên nhau chỉ vì tình nghĩa
Thì em cứ bước đi tìm hp hỡi người.....

*# sóng biển *#
11-09-2010, 07:45 AM
viết nhanh viết vội mấy dòng
sóng đây đang tập làm thơ cùng người
thơ buồn thơ chán ai ơi
mong đừng chê trách sóng vui trong lòng

Jamevn
11-09-2010, 07:46 AM
anh tù tôi em yêu vì thương hại
loại như anh em chẳng thèm yêu
yêu tù tội cũng em cũng yêu chùm xỏ
chân lon ton câu nữa em chẳng thèm


Thơ hay cũng bởi ngôn từ
Xin người đừng viết quá lời vào thơ,
Hát Hát Tê[I] đa số học trò, ([I]hoahoctro^^)
Để tình yêu trong sáng,
Để tình bạn càng nống nàn hơn

*# sóng biển *#
11-09-2010, 07:49 AM
làm thơ kết bạn cùng ai
lời thơ trong tráng hài hòa ai ơi
làm thơ cốt ở lời thơ
thêm chút quy luật là ra thơ rồi

conkhisat
12-09-2010, 05:48 AM
anh tù tôi em yêu vì thương hại
loại như anh em chẳng thèm yêu
yêu tù tội cũng em cũng yêu chùm xỏ
chân lon ton câu nữa em chẳng thèm

LOL LOL LOL
Đến với anh đâu vì em thương hại
Mà anh có tính khí người đàn ông
Thứ em cần chỉ là người như thế
Một trụ cột gia đình vững niềm tin

conkhisat
13-09-2010, 03:59 AM
Thơ hay cũng bởi ngôn từ
Xin người đừng viết quá lời vào thơ,
Hát Hát Tê[I] đa số học trò, ([I]hoahoctro^^)
Để tình yêu trong sáng,
Để tình bạn càng nống nàn hơn
Làm thơ vốn dĩ để vui
Lời hay lời xấu chuyện trò vui vui
Đâu phải nhất thiết lời hay
Đối qua đối lại hăng say bost bài

~*ẢO ẢNH*~
13-09-2010, 04:08 AM
Làm thơ bày tỏ tấm lòng
Cùng nhau đối đáp bên trong diễn đàn
Tình buồn ta hãy cùng san (san sẻ )
Mỗi người một ý cùng bàn cùng vui

conkhisat
13-09-2010, 04:08 AM
làm trai anh chẳng đáng làm
xông pha trần thế yêu đành xấu danh
yêu thằng tù tội như anh
cơm còn chẳng có thương nỗi gì hả anh?
lol lol lol
Làm trai anh đây có thừa
Xông pha bảo táp anh đây chẳng màng
Chỉ để kiếm thêm ít tiền
Để khi vào tù lấy tiền chuộc thân
Còn ít anh luôn để dành
Ra tù anh lại qua nhà thăm em

gió nhiệt đới
13-09-2010, 01:00 PM
Nếu tình yêu mà là sắc đẹp
Tôi nghiêng mình vĩnh biệt tình yêu.
byby....

gió nhiệt đới
13-09-2010, 01:08 PM
TRA LỜI Conkhisat
Đừng tưởng đep trai mà đã kiêu.
Trình độ đâu mà đến mức siêu
Lại đây chị nói cho mà biết
Khi nào điên tiết chị mới yêu.

gió nhiệt đới
13-09-2010, 01:11 PM
Em ơi dẫu có ở lao
Nhưng anh vẫn có phong bao gửi về.
Thôi thì em gắng ở quê
Chờ ba năm lữa anh về nuôi con.

Tu lác
13-09-2010, 08:47 PM
TRA LỜI Conkhisat
Đừng tưởng đep trai mà đã kiêu.
Trình độ đâu mà đến mức siêu
Lại đây chị nói cho mà biết
Khi nào điên tiết chị mới yêu.
Chọc cho điên tiết để mà yêu
Yêu ai chẳng yêu, yêu con tườu ( khỉ:sr:)
Khỉ mẹ, khỉ con và khỉ bố
Thế là kết thúc một tình yêu:sr:

gió nhiệt đới
13-09-2010, 11:20 PM
đấy là điên tiết chị mới yêu
đâu như "tu lác" số hẩm hưu
vội vã yêu yêu rồi vấp ngã
vậy là chấm hết một đời yêu.

conkhisat
14-09-2010, 12:56 AM
nghe ra anh cũng khéo lời
anh thì tù tội em theo người khác thôi
đợi anh chắc đợi cả đời
yêu đương chi nữa một người trong lao?
Người khác đâu được như anh
Theo dăm ba bửa ba lô mang về ( quay về nhà mẹ đẻ ý )
Tuy anh tù tội thân trai
Trong lòng anh vẫn một người là em

conkhisat
14-09-2010, 01:09 AM
TRA LỜI Conkhisat
Đừng tưởng đep trai mà đã kiêu.
Trình độ đâu mà đến mức siêu
Lại đây chị nói cho mà biết
Khi nào điên tiết chị mới yêu.
Tôi đây đâu có tính kiêu
Thân trai sắc đẹp được chi ở đời
Nhất là trình độ hơn người
Lại càng không dám một lời hé răng
Biết mình không giỏi bằng ai
Sống trên đời núi cao gặp núi cao ( hơn )
Đâu phải như Gió nhiệt đới
Năm nay nhiêu tuổi đòi làm chị đây
Không biết tuổi ở nơi tôi
Xưng hô như thế há chi trò cười

Tu lác
14-09-2010, 03:11 AM
đấy là điên tiết chị mới yêu
đâu như "tu lác" số hẩm hưu
vội vã yêu yêu rồi vấp ngã
vậy là chấm hết một đời yêu.
Tu lác còn lâu mới hết yêu:sr:
Xấu giai một tí:mpl:, được cái liều:muacon:
Mắt phải nhìn em, trái nhìn "chị":sr: ( Vì lác mà:love-smil:)
Cả 2 yêu lác, thế mới điêu :sr:

conkhisat
14-09-2010, 08:22 PM
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cày hòng mong đổi đời
Cày đêm cày sáng cày khuya
Cày cho nhiều bạc em nhìn thấy mê

gió nhiệt đới
16-09-2010, 09:45 AM
Tôi đây đâu có tính kiêu
Thân trai sắc đẹp được chi ở đời
Nhất là trình độ hơn người
Lại càng không dám một lời hé răng
Biết mình không giỏi bằng ai
Sống trên đời núi cao gặp núi cao ( hơn )
Đâu phải như Gió nhiệt đới
Năm nay nhiêu tuổi đòi làm chị đây
Không biết tuổi ở nơi tôi
Xưng hô như thế há chi trò cười

_Miệng kia thì bao không kiêu.
Vậy sao khoe mẽ nói nhiều làm chi?
Lại còn phân rõ nhất nhì
"Hơn thầy kém bạn" có chi là thừa.
Nói thật chị cũng chẳng ưa....
Xưng "anh" xưng "chị" có chừa một ai
Nghìn năm tuổi tác phôi phai
Tôi đây phận "gió" thổi xoay ngàn đời.
Nếu như "chú" đã có lời (chú em)
"Gió" tôi xin nhận là người bề trên :tsk:

gió nhiệt đới
16-09-2010, 09:56 AM
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cày hòng mong đổi đời
Cày đêm cày sáng cày khuya
Cày cho nhiều bạc em nhìn thấy mê

Tôi đây đi cấy lấy công
Bạn tôi đi cấy hòng mong đổi đời
Cấy khuya trăng sáng rạng ngời
Kiếm được triệu bạc em cười "cút đi".

gió nhiệt đới
16-09-2010, 10:16 AM
tiếp nưa nè
vắt tay lên trán mà xem
hầu bao rỗng tuếch lại thêm xấu mù
tướng anh là tướng lù khù
yêu anh chỉ tổ thấm tù tội tôi
thôi thì thôi thế thì thôi
chia tay dừng có lôi thôi làm gì

lol lol lol
_Ấy kìa em chớ vôi đi
Anh em mình có mấy khi chuyện trò
Nhưng mà em chớ vội lo
Hầu bao không có nhưng một kho những vàng
Tuy rằng anh cũng chẳng sang
Nhưng em đâu phải người tham tiền tài
Vậy nên đừng nói chia ly.
Hãy cố dữ lại chút gì cho nhạu

gió nhiệt đới
16-09-2010, 10:33 AM
Ánh mắt đó lòng người đã thấu hết
Mắt lim dim thốt lên nhiều lời
Yêu là thế sao người im lặng
Để mắt sầu đổ lệ tuôn rơi
Ánh mắt ấy lòng ta đắm chìm
Một lời nói hẹn thề duyên ta
Ánh mắt ấy chứa đựng lời nói
Cớ sao người không thốt nên lời

Liệu có phải người ta thấu hết
Bao buồn vui bao suy nghĩ trong tôi
Phải chăng đó là tình yêu "người hỡi"
Trong mắt nhìn, dưới lệ tuôn rơi.
Ánh mắt đó làm sao ai hiểu hết
Những buồn vui hờn rỗi ngày qua
Là câu nói làm cả hai đau nhói :
"Nay người ơi ! xin hãy mãi quên tôi".

anhchangkhactinh
17-09-2010, 05:55 AM
Tình yêu không còn ở trong anh
Gió lạnh đã đem em đi mãi mãi
Chỉ còn hương tóc em ở quanh đây
Em biết không, em trong anh là mãi mãi...

gió nhiệt đới
18-09-2010, 06:32 AM
Tình yêu không còn ở trong anh
Gió lạnh đã đem em đi mãi mãi
Chỉ còn hương tóc em ở quanh đây
Em biết không, em trong anh là mãi mãi...

Tình yêu vẫn còn.... ở trong anh
Bởi gió lạnh không đem em đi mãi.
Hi vọng mỏng manh bỗng chốc quay chở lại
Nhìn thấy em bên góc tối cuộc đơi.....

một chút vu vơ
18-09-2010, 07:11 AM
nếu không có mấy khi nói chuyện
thì làm ơn đừng có phiền tôi
tôi không có lắm sức thừa hơi
la cả với lại hạng người như anh
:mpl::mpl::mpl::mpl::sr::sr:

gió nhiệt đới
18-09-2010, 08:50 AM
nếu không có mấy khi nói chuyện
thì làm ơn đừng có phiền tôi
tôi không có lắm sức thừa hơi
la cả với lại hạng người như anh
:mpl::mpl::mpl::mpl::sr::sr:

Anh đây đâu phải sở khanh.
Mà sao em lỡ mắng anh nặng lời
Nếu em còn chút tình người
Chắc chưa quên, ngay tháng...nói cười bên nhau:love-smil:

conkhisat
18-09-2010, 09:05 PM
nếu không có mấy khi nói chuyện
thì làm ơn đừng có phiền tôi
tôi không có lắm sức thừa hơi
la cả với lại hạng người như anh
:mpl::mpl::mpl::mpl::sr::sr:
Bước tới đèo ngang thấy cô nàng
Dáng người thon thả mặt xinh xinh
Lon ton chạy tới buông lời ghẹo
Ăn ngay cái tát tái tê người
( con gái thời nay làm giá ghê quá ah )

babycat_102
18-09-2010, 09:58 PM
làm trai cho đáng sức trai
khom lưng dưới gối gánh 2 hạt vừng

babycat_102
18-09-2010, 09:59 PM
gặp nhau tâm sự bằng lời
xa nhau tâm sự bằng ngòi bút bi

conkhisat
18-09-2010, 10:44 PM
Bút bi thời ấy xa rồi
Thời nay hiện đại nói ngay bao lời

HậnThiênSầu
18-09-2010, 11:45 PM
ghé qua thấy cũng hài hài
dừng chân xin góp cho vài dòng chơi
đừng bao giờ ngại thế thời
Một tay gây dựng tiếng đời ngàn thu!
Nho :
Than vãn ít thôi làm nhiều vào
Con tim khối óc lẽ nào lại thua
Chúng ta đâu phải con rùa
Co đấu rút cổ đợi chờ bình yên!
Trong C/S Công Danh Sự Nghiệp và tinh yêu đều nên thế cả Khà Khà!

bienhoc_menhmong000
19-09-2010, 05:55 AM
[QUOTE=conkhisat;5063516]Tiếp nữa này!!!!!!!!
Trên đời này thiếu gì là gái đẹp
Em tưởng rằng chỉ có mình em sao
Anh sẽ là một đấng thanh cao
Vì sắc đẹp không làm anh nũng nao
Em có thể đẹp hơn những vì sao
Nhưng trong mắt người không cần sắc đẹp
Em chỉ là hình bóng dưới vì sao
Anh không cần không cần sắc đẹp
Anh chỉ sợ lòng em khép nép
Anh muốn nhìn tấm lòng em rộng mở
Nhận tấm lòng hơi thở của anh thôi!!! :love-smil::

gió nhiệt đới
19-09-2010, 10:09 AM
gặp nhau tâm sự bằng lời
xa nhau tâm sự bằng ngòi bút bi

Giá như không có chia ly
Người ta dùng đến bút bi làm gì.

nhok_kem
19-09-2010, 11:52 AM
Ôi ôi đêm tối tối đêm,
Nhok hok ngủ dc vẫn ngồi vu vơ,
Nếu ai đó vẫn còn đối thơ,
Cho nhok đối với cho nhok quên bùn ~.~

Nắng_yêu_gió
19-09-2010, 04:11 PM
bùn làm chi cho lòng đau khổ
Hãy cười lên cho cuộc sồng thêm vui
Ngày hôm nay ta chỉ là hạt cát
Nhưng ngày mai là ngọn gió ở trên trời.

gió nhiệt đới
20-09-2010, 06:37 AM
Ôi ôi đêm tối tối đêm,
Nhok hok ngủ dc vẫn ngồi vu vơ,
Nếu ai đó vẫn còn đối thơ,
Cho nhok đối với cho nhok quên bùn ~.~

Nhok ơi nếu nhok có buồn
Thì xin nói hết vấn vương trong lòng:cofon:
Câu thơ nói hết buôn mong
Mọi người chia sẻ cho lòng nhok vui....:sr::sr::sr:

gió nhiệt đới
25-09-2010, 09:17 PM
Đã lâu rồi không có người nói chuyện
Gió tôi đây chẳng biết làm chi
Nếu như không không có việc gì
Ghé đấy tâm sự, sẻ chia cõi lòng