_Nhớ_
07-09-2010, 08:06 AM
Ngồi cày đống Thuế vụ mà đau lưng không thể tả. Mới ốm dậy, người đau nhức, chân tay mỏi nhừ. Trốn 2 hôm học Tiếng anh rồi. Cơ mà thà trốn học chứ hok nghỉ dạy. Tiền, tiền...h mình mới thấy nó có sức mạnh đến thế =]] Trước quen sung sướng, được bố mẹ chiều, chả mấy khi động tay động chân vào làm gì mấy, thế nên khi nghe mình tuyên bố đi dạy thêm, lũ bạn trố mắt ra nhìn. Chẹp. Mới bắt đầu mà ham hố, ôm 1 phát 3 đứa, dạy kín cả tuần, cũng mệt thật. Cơ mà hok sao, nghĩ đến lúc cầm lương là lòng lại sung sướng. Hí hí. Trong 3 đứa có 1 đứa học siêu ngu, nói mãi mới hiểu, chỉ muốn đập cho 1 phát lăn quay, cơ mà phải kiềm chế, rồi cũng đào tạo được, bố mẹ nó bảo học mình được cô khen tiến bộ nhiều, cũng sướng =]] 1 đứa khác thì học bt, cơ mà được cái chăm chỉ, nói là cứ thế mà làm, đỡ tốn nc bọt. Đứa còn lại là con em họ mình, nó thì học siêu rồi, dì bảo dạy cho cố gắng đứng đầu lớp, phưa, thế là nhiều lúc cũng phải ngồi loay hoay với đống bài toán khó với nó =((
Năm ni tưởng thoát được ra khỏi cái cảnh "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" ai dè lại tiếp tục =(( mà thật ra mềnh có làm được cái quái rì đâu, mà lúc bỏ phiếu bọn ở lớp cứ vác cái tên mềnh ra, chẹp, chắc nghĩ mình hiền, dễ sai chắc, nhầm hàng à =]] Cơ mà năm ni phải đi thực tập vào nghề rồi, rồi đầy môn bài tập lớn, chẹp, vừa đi dạy, vừa học thêm, mà còn phải kiêm cái chức lp khỉ gió suốt ngày phải đi họp, đi mua đồ, đi photo....hok biết có sức mà thở được hok nữa :-<
Dạo này mê mải với bn việc, mình bỏ bê nhiều thứ lắm rồi thì phải !
- Hình như hơn 1 tháng rồi chưa gặp anh.
- Hình như cũng phải 1 tháng rồi chưa đi chơi với con bạn thân cấp 3, mà nó sắp lên trường rồi.
Tự hỏi mình có đang ôm đồm quá mà để quên nhiều thứ quan trọng khác lắm k?
Năm ni tưởng thoát được ra khỏi cái cảnh "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" ai dè lại tiếp tục =(( mà thật ra mềnh có làm được cái quái rì đâu, mà lúc bỏ phiếu bọn ở lớp cứ vác cái tên mềnh ra, chẹp, chắc nghĩ mình hiền, dễ sai chắc, nhầm hàng à =]] Cơ mà năm ni phải đi thực tập vào nghề rồi, rồi đầy môn bài tập lớn, chẹp, vừa đi dạy, vừa học thêm, mà còn phải kiêm cái chức lp khỉ gió suốt ngày phải đi họp, đi mua đồ, đi photo....hok biết có sức mà thở được hok nữa :-<
Dạo này mê mải với bn việc, mình bỏ bê nhiều thứ lắm rồi thì phải !
- Hình như hơn 1 tháng rồi chưa gặp anh.
- Hình như cũng phải 1 tháng rồi chưa đi chơi với con bạn thân cấp 3, mà nó sắp lên trường rồi.
Tự hỏi mình có đang ôm đồm quá mà để quên nhiều thứ quan trọng khác lắm k?