Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho Tũn_ng e từng yêu



~Invisible~
07-09-2010, 05:30 AM
Anh nói muốn e viết cho a, được, h e đang viết cho a đây
Ct rùi a nói sẽ ko viết cho e nữa
Eya tũn ak, đã yêu rất nhiều
E đã yêu cái cách a quan tâm e, cái cách a làm e cười
yêu cả những tn a dành cho e nữa
A đã làm e ko thể ngừng nhớ a
E yêu cái tính cách trẻ kon nh lại quan tâm, chăm sóc e hàng ngày
yêu a nhiều lắm tũn ak
Nhưng mình vẫn phải ct
Do e ko thể đáp ứng đc những yêu cầu đó của a đc
E ko mún làm những điều đó chỉ để cm ty vs a
từ khi e nói lời yêu a a nói e chưa làm a vui bao h
đúng thế đấy, vì e cũng chẳng đc vui bao h
những yêu cầu của anh
e đã cố gắng đáp ứng
nhưng tới hôm nay nó đã đi quá giới hạn chịu đựng của e
từ khi a nói điều đó
e đã ko thể ngờ tũn của e lại là ng như vậy
e cảm thấy như anh đã ko còn nữa
như e đag nc vs 1 ng khác
e ko biết phải nói ntn vs a nữa
a cũng ko nghe e nói
e nhớ con ng của a trc đó, e yêu 1 ng dễ thương, biết quan tâm e chứ ko phải ng đòi hỏi e as vậy
vậy thui mình ct
có lẽ e và 2 sống ở 2 thế giới quá khác nhau
nên mình không hiểu đc nhau
ct rồi, thì thui vậy
đừng nói vs e cái giọng đó nữa
tũn ngày xưa đã ko còn rùi
tạm biệt a