Xem đầy đủ chức năng : chia tay...
.:oo0wjndy0oo:.
04-09-2010, 10:42 AM
chia tay lòng nhói buồn đau
nhưng đành nén lại nói lời chia tay
vô tình gió ghé nơi đây
giờ buồn vời vợi phải xa chốn này
có lẽ sẽ vào 1 ngày
gió đây quay lại để thăm mọi người
[L][Q].[Angel]
04-09-2010, 06:42 PM
Gió bay đi em rất buồn
Còn đâu cơn gió thổi quên mùa hè
Giang tay ôm lấy gió nè
Sao không giữ được, tình để "gió bay"
Gió (thím iu quý) rồi 1 ngày nào đó gió sẽ quay lại chứ? gió hứa đi ,, cháu sẽ đợi :mecry: gió đi đừng quên cháu nhé.....
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
04-09-2010, 07:13 PM
chia tay lòng buồn xiết bao!
jó đi mang theo bao nổj sầu!
để lạj nơj đây những ỳ nhớ thương!
ảo thì vấn vương vok đả xa rùj!
Bao ngày nhớ mãj nơj đây, jó vô hình quấn bay bao ngôj nhà!
conkhisat
04-09-2010, 09:39 PM
Chia tay rồi Gió đã xa vườn
Gió bay muôn ngả tìm đường đi riêng
Vườn thơ nay thiếu vắng một người
Thiếu người bạn hiền cùng ngồi bost thơ
Lòng buồn xin dâng nỗi niềm
Chúc gió tìm nhiều hạnh phúc ở đời
Mong sao cho đến một ngày sau
Gió quay trở lại ta say bost bài
¶< ¶-¶ ¶
06-09-2010, 07:52 AM
Ừ thì cứ đi, gió vui vẻ
Lúc nào thấy bưồn cứ lên đây
Không hẳn sẽ hết nhưng tan nhanh
Lại vui vẻ thôi, tạm biệt nhé !
hoahongxanh762
06-09-2010, 08:04 AM
Nhớ chị gió lại vào đây
Chị đi bao giờ mới trở lại
Ngày sau dù có gì thay đổi
Thì lòng em vẫn đợi chị về.........
sn0w_white
13-09-2010, 05:41 PM
buồn lòng khi phải chia tay
một người bạn tốt ngày ngày sẽ chia
hôm nay mới biết bạn đi
lòng buồn thương nhớ mong người về đây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.