PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu một ngày



ruồi tím
05-09-2010, 01:07 AM
Mình thích anh ấy, nhưng ko dám chắc anh ấy có thích mình ko, trong khi đó bạn của mình cũng thích anh ấy nên mình định rút lui. Thế nhưng, hôm ấy chỉ có 2 đứa anh ấy đã nói rằng anh ấy thích mình, phải nói rằng mình rất vui và hạnh phúc, và vì ko muốn bạn mình buồn nên cả hai đứa thống nhất là giấu chuyện 2 đứa với bạn mình. Nhưng rồi bạn mình cũng biết chuyện, cô ấy trách mình lừa dối cô ấy và ko thèm chơi với mình nữa. Nhưng sau khi nói thích mình thì anh ấy cũng ko liên lạc gì với mình cả, vì mình là con gái nên ko thể chủ động tìm anh ấy để hỏi rõ ràng. Làm sao đây mọi người ơi, giúp mình với !

Alyse
05-09-2010, 04:12 AM
Anh ấy nói rằng anh ấy thích bạn
nhưng anh ấy không hề thích bạn.
Đó chỉ là 1 cách chơi chữ thôi bạn à.
Nói & làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
Anh ấy còn bảo bạn giấu bạn của mình , & anh ấy cũng nói thích bạn khi chỉ có bạn & anh ấy.
Tình cảm thật sự thì thường được công khai bạn à.
Anh ấy là 1 chàng trai không tốt , Alyse có thể nói như vậy.
Bạn nên sáng suốt hơn khi sau này có dịp gặp lại anh ấy.
Hãy để cho anh ấy hiểu rằng bạn thích anh ấy, nhưng không có nghĩa là không thể sống thiếu anh ấy , & càng không có nghĩa là đánh mất mình khi thích anh ấy.
Nếu bạn phân định rõ ràng như vậy , thì Alyse nghĩ chắc bạn cũng sẽ không còn thấy thích thú gì ở anh chàng như vậy nữa đâu.
Vì rõ ràng là... anh ấy không xứng đáng , theo Alyse thấy là như vậy ^^~

tina huynh
05-09-2010, 06:03 PM
Hỏi rõ vẫn tốt hơn bạn ah` :)

phonglinh709
05-09-2010, 08:30 PM
cao thủ coa thủ ! không khéo bi giờ hắn đang cưa bạn em cũng nên ấy chứ?!
xem lại đi em

lovemonster
05-09-2010, 08:52 PM
hãy hỏi rõ đi bạn
con gái thì sao chứ, gì cũng phải rõ ràng, chắc cũng có nguyên nhân gì chăng
lẽ ra ngay từ đầu nên nói cho bạn của bạn bit

ruồi tím
05-09-2010, 11:57 PM
Cám ơn các bạn, đặc biệt là Alyse nhé, mình sẽ tìm anh ấy và hỏi cho rõ ràng, vì quả thật là mình ko thể chịu đc điều gì cứ phải giấu giếm, có lẽ vì mình thích anh ấy quá nên mình mù quáng mất rồi!

Sad
06-09-2010, 07:57 PM
ng ta iu mìh k mà con k bít nữa.hỏi cho ralẽ.con trai hay treu đùa lắm

Sad
06-09-2010, 07:58 PM
ng ta iu mìh k mà con k bít nữa.hỏi cho ralẽ.con trai hay treu đùa lắm.