Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đau



honghai_ngoc
05-09-2010, 04:54 AM
thu về ! trung thu sắp đến. nhuungxcon người còn mang lại trong mình chút tuổi thơ đều đang rất hạnh phúc. còn e , e ĐAU !
ko hiểu vì sao từ sau khi chia tay a , 2 tiếng trung thu luôn làm e đau nhói ! 1 tiếng thót lên , ko lời , ko tiếng động ,ko gì cả , chỉ có điều , nó làm e ĐAU. cái nhói đau tê dại tưởng chừng khiến e ko thở nổi, 1 cái nhói đau kéo dài trong suốt 1 năm qua !
ANH!
trung thu năm trước mình chia tay rồi!
xa a rồi ! và mình quên nhau !
EM !
trung thu năm nay e khóc ! e nhớ ! e trách ! tách ai hả a? e hay a? hay cả 2 và có khi là ko ai cả !
nhớ khi xưa , a nói 1 điều " trung thu đến a hái sao tặng e ". 1 con bé ngây thơ chẳng thể hiểu nổi " vì sao a ấy cứ đòi hái sao tặng mình?". ai cungxcoi a mơ hồ và e cũng thế ! nhưng ko ,ngôi sao a muôn tặng chính là 1 chiếc đèn ông sao xinh xắn , 1 lời cầu hôn, 1 lời hứa 10 năm chờ đợi ! nhưng tại sao >?tại sao vậy a? 1 chuỗi dài hạnh phúc mình bên nhau để rồi phải đau khổ trong những phút giây tưởng như mình hạnh phúc nhất !và tại sao , bàn tay e ! nó nhỏ bé , non dại tới mức ko nắm nổi lấy bàn tay a , ko thể ôm a , ko thể giữa ở lại !
anh ra đi , ko hẳn là mãi mãi, a biết giữ lời hứa ! EM TIN MÀ !
a ra đi ,sẽ ko yêu ai , anh sẽ giữlời hứa , vì đã nói yêu e trọn kiếp này.
a đi , nhưng còn quay lại. e tin la thế mà !
NHƯNG KO ! đã trái ngược hoàn toàn như niềm tin , như khát vọng e trao a !
ANH ĐẨ ĐI VÀ KO QUAY LẠI!
a đã đi , đi cùng 1 người khác trên con đường tình yêu mà xưa kia a nói sẽ bên e mãi !
và a ra đi , nắm tay người khác. KO BAO GIỜ LÀ EM !
e khóc , e khóc rất nhiều. những giọt nước mắt mặn chát xát vào vết thương trong tim. và từ đó , em ĐAU !
e ĐAU như bản năng cần có ! ĐAU Như 1 qui luật hưu hình khi nhắc tới anh !
ĐAU rất nhiều. vì 1 người a ak !
tại sao a ko bao giờ quay lại , ko bao giờ còn trở lại con đường ngày xưa đẻ nhìn e , để gặp lại e , để dẫn e đi tiếp con đường ấy dẫu cho mình đã từng vấp ngã !
và tại sao a đi yêu người khác trong khi lời hứa hẹn chưa kịp tàn phai?
cánh thư đầu tiên a trao e giờ theo làn gió bay tận nơi nào. anh nói yêu e nhiều, nói che chở cho e tới suốt đời. sao a lỡ đành quên? dễ phai nhạt va lụi tàn vậy sao anh?
MỘT TRÁI TIN HẠNH PHÚC < MỘT TRÁI TIM ĐAU
MỘT NGƯỜI RA ĐI , MỘT NGƯỜI Ở LẠI
người buồn, người vui
kert dang nhớ , người đã quên
2 người giờ xa lạ, giờ vô tâm. gặp nhau ko nói ko cười , cúi đàu làm ngơ đi qua nhau như ko thấy. và bây giờ đây , trung thu , ko còn có 1 người bên e, ko còn có những lời đùa vui tinh nghịch. e sẽ tự tìm niềm vui , e sẽ tim 1 cin đương tình yêu khác ,e sẽ đi ! đi mãi ra khỏi cuộc đời a ko bao giờ quay lại ! e tin mình làm dc ! EM HỨA MÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Mi Yuu - Duyên
05-09-2010, 05:58 AM
ss nói đc là làm đc đấy nhé !!! Ừkm , quên đi cứ cho nó là 1 kĩ niệm đã wa..... Đừng nhớ về nó nữa , làm lại từ đầu là điều mà ss nên làm ngay lúc này ss àh :) Cố lên