Xem đầy đủ chức năng : Các bạn giúp mình với nha?
coheo
06-09-2010, 07:06 AM
Lúc trước trái tim mình đã bị tổn thương một lần và từ đó trở đi mình không dám yêu ai. nhưng thời gian đi làm lại có một người bắt đầu quan tâm giúp đỡ và đã nói yêu mình. anh ấy hứa sẽ không làm cho mình đau khổ và anh ấy cũng biết chuyện lúc trước của mình. anh ấy nói mình hãy tin anh ấy nhưng bây giờ mình thấy sợ lắm các bạn ạ. mình lại sợ giống như lúc trước kia đó là một vết thương lòng rồi , các bạn giúp mình với ?
tonyb30
06-09-2010, 05:07 PM
bạn hay mở lòng mình ra hãy đón a ây đi mình tin bạn sẽ hp
pecop_bun_nho_anh
06-09-2010, 05:16 PM
cho mìn hỏi bạn bao nhiêu tuổi dzậy
bạn hãy nhớ tình iu đầu là tình iu đẹp nhất
nhưng tình iu cuối cùng vẫn là tình iu bền bỉ nhất
bạn hãy thử mở lòng mìn ra lần nữa
trong tình iu nếu không khó khăn thì không phải là tình iu đâu bạn ơi
bạn hãy cố gắng tạo dựng những kỷ niệm tốt đẹp nhất dzới người iu mới của bạn
nếu lỡ có chuyện gì thì bạn cũng có những kỷ niệm đẹp theo bạn mà đúng không
và hai bạn cũng có thể làm bạn của nhau
Mi Yuu - Duyên
06-09-2010, 06:43 PM
Giống mình thế , mún yêu thêm nữa nhưng cụng hok dzám nữa sợ lắm .... Thỳ bạn cứ thử lòng anh ýk xem sao ùi hãy nhận lời bạn nhé , đừng wá nóng vội như mềnh :cr: Cố lên nè
iêu là khổ nên khỏi iêu là khoẻ
ht thì k iêu k chịu đc.hì.yêu là 1 phần trog cơ thể rồi
[*Chít*]
07-09-2010, 05:47 AM
iêu là khổ, ko iu là lỗ, thà chịu khổ chứ hok chịu lỗ! nếu trái tim vẫn muốn được yêu thương thì hãy nhận lời đi!
coheo
08-09-2010, 05:24 AM
mình cám ơn các bạn nhưng mình sẽ thử mở lòng thự nhưng mình cũng sợ quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình , nhiều lúc nói chuyện mình thấy người sau cũng giống ngươì trước nên mình hơi sơ.
sn0w_white
08-09-2010, 05:51 PM
đừng vì 1 lần vấp ngã mà sợ
hãy mở lòng mình ra bạn à
nếu bạn cảm thấy mình có tình cảm với người đó thì nên cho người đó 1 cơ hội
Nhỏ Bạc Hà
08-09-2010, 08:18 PM
Bạn hãy mở rộng trái tim và cho bản thân mình một thời gian
Thu Quỳnh
09-09-2010, 08:48 AM
Người trước và người sau là 2 người hoàn toàn khác nhau bạn ạ!
Thử mở lòng biết đâu bạn sẽ hạnh phúc :)
Chúc bạn sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc của riêng bạn nhé :)
Thân,
Thu Quỳnh
anhyeube
09-09-2010, 07:43 PM
mình nghĩ bạn hãy cho bạn kia một cơ hội
tô_ko_tô
18-09-2010, 01:20 AM
thi bạn cứ dón nhạn người dó đi.iu là chút ngọt ngào và đắng cay mà.
phonglinh709
18-09-2010, 04:00 AM
hãy cứ sống nhwu em muốn đi
nếu chân thành đi đón nhận nếu không thì im lặng là tốt nhất
hoahongxanh762
18-09-2010, 06:50 AM
Hãy im lặng...
Hãy nghĩ và làm theo điều trái tim mách bảo...
Hạnh phúc không ở đâu xa....
Nếu yêu người đó thật...thì hãy mỉm cười và đón nhận...
babycat_102
18-09-2010, 07:18 PM
vẫn còn nhìu người khác tốt hơn hắn ta nên bạn hãy mở lòng mìh ra nhé hãy cho người khac cơ hội uwgf vì 1 người mà bỏ đi hạnh phúc của chíh mìh
một chút vu vơ
18-09-2010, 08:03 PM
nếu không thử thì sao biết được, nếu vì một lần nghẽ xe đạp bị đau mà bạn không tiếp tục tập xe thì đau đi được xe chứ, nếu sợ đau khổ chẳng lẽ chẳng bao giờ bạn yêu nữa sao
một chút vu vơ
18-09-2010, 08:04 PM
nhưng thật sự đó chỉ là lý thuyết thôi, con người ma ai chẳng sợ đau, cố gắng vượt qua bạn nhé
ban hay mo rong long minh ra nhe coi chung day la co hoi de ban yeu doi hon ho hoi dc nhieu khinh nhgiem day tuy trong tinh yeu co kho va vui ma.Du co chia tay thi cung nen trach bat cu cai j hay oan j het nhe vi do la nhung j ban da chon dạyTrong tinh yeu cung co su hen sui ma hjhjhj
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.