Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [NK 99] - Thế là Tháng 9 rồi sao !



lukhachmuathu
04-09-2010, 10:24 PM
Vậy là tháng 9 rồi sao?! Thoáng chốc thì cái gọi là thời gian ấy quả thật là không dừng lại thật, thoáng chốc đã là tháng 9 rồi. Nhanh, thật nhanh...

http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/alumni_r1_c6.jpg?t=1283663494Tháng 9 có những gì nhỉ, kết thúc những ngày hè nồng nhiệt với biết bao cuộc đi chơi, lên rừng, xuống biển, bao hành trình của những chiếc áo xanh tình nguyện ở những miền xa. Để cô cậu học trò lại bắt đầu một năm học mới, tiếp tục hành trình kiến thức để chinh phục mọi thử thách mới trên con đường đi vào cuộc sống.

Chực nhớ tới thời học trò của mình, và chực nhớ mình đã không còn được cái hạnh phúc buổi sáng mở mắt ra là chỉ biết đến trường, đến lớp, tào lao đủ thứ chuyện, không lo toan, mưu tính. Thời gian - đúng là nhanh thật, thoáng chốc đã chừng ấy năm trôi qua.
Ta và bạn, chúng ta còn giữ lại gì từ quá khứ để mang đến cho tương lai?

Tháng 9 mang đến gì nhỉ, là mùa thu với chấp chới lá vàng bay, nụ cười hiền của cô nàng áo trắng nào đó khi bất chợt có một chiếc lá khẽ chạm vào vai, đôi lúc, bình yên đối với ai đó rất đỗi giản đơn. http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/cuaso5.jpg?t=1283663841

Tháng 9, nắng có hanh hao trên mắt biếc? Phố vẫn đón đưa người từng nhịp chân quen? Đâu đó, có chàng lãng tử si tình đợi một bóng hình qua

Tháng 9, trên khung cửa sổ khép hờ, có một khúc dương cầm chầm chậm với mùa sang...

Ừ thì, thế là - Tháng 9...

Phi Phi Yên Vũ
05-09-2010, 03:10 AM
Uh, thì "mở hàng" cho cái nk 99 về tháng 9. Ba con số 9 kìa. :)

Những buổi trưa thg dài. Thực sự h mới thấy khó xa cái gọi là quen thân từ trong tiềm thức. :)

baonhietdoi
05-09-2010, 05:41 AM
Vậy là mình đã đủ dũng cảm để chấm dứt những giá trị ảo... hụt hẫng... nhưng sẽ qua nhanh thôi !

Uh, tháng 9 đến thật rồi :)

Tháng 9
05-09-2010, 09:50 AM
trả tất cả lại vị trí ban đầu
như cái lúc mình chưa xuất hiện và xới tung cái cuộc sống bằng bằng của cậu ấy lên
quay về những ngày như cũ bình yên với cái thời khoá biểu đều đặn mà cậu ấy đã quen thuộc

mình bảo rồi
từ nay mình sẽ là ng xuất hiện và cũng làn ng biến mất trước trong cđ của ai đó !

Ah uh nhỉ tháng 9 - có còn gọi nhau là tình nhân nữa không ?!

storm_desert
05-09-2010, 10:47 AM
Nghe cái titre mà đau cả lòng... đã tháng 9 rồi sao.. biết bao h mới nộp được bài. H có cái đồng hồ ngừng thời gian của Doraemon thì tốt biết mấy.

P.Anh_Tan
06-09-2010, 02:08 AM
Chính thức bó tay trong việc tìm mấy cái gif ưng ý. :so_funny:

☆ snow flowers ☆
06-09-2010, 05:46 AM
Nặng nề và tâm trạng - đó là tháng birthday của mình

Nhẹ nhàng và yên tĩnh - cũng là điều mình thích vào sn mình.

Dễ chịu biết mấy, nhỉ :)

Tháng 9
06-09-2010, 09:12 AM
khóc đi cho thoả dỗi hờn !

Ngọc Linh
06-09-2010, 07:56 PM
Hạnh phúc và phiền phức chả khác nhau là mấy đâu :so_funny:

vô giá : vô giá trị :so_funny:

m1zz.n4ughty
06-09-2010, 11:18 PM
tháng 9, tháng của mùa xuân..
nhẹ nhàng...
cảm giác yên tịnh

Tháng 9
07-09-2010, 03:49 AM
rỗng rạc lòng với những thứ ngổn ngang
đồ sộ chuyến xe ngỡ ngàng chưa đến bến
vì nhiều điều giữ về - không nói hết
nên chật chội lòng , nên rỗng hoác đêm !

.Ngọc Xinh.
07-09-2010, 06:28 AM
Tháng này so với mọi năm lạnh hơn rất nhiều. Chưa tới mức khăn len dày, giầy đông ấm nhưng cũng bắt đầu khăn quàng, áo khoác, giầy xuống phố. Những ngày này thật chẳng thích ra ngoài. Càng ở đây lâu càng sợ cái lạnh.

Những ngày này được ôm chồng là sướng nhất. Người chồng mình ấm, mềm mềm, thích.

Chồng yêu lại phải về Plzen có việc. Chả có ai chơi cùng, chán.

Miranda
07-09-2010, 10:49 AM
tin nhắn cuối cùng gửi đi trước khi cái số ng nhận kia bị xoá khỏi líst cũng như hộp thư sẽ rỗng hoàn toàn

tin nhắn cuối cùng, viết hoa : YÊU DẤU ƠI NGỦ NGOAN !

10 ngày yêu nhau đã đủ chưa, đủ rồi - đủ rồi và lại trở về vị trí của mỗi đứa ở cái thời điểm trước 10 ngày !

hết giờ
cuộc chơi kết thúc!

-Mindy-
07-09-2010, 10:17 PM
Tháng 9 là tháng mà mình rất ghét. Chẳng có gì tốt lành và vui vẻ cả. Và hình như cả năm, mình có thích tháng nào đâu =))

Lãng mạn, mơ mộng - nghe sao xa hoa quá :) biết là yêu nhau phải "bay giữa trời", nhưng sao mình cứ ở dưới đất mà ngước mắt nhìn lên.

Trang Sassy
08-09-2010, 01:58 AM
Chỉ mog tháng 9 sẽ mau thật mau.Tháng 10 cũng vậy..

phodoncoi
08-09-2010, 02:40 AM
tháng 9 ! con đường đi về đã có một người khác đón đưa....vậy mà vẫn thấy trống trải và thênh thang lắm

tháng 9 ! ru hời Yêu Dấu ngủ ngoan...

.Ngọc Xinh.
08-09-2010, 08:38 AM
Em nhớ rõ, tính em ít nói, không thích nói nhiều vì vậy em cần một người cũng tĩnh để có thể ngồi uống cafe bên em hoặc nghe nhạc cùng em cả nhiều giờ liền cũng không cảm thán. Thế mà có một thời gian em chỉ thích những người nói nhiều. Cuối cùng nhận ra, phải hợp với nhau, phải hiểu nhau thì mới có thể ở bên nhau lâu được. Một người gọi là perfect cũng không thể bằng người thật sự biết mình cần gì.

anny N
08-09-2010, 01:59 PM
Làm được vài trăm mà mất luôn điện thoại. T.T

Nhiều lúc trong cuộc sống phải biết chấp nhận rời bỏ một thứ gì đó , sao tham lam đến thế nhỉ?

Hai dòng chả liên quan ăn nhập với nhau. =))

Akai
08-09-2010, 08:07 PM
Và...ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Cơ hội sẽ ở ngay trên đầu thôi :P.

Mụ mek dạo này im hơi lặng tiếng quá, chả biết thế nào rồi nữa, chị già ơi mau lấy chồng đi :khocnhe:

Veronica Nguyên
08-09-2010, 09:32 PM
^: Ế hết rồi c-h-o nó rước :so_funny:

P/s: Bùn ngủ quá :sleepwell: Dạo này mở mắt ra thấy report, nhắm mắt vào thấy plan, ngồi mòn mông ở meeting rz. Vĩ đại toá =)

lastday
09-09-2010, 12:17 AM
Dọn nhà, ba chị em. Cả một lũ gọi điện ý ới hỏi xem có cn tới bê dùm cho không thì cả ba lại kiêu cơ, cứ nói làm được hết với lại chả cần. Đến khi nhìn lại mới thấy, có mỗi ba chị em thì không hiểu lấy đâu ra lắm đồ thế. Đã vậy còn sách nữa chứ, nhiều kinh khủng. Tự hỏi có phải là may mắn hay không khi mà bao nhiêu s-á-c-h-t-r-u-y-ệ-n được người ta mượn đi và không trả về. :so_funny:

May mà anh rể tốt bụng, chỉ bắt mình...ngồi ăn chè, để anh bê đồ thôi :sr: Ôi, ngưỡng mộ anh quá xá, ngưỡng mô chị mình hơn :sr:

Akai
09-09-2010, 05:01 AM
konan tries to use exploding tags to attack madara.it's a kind of jutsu that the user and the victim dies together.madara loses his right arm but manage to teleport the explosion away.some flashback of konan,yahiko and nagato.madara says tat madara gave nagato the rinnegan.(wTF?) and he told yahiko to create akatsuki(WTF.i have no idea.)

konan says madara is the dark tat is why everyone stays away from him.the chapter ends with konan using a fuiin jutsu.


Móa, mình không nghĩ là Konan lại thắng được Marada @@.

Hự hự, chắc konan trúng phải ảo thuật quá =)), chứ thằng Marada ngay cả yahiko cũng không chơi được sao konan ăn được ???

*:Ngây_Thơ:*
09-09-2010, 11:40 AM
Mấy tuần nay thực sự bận tíu tít ! haizz ít thời dzan ol. nhưng xong rồi , h thì thời dzan thừa thãi , ta sẽ làm đc một việc dzì đó mới đc :so_funny:

hongbiet
10-09-2010, 03:07 AM
- Ừ, lay hoay đã đến hơn nửa of tháng 9 rồi _tháng of mùa tựu trường, hì. 6 năm rồi, đã quên mất tiếng trống và tiếng chuông leng keng of những tiết học giữa giờ....
- Mỗi sáng đi làm, thấy những tà áo dài, sao mà nhớ thía nhỉ :D Bạn bè thỉnh thoảng tụ tập đông đủ, vẫn cứ hẹn nhau uống nước tâm sự, but em thì lại chẳng có thời gian, cả ngày đi làm, tối về lại đi học, trừ ngày chủ nhật thì lại đi trực, đúng thật là BUSY :D
- Tháng 9_em nhớ......

kem dâu mút
10-09-2010, 07:52 AM
!@#$%&

Hê hê, có đứa nhắc tới mềnh, nghĩa là mềnh còn tồn tại :sr:

Uờ
10-09-2010, 09:56 AM
Hôm qua mưa
...hôm nay vẫn mưa như vậy
...và dự đoán rằng sẽ còn mưa đến hết tuần này, sang cả tuần sau nữa

Mưa is nice though ; ) )

D...ờ...H...ờ :nhi: :D :")

cactushb
10-09-2010, 11:42 AM
I ran into...c
Lại cái tên đó nữa. Hix. em muốn quay lại để đi theo anh nhưng không thế. Cảm giác đã hết nhưng có gì đó cứ trỗi dậy ............ Em lại lang thang kiếm chút niềm vui nhưng ai cũng rời xa em hết - chằng có ai bên cạnh. Anh chắc h đang hp lắm mà phải không? Buông xuôi vậy

Akai
11-09-2010, 01:10 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZF9FBD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

......

Đừng sợ, hãy bước ra đi...

Hạnh phúc?, đâu chỉ có tình yêu.

Sư trên chùa tìm sự thanh thản trong chính bản thân mình.

Kẻ đểu giả tìm thanh thản qua những trò lừa lọc.

Kẻ lặng lẽ thanh thản khi nhìn cuộc sống qua lăng kính trầm.

Kẻ cuồng loạn tìm thanh thản qua những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Tôi, tìm lặng lẽ trong chính tôi.

hongbiet
11-09-2010, 07:06 AM
- Ngày mai thi AV, giành hẳn 1 ngày phép, 2 ngày nghỉ chỉ cốt ý để ôn bài, mà lay hoay chẳng ôn đc bao nhiêu thì đã thấy đầu nặng nặng rồi, chắc là chữ nhiều lắm đây :D Lúc nãy học bữa cuối cùng, cả lớp cứ luyến tiếc thấy cũng ngồ ngộ, 6 năm rồi, quên mất cảm giác of sự " đi học " mà :D Thi xong = này, if có thời gian sẽ đăng kí học thi tiếp, để giành từ từ xài, có mất mát đâu mà lo em nhỉ :D Đi ngủ sớm, mai 6h là chuẩn bị đi thi rồi, wan trọng là hôm nay phải thấy thoải mái, nhẹ nhàng, còn ngày mai, ra sao thì ra :D:D:D

muathutim
11-09-2010, 08:50 AM
Tự nhiên buồn quá !
Lại thấy đau lòng nữa.
...
Dù sao cũng tự mình mà.

.Ngọc Xinh.
12-09-2010, 12:46 AM
Đau và rát.....

Mệt và mỏi.....

Muốn ngủ ghê..........

Trang Sassy
12-09-2010, 01:36 AM
Bị nhớ Anh hâm :( Em hâm nhớ Anh hâm :(

☆ snow flowers ☆
12-09-2010, 10:50 AM
Hối hận...

Xin lỗi...

Nhưng tất cả...

..........................đã mưộn !

¸.•*¨ Liƒe ¸.•*¨
12-09-2010, 10:36 PM
Rớt... chính thức là từ đó đã ghim vào mắt...

Đã chuẩn bị trước rồi, không sao...

:( :(

Tháng 9
13-09-2010, 04:30 AM
ung buồn 9 tháng 10 ngày
xin đời bung nở đôi vài niềm vui

mai ta về với phố rồi
long lanh vẫn trọn vẹn môi nụ cười

vẫn tin đời vẫn yêu người
vẫn như cái thủa xa xôi - 1 mình !

Akai
13-09-2010, 06:18 PM
Giờ mới biết người Vn rất thích ăn trộm, mình hay ăn vụng thì không tính rồi :so_funny:, nhưng ngay cả nhật ký mà cũng đi ăn trộm văn thì quả thật các bạn ấy vãi chưởng quá =)), cứ tưởng cảm xúc dạt dào, nhưng ra là một vài dòng chắp vá ăn trộm, thì mình cũng không chấp nhận được =))

06.10.91
13-09-2010, 08:20 PM
Mình vẫn đang CHỜ


Mà vẫn chưa thấy tăm hơi mù đâu cả :khocnhe:

Chờ đến gãy cổ mất àh :khocnhe:


Chết tiệt :rang:

Chả coá nhẽ, mai mình đi lun :-<

Uờ
13-09-2010, 10:48 PM
mjoi_**+* (11/09/2010 10:21:40 PM): anh yêu em :cr:

...p à m ị a n ó h ỗ n q u á = ) )

Akai
14-09-2010, 12:38 AM
...p à m ị a n ó h ỗ n q u á = ) )




Đừng chửi em chứ, cái này em send all list ạ :haha:

.Ngọc Xinh.
14-09-2010, 05:05 AM
Ốm nằm vật vã, lăn lóc ở nhà

Đi chơi với chồng xong về nhà khỏi ốm

Quái vật thật :haha:

¯ [ß]uồn [¢]ười ¯
14-09-2010, 09:50 PM
Trời, ngồi nhìu đau cả mắt, mệt cả lưng :so_funny:

Gõ nhìu đau cả tay, ê cả ẩm :sr:

Nhưng cố gắng gõ cho xong mà post, có người chờ mà :cr:

Mưa
15-09-2010, 02:23 AM
Hồi xưa còn ngây thơ trong trắng, ngốc nghếch.... - thế giờ chắc hết rồi có đúng ko? Ye, khác nhiều quá, cũng may nụ cười vẫn còn, nhí nhảnh vẫn còn.... nhưng mình đòi hỏi gì kia chứ.... lỗi mình mà, chịu thôi, chính mình là người thay đổi trước , và ai thì cũng phải thay đổi để lớn lên .....
Khác xưa rồi...

cactushb
15-09-2010, 11:12 AM
lại tình cờ gặp...c. Nếu chúng ta từ ngày hôm nay nối lại cái duyên ngày xưa đã cắt đứt thì ắt hẳn giữa 2 ta còn có 1 chữ duyên. Nhưng mà cái duyên ấy chỉ tồn tại trong 1 khuôn viên nhỏ hẹp - cái tỉnh pr này đây , liệu như thế có chắc đó gọi là duyên không? Anh càng ngày xa em , em biết. Anh luôn có những ng con gái quay quanh mình , em biết. Anh ngày xưa em yêu đã không còn , em cũng biết . Tất cả cũng bởi em luôn dõi theo anh , từng bước , từng bước. Nhưng anh có bao giờ ngoái đầu nhìn không?
Chỉ còn 1 năm cho chúng ta thoát khỏi cái " khuôn viên nhỏ " này để tiến ra cái thế giới rộng lớn ngoài kia thì lúc đó chữ duyên giữa 2 ta có tồn tại nữa không? EM MONG CÓ LUÔN TỒN TẠI. Những lời em gữi ngày hôm nay , tại 4rum này chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết tới vì anh chẳng đoái hoài đến em nữa mà. Nhưng tâm sự em muốn giãi ra chứ không muốn dồn nén như khi xưa nữa
p/s: Em bao giờ cũng đặt tất cả niềm tin vào chữ duyên giữa 2 ta

Uờ
15-09-2010, 08:46 PM
G o s h l ỳ q u á đ i m ấ t ^^'

¶< ¶-¶ ¶
15-09-2010, 10:18 PM
Chợt nhớ về ngày xưa...

không lo lắng, phiền mưộn... không bưồn

Chỉ biết vui chơi, cứ vô tư như thế, mà sống...

Akai
16-09-2010, 06:59 AM
Đập Ipad, tao đập hết, đi đớp rượu thôi, mụ Kem nói đúng, nhạt thì phải đớp vào cho nó đỡ nhạt.... Đời hôm nay rất là nhạt. :so_funny:

lastday
16-09-2010, 07:44 AM
có những lúc không thể nói lên bất cứ một điều gì dù trong lòng có nhiều nhức nhối.

Em không muốn thế này nhưng anh có biết là em lo cho anh lắm không khi mà anh cứ mãi vậy?

yêu anh nhiều lắm. Cầu mong bình an luôn bên anh. (Có bao giờ anh để ý, em chỉ cầu chúc anh được bình an?)

cactushb
16-09-2010, 03:43 PM
cứ tưởng có duyên........... nào ngờ không có duyên gì hết =))
p/s: bỗng dưng trời lại đổ mưa ~,~

kaivn
16-09-2010, 10:02 PM
Mệt, cả ngày làm mờ mắt vẽ vời, tối về check dự toán, xong lại vẽ vời đến khuya. Lương đói :khocnhe:

Trang Sassy
17-09-2010, 02:20 AM
Đi làm được bao nhiêu tiền mà tiền nó cứ chui từ túi quần bên này sang túi quần bên kia r` đi đâu ý nhỉ :|

☆ snow flowers ☆
17-09-2010, 02:37 AM
Chán thế nhỉ, biết làm gì nhỉ.

Tự nhiên xưống dưới làm một hồi rồi lại lên đây gõ gõ, mà mãi không hết chuyện...

Tự nhiên lại lười kinh khủng ( mà vốn dĩ mình đã như thế mà :so_funny: )

Akai
17-09-2010, 06:24 PM
Thôi, đi ngủ =]] Có nên nắm lấy sợi dây khi thân anh đã quá nửa ở dưới bùn ?. Bãi lầy này càng vùng vẫy thì sẽ càng xuống sâu, mà thoát ra thì lại không ổn =]], thôi, mình phải nghĩ đã :so_funny:

lastday
17-09-2010, 07:31 PM
Ờh, nghĩ đi, nghĩ cho kĩ nha. Quá nửa thì vẫn còn một phần cơ mà đã ngập hết đâu, mà có hết thì cũng vẫn còn cách lấy cẩu cẩu lên được đấy.

☆ snow flowers ☆
18-09-2010, 02:09 AM
last: ss hâm wá cơ :so_funny:

cái người ở trên nữa: là nguyên do làm ss last hâm :sr:

.
.

Sướng, hum nay được ngủ trưa, không bị cái comp nó hành nữa :so_funny:

Dậy rồi nhìn trời cứ tưởng 5h, ai dè mới 3h30 à, wả là trời nó đang nưôi mây đen, nhìu wá xá :haha:

Cơ mà không thoát khỏi ma lực, lại là tù nhân trước monitor nữa :sr:

Miranda
18-09-2010, 12:23 PM
đêm nay nghe Shady với LK sao hay tàn bạo thế này -)))

!@##$%^&*%$%

☆ snow flowers ☆
18-09-2010, 09:25 PM
ôi trời... rõ 1 ngày ngớ ngẩn, ai đời vừa ngủ dậy lại mún đi ngủ nữa >.<

bực j đâu, chán j đâu, ghét j đâu :ex7:

Trang Sassy
19-09-2010, 03:53 AM
Tại sao nhiều thứ vẫn chưa thành hiện thực :|

Miranda
19-09-2010, 11:27 AM
http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&xmlFile=7ZFB6CZ^^a5b607d11987c600bba8a56bc6165bcf&embed=1

làm c h oá gì có tèng bán hoa lào lẹp dzai dzư dzày hả dzời :-<

chẹp chẹp (http://video.zing.vn/video/clip/Karaok-Cau-vong-sau-mua--Cao-Thai-Son.256432.html)

Mắt hiền
20-09-2010, 04:46 AM
Cứ nghĩ rằng cuộc đời đơn giản, hoá ra nó ko dẽ như ta ăn cháo :sr:

Khi ta thấy cuộc sống wá khó khăn, hoá ra nhiều chuyện fức tạp lại giải quyết ngon ơ :haha:

Lắm lúc thấy ta bình thường, hoá ra ta đang phỡn đấy ạ :sr:

.Ngọc Xinh.
20-09-2010, 05:30 AM
Là em, ngu ngơ thế thôi!

Trang Sassy
20-09-2010, 02:35 PM
TRong đầu đag có nhiều ý tưởng hay ho vãi chưởng.Delay kế hoạch ngày 26 và chuẩn bị tiến tới thực hiện kế hoạch :D
Sẽ thành công,nhé :X

Cá Ngựa
20-09-2010, 08:09 PM
Dậy trễ... thèm càfe mà nhác ra đường.. đang ước có ai mua cho ly càfe là nhớ ơn suốt đời =)))))))))
Đang mơ màng có người bưng ly càfe zô, kakaka =)))))
Số mình số hưởng, vẫn còn hên chán =)))))))))

☆ snow flowers ☆
20-09-2010, 08:26 PM
Ko bik tới trung thu chưa nhỉ, sao có 1 ngày mà nó loạn cào cào lên thế ko bik :nhi:

Ui, tự nhiên lại thik cực những bài nhạc thời Cẩm Ly... "bông điên điển" :sr:

Má Lúm
20-09-2010, 09:54 PM
Ngày đầu tiên đi học ... :sleepwell:.

Meodzo
20-09-2010, 11:26 PM
Mẹ cha đứa nào nghĩ ra trò chơi định mệnh ! <--- Add thêm dòng này vào sign đi Lúm :so_funny:

Meodzo
20-09-2010, 11:40 PM
Ngày thứ 599 không có uppa,

e mêt, tưởng sắp chết rồi í , thế mah hoá ra sáng vẫn còn hí hoáy dậy sớm, quánh răng,mặc quần áo đẹp sẵn, ngồi chóc mỏ ngóng khi nào có đt thì alee hấp, lên đường.
Chuông đt reo "alo bà hah? sếp bảo hôm nay bà nghỉ ở nhà dưỡng bệnh đi,dành sức tối mai chạy even Nhà thiếu nhi thành phố ,mọi việc trên này có người lo rồi. Bà cũng sung dzữ đó chứ. Tui đuối rùi bà ơi , huhu"

uh thì nghỉ.

... ... ... ... ...

"Con đường là do anh và em chọn. Đã bước qua không quay lại được đâu, nghe bé!"

Em kiệt sức ! Em ước gì mình kiệt sức. Không âm thanh . Không màu sắc.

Anh chỉ đi với em một đoạn thôi, đoạn đường còn lại một mình em với mảnh hồn méo mó,
nhưng ít ra em vẫn là em - đôi lúc hơi bất cần đời chút chút, nhưng em tin mình làm được :)

Không giữ ý định bỏ chạy nữa. Chỉ có kẻ hèn mới thế !
Sẽ không đổi chỗ ở nữa , sẽ vẫn đi đi về về con đường đấy , vẫn chăm chỉ lội biển (để rồi mắc mưa,nhiễm nước,nằm vật suốt 1 tuần liền, sáng sủa, tối sủa ,nửa đêm sủa, đang ngủ cũng ngóc đầu dậy sủa mah mơ hồ tưởng tượng có người lật đật bung mền,rót cho hớp nước ...),vẫn ăn cơm ở một chỗ , cafe ở một chỗ ...
...Sẽ vẫn sống chung với ký ức, dù biết... lẽ ra nên vứt mẹ nó cái phần ký ức ấy đi thì hơn :so_funny:

Sóc Iu
21-09-2010, 01:24 AM
:plz: vừa cười nấc lên trong đêm :plz: = ) )

Cá Ngựa
22-09-2010, 04:52 AM
Mình đang bực àh... cũng chẳng biết nữa...
Ngta nói vậy... :-<
Tự nhiên bực vì onl mà ko thèm buzz mình... [đang invi].. là giận vô cớ đúng ko??????????
Kìm nén....... sẽ vỡ oà vào 1 lúc nào đó ko hay ....
Mình ghét bản thân mình lúc này quá .............

☆ snow flowers ☆
22-09-2010, 11:22 PM
Hum nay lại ko ngủ trưa nữa oỳ :sr: --> mềnh khoẻ thật :bto:

Nhưng lát chiều làm lại ngáp xưống lên cho mà koi :so_funny:

Tối nay cầu mong onl dc, để còn đi vòng vòng chọc phá nữa chứ :sr:

ai bảo mình hâm làm j :hihi:

cactushb
23-09-2010, 10:33 AM
nản , chán , bực bội. Đi học bữa t2 rồi mới gặp lầ biết ngay thế nào cũng bị xỉa xói tới. Bực quá

Ngũ Cung
23-09-2010, 07:16 PM
Just Like You.............

Nghe mãi không chán, mình ghét chính mình, thật vãi đạn chị Kem ạ, có lẽ em...không yêu được nữa rồi, em phải phắn thôi, bỏ của chạy lấy người...

mình thật khốn nạn, nhưng bỏ đi cũng là cái hay.

Cá Ngựa
23-09-2010, 11:13 PM
Tự nhiên nghĩ đến câu "Chẳng là gì của nhau"..
Tự nhiên thấy khoé mắt cay cay...

¶< ¶-¶ ¶
24-09-2010, 05:26 AM
Vào phá phách 1 chút, mình lại thấy mình chẳng còn là mình...

Nhưng mình vui vì "mình chẳng còn là mình: :sr:

Và mình mưốn mình lúc nào cũng là "mình chẳng còn là mình" :haha:

hoahongxanh762
24-09-2010, 05:38 AM
Tháng 9 cũng sắp đi qua , đi học mà vẫn chưa làm được việc gì ưng ý, thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc nữa rồi điều đó cũng sẽ đến.......
Haizzzzzzzzz..mệt mỏi...chán nhưng thôi dù sao phương châm của mình cũng là vui vẻ mà những việc ko vui thì cứ để nó qua.để mỉm cười bước tiếp...:smile:.......

Trang Sassy
24-09-2010, 10:40 PM
Đm cứ vào cái HHT này là khá khó chịu vs 1 số đứa nhé

Uờ
25-09-2010, 04:05 PM
Mùa Thu...

...trời Thu toàn gió, ngồi trong phòng mở cửa sổ và có thể nghe được tiếng gió cuốn đám lá khô ...giòn tan. Nghe thích thật đấy... trời Thu hôm nay 21 độ, mai 29 độ ...Sướng = ) )

5:00 PM - buồn ngủ rũ rượi >.<

Uờ
26-09-2010, 12:10 PM
Đi đám cưới thử có 5/10 món mà về nhà vẫn no tới hôm nay = ) )

-Mindy-
27-09-2010, 01:27 AM
Ngước mặt lên nhìn, thấy sao mình thấp kém quá. Cuối xuống nhìn, vẫn thấy mình tầm thường - vô dụng.
Cứ nhắc lòng rằng nhìn thẳng mà bước tới phía trước nhưng bản thân không làm được.

☆ snow flowers ☆
27-09-2010, 03:08 AM
Mình gần vô trường rồi...

Sao mình cứ thấy bất ổn làm sao, hối hận là việc ko nên nhưng mình lại để nó xảy ra, haizzz...

Nhưng ko sao cả, mình tự an ủi dc mình mà, dù những điều hơi nhảm 1 tí, là có tụi bạn mình wen học chung... OMG :(

Cá Ngựa
27-09-2010, 11:08 PM
Sao dạo này hành động của nhiều người làm mình cảm thấy khó hiểu thế nhỉ ???

.:_charlotte_:.
28-09-2010, 03:52 AM
Há há sắp tới tháng 10 ròi ! Sắp tới ròi ! :sr:

Thu Quỳnh
28-09-2010, 08:50 AM
Thế là sắp hết tháng 9 rồi...
Thế là sắp sang tháng 10 rồi...
Thế là sắp bắt đầu những căng thẳng mới rồi...

☆ snow flowers ☆
28-09-2010, 09:10 AM
Hum nay chán... cực nản...
[ mà hình như ngày nào mình cũng than cái câu này thì phải :(]

Sáng nay đi photo, làm sim.

photo đã xong, còn sim ng ta hẹn những 2 tuần nữa, ôi làm sao mình chịu dc cái đt trống tiền trong th/gi dài như vậy chứ :cry:

Cá Ngựa
28-09-2010, 09:25 PM
Theo tình thì tình chạy... trốn tình thì tình theo...
Haizzzzz .. Bao giờ cho đến tháng 10 ...

Muộn
28-09-2010, 11:05 PM
Tính ra thì mình cũng sắp vào học rồi nhỉ, chẳng bik mình có thích ứng dc hay ko...

Nhưng cái mình wan tâm là liệu mình có nên ôn thi năm sau nữa hay ko?

Hay mình học cái này cho đến khi ra trường?!?!

Không ổn rồi !

Uờ
29-09-2010, 11:56 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS85OS9lOTk5ZTNlOTI1MjdiYjE1ZGIzMWI3MTliOWVmZjYyY S5cUIbaBmUsICDN8TdUngG6r25nIFWeBDoCBNxrBhfFBo4WeBq hWeBSBUmUsICsaw4WeBdUngfWeBmd8ZmFsmUsIC2U

Từ khi anh biết yêu em
Ngày đêm cứ nhớ mong em
Cầu cho đêm mau trôi qua
Để ngày mai anh sẽ đến bên em
Để nhìn bóng dáng thân quen
Cùng hai con mắt đen đen
Mỗi khi em bắt gặp lúc anh nhìn em

Nhớ đến mái tóc của người
Nhớ đến những lúc người cười
Nhớ chiếc hôn ngọt ngào trên môi
Đã có những lúc bồi hồi
Đã có những lúc nghẹn lời
Đã có những lúc giận hờn thế xong lại thôi

Một ngày mới đã đến và lại được bên em
Để anh cho em niềm vui, em cho anh tiếng cười
Để cho ta không lẻ loi

Em là nắng chiếu sáng, anh là mưa lang thang
Nắng với mưa đã hoà tan bao đam mê ngút ngàn
...đến bên ta thật dịu dàng!


T6 nghỉ, khoẻ :mpl:
...rảnh để đi khám bệnh rồi = ) )