Xem đầy đủ chức năng : vô tình.........sóng
kỳ quân*zen
03-09-2010, 08:56 PM
sóng vô tình quá nhỉ
sóng mãi miết đi chơi
chẳng nghĩ đến đơn côi
của bờ buồn đợi sóng
sóng vô tình quá nhỉ
ào ạt tất vào bờ
để chợt tình cơn mơ
lâu đài xây biến mất
sóng vô tình quá nhỉ
chỉ nghĩ đến mình thôi
làm hạt cát cuốn trôi
xa bờ xa ngàn mét
*# sóng biển *#
04-09-2010, 04:35 AM
con sóng nhỏ lang thang 
từ sông ra tận bể
bao kí ức đem theo
gửi vào trong cơn gió
sóng bắt đầu từ gió
rồi tan cùng biển khơi
để những lúc chơi vơi
tìm vào đùa cũng cát
 buồn vui sóng vẫn hát
để quên hết niềm đau
và gửi tới mai sau
tình yêu con sóng nhỏ
~*ẢO ẢNH*~
04-09-2010, 05:28 AM
con sóng nhỏ lang thang 
Biết đâu bờ cát trắng 
Đang ngày đêm thầm lặng 
Chờ mong sóng quay về 
Nào ngờ sóng mải mê 
Vui cùng con nước lớn 
Từ sông ra biển rộng 
Ngày ngày sóng hát ca
Chỉ còn bờ cát xa
Ngày đêm thuơng nhớ sóng
black~rose
04-09-2010, 05:37 AM
đêm đêm sóng vẫn thế
vỗ nhẹ bờ cát nào
sao vô tinh thế sóng
gột rửa mất dấu chân
ai lặng lẽ qua đây
sao chẳng mang đi hết
những nỗi lòng chẳng vơi
sóng vẫn cứ ồn ào
vô tư đùa với cát
trêu ngươi kẻ cô đơn
ngồi nhìn sóng trong đêm
mà nhớ một bóng hình
sóng cứ về biển rộng
cứ từng cơn dội về
như từng sóng trong ai
dội về mãi chẳng vơi
kỳ quân*zen
17-09-2010, 08:43 PM
sóng vô tình là thế
nên để biển chờ hoài
khi nào thấy chơi vơi 
cần bàn tây ấm áp
sóng quay về cùng cát
để cho biển vỗ về
đi qua những cơn mơ 
sóng thương bờ vô kể
black~rose
19-09-2010, 09:02 PM
sóng vô tình là thế
hết đùa gió trêu trăng
lại đêm đêm đùa sợi giây của sao
để bờ cát khắc trái tim cô đơn
như lòng ai buồn theo sóng vỗ bờ
sóng dội về tưng đợt 
như tiếng sóng vô tình về trong ai
cứ cồn cào da diết
lại khắc khoải nhớ mong
rồi vô tình mưa đêm về cùng sóng
làm bờ cát lạnh băng hạt mưa rơi
nooic lòng ai lại dội về cơn sóng
 maicx chẳng vơi lại lạnh giá hạt mưa
sóng cứ về
mưa vô tình cứ rơi
nước mắt ai hoài mặn giọt mưa biển
rơi lặng lẽ trên bờ cát cô đơn
hoahongxanh762
21-09-2010, 05:18 PM
Sóng vui đùa vỡ oà vào biển cả
Bọt biển tan những kí ức ngày xưa
Để sông nơi đó lòng buồn hiu quạnh
Nhớ sóng hoài cứ đứng ngóng trông.
Ngày xưa ấy khi sóng ở với sông
Niềm vui nhỏ nhỏ làm ai hạnh phúc
Nhưng cuộc đời lắm lúc thật khó hiểu
Sóng hoà biển để chuốc lấy khổ đau.
Đến một ngày sông nhấc mình tìm sóng
Đổ ra khơi nhập vào nước biển
Con sóng ngày nao đã tan vào biển
Sông khóc buồn theo sóng hoà biển xanh
black~rose
21-09-2010, 10:42 PM
Sóng là thế và tình anh là thế
khj sóng đến cuộn trào mạnh mẽ
mang âm thanh tình sóng ôm bãj cát
để bọt bjển vỡ tan trong tjếng sóng
rồj vộj vàng tam ra trăm ngàn cơn sóng nhỏ
cho bờ cát ngậm ngùj nhìn cơn sóng
mãi mjết tan ra cứ đùa mãj 
tráj tjm e như bờ cát trảj dàj
đợj chờ và nhớ a thật nhjều
buồn lặng lẽ khj anh rờj xa e
như con sóng tan ra trên bờ cát
kỳ quân*zen
12-10-2010, 03:33 AM
sóng cứ thế vui đùa vào biển cả
biển cứ vô tình đây sóng đi xa
sóng buồn són khóc ,sóng la cà
nơi nào đó xa xôi không biết nữa
sóng cứ thế đùa vui hơn nữa
chẳng biết rằng nơi này biển ngóng trông
thôi thì biển chẳng ước mong
chỉ cần sóng cười vui hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.