Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống !!!
GiacMoMauTRang
06-09-2010, 01:08 AM
Hương vị cuộc sống thật tuyệt, có lẽ có 1 số người nào đó chê bai cuộc sống mà mình đang có, nhưng đối với tớ, tớ rất trân trọng cuộc sống mà tớ đang có, bởi lẽ tớ như đã chết đi sống lại vây. Đó là bi kịch của gia đình tớ, chuyện là hồi nhỏ nam mẫu giáo, nhà tớ có 1 đám tiệc gì đó, có 1 ông chú nọ bực bội chuyện gì tớ không biết nhưng rất hung dữ, có lẽ thấy tớ đứng gần mà giỡn nên ông bực nên đã mất bình tĩnh, chú ấy dùng tay siết cổ tớ, thật sự là tớ cảm thấy rất khó chịu, ngật thở và ngất đi, khi tớ tỉnh lai thì tớ thấy mình nằm thở oxy ở bệnh viện, bác sĩ nói tớ hôn mê 2 ngày, sự thật tớ cũng không muốn nhớ đến kỉ niệm buồn này nhưng vì 1 người thân gia đình tớ, tớ gọi là bà 3 gì đó đã kể lại, làm tớ rất buôn.. đến bây giờ tớ vẫn còn bị ám ảnh những việc mà chú đó gây ra cho tớ. Tớ mới biết cuộc sống thật quý giá..
Bởi vậy tớ rất muốn các cậu hãy quan tâm và trân trọng cuộc sống của mình... (_ _")
hoahongxanh762
06-09-2010, 06:36 PM
Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi một cuộc sống....Có vui...có buồn....nhưng I love my life.......:laugh:
GiacMoMauTRang
07-09-2010, 12:17 AM
Đôi lúc tớ cũng thấy chán đấy, vì những chuyện mình không muốn lại ào ào tới ^^
hoahongxanh762
07-09-2010, 09:09 AM
Dẫu vậy...mình hi vọng cuôcc sống của mình sẽ có nhiều niềm vui...còn cũng sẽ có nỗi buồn...vì ko có buồn cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm...Nhưng nỗi buồn đó mình sẽ nhìn nhận là niềm vui...là những điều để nhìn vào mình sẽ try my best....:laugh1:
pun.rapper
07-09-2010, 03:14 PM
sống được là may lắm roy`......vui buồn thế nào cung~ kệ .......miển sao sống tốt vs đời vs người vs chính kẻ thù cuả minh` là được
bedautay love
07-09-2010, 06:38 PM
sao phải thế,đc sinh ra và đc sống đó là điều hp rui................
mun_mattrang
07-09-2010, 09:05 PM
:bicycle: Mỗi ngày lại là một ngày mới, mỗi chúng ta không thể biết trước được ngày hôm nay sẽ có những chuyện ghì sẽ xảy ra với mỗi chúng ta đúng không nào?
Ai cũng vậy thôi không ai biết trước được điều gì zẽ xảy ra với chính mình, nếu biết được thì đã biết trước được tương lai rồi đúng không? mỗi ngày lại là những kỉ niệm vui hay buồn,những kỉ niệm thật khó quên! :thatall:
Không ai biết trước được điều gì
Cuộc sống đang chờ đón ta ở phía trước :bicycle:
GiacMoMauTRang
08-09-2010, 01:24 AM
cảm động quá aaaaaaaaaaaaaaaaa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.