thattinhbuondoi
03-09-2010, 02:07 AM
Mình ở 1 tình huống khó xử quá, kô biết nên làm thế nào mong mọi người giúp đỡ
Mình đang cưa 1 cô gái, tình cờ vào nhà cô ta uống bia, nên kết luôn, mình gửi hoa tặng 2 lần và cuối cùng cũng xin đc số dt. Sau 1 thời gian nấu cháo, cuối cùng mình cũng rủ được cô ấy đi chơi buổi đầu tiên. Mọi thứ xảy ra khá tốt khi cả 2 đều vui vẻ, rồi mình đèo cô ấy đi học 1 hôm, cũng khá tột
Lần thứ 2 đi chơi thì là do cô ấy nhắn tin cho mình bảo mấy chị họ mời mình đi xem fim, mọi thứ cũng rất tốt đẹp, hôm đấy mình còn nắm tay cô ấy, và cô ấy thi không hề phản kháng gì, cứ để mình nắm tay.
Lần thứ 3 đi chơi thì giữa 2 người thôi, trước khi đi chơi cô ấy còn bảo mình vào xin fep bố mẹ cô ấy, mình cũng vào xin phép đàng hoàng, lúc về mình đưa cô ấy ra nhà họ hàng, và cô ấy bảo mình vào chào mọi người, mình cũng vào chao. Hôm đó đi chơi mình vẫn nắm tay, khoác vai, quàng eo cô ấy, cô ấy không phản đối bất cứ hành động nào của minh. Lúc về mình còn nói mượn tay cô ấy cầm cho đỡ lạnh thì cô ấy cũng đưa ra cho mình câm. Mình nghĩ mọi chuyện đang tiến triển hết sức tốt đep.
Thế rồi sau hôm đi chơi lần thứ 3 đấy 2 ngày, mình rủ cô ấy đi ăn sau khi đi học thì cô ấy nói là bận không đi được, mình rủ đi chơi vào cuối tuần thì cô ấy nói tuần này cô ấy đi sinh nhật khá nhiều cho nên đi thi đi đươc với mình thôi nhưng bố cô ấy không vừa long. Mình rủ cô ấy đi ăn sáng vào ngày nghỉ thì cô ấy bảo phải bận bán hàng cho me. 3 lời mời đều bị từ chối trong 1 tuân. Buôn điẹn thoại thì cô ấy vãn buôn, thậm chí không bận với mình bao giợ Mình bảo mình không được gặp thì nhớ cô ấy và cô ấy nói sẽ đưa cho mình ảnh của cô ấy, nhớ thì nhìn/
Và 1 tối mình hỏi cô ta, đã bao giờ anh xuất hiện trong đầu em chưa. Cô ta trả lời:
Không biết anh tin không nhưng..... thực sự thì đã có lúc em nghĩ đến anh...nhưng không nhiêu.
Từ lúc em quen cô ý đến giờ được 5 tuần rồi
Mọi người cho em hỏi em nên làm thế nào, nên tiếp tục hay dừng lại!, và em kô biết là cô ấy đang như thế nào với em
.
Mình đang cưa 1 cô gái, tình cờ vào nhà cô ta uống bia, nên kết luôn, mình gửi hoa tặng 2 lần và cuối cùng cũng xin đc số dt. Sau 1 thời gian nấu cháo, cuối cùng mình cũng rủ được cô ấy đi chơi buổi đầu tiên. Mọi thứ xảy ra khá tốt khi cả 2 đều vui vẻ, rồi mình đèo cô ấy đi học 1 hôm, cũng khá tột
Lần thứ 2 đi chơi thì là do cô ấy nhắn tin cho mình bảo mấy chị họ mời mình đi xem fim, mọi thứ cũng rất tốt đẹp, hôm đấy mình còn nắm tay cô ấy, và cô ấy thi không hề phản kháng gì, cứ để mình nắm tay.
Lần thứ 3 đi chơi thì giữa 2 người thôi, trước khi đi chơi cô ấy còn bảo mình vào xin fep bố mẹ cô ấy, mình cũng vào xin phép đàng hoàng, lúc về mình đưa cô ấy ra nhà họ hàng, và cô ấy bảo mình vào chào mọi người, mình cũng vào chao. Hôm đó đi chơi mình vẫn nắm tay, khoác vai, quàng eo cô ấy, cô ấy không phản đối bất cứ hành động nào của minh. Lúc về mình còn nói mượn tay cô ấy cầm cho đỡ lạnh thì cô ấy cũng đưa ra cho mình câm. Mình nghĩ mọi chuyện đang tiến triển hết sức tốt đep.
Thế rồi sau hôm đi chơi lần thứ 3 đấy 2 ngày, mình rủ cô ấy đi ăn sau khi đi học thì cô ấy nói là bận không đi được, mình rủ đi chơi vào cuối tuần thì cô ấy nói tuần này cô ấy đi sinh nhật khá nhiều cho nên đi thi đi đươc với mình thôi nhưng bố cô ấy không vừa long. Mình rủ cô ấy đi ăn sáng vào ngày nghỉ thì cô ấy bảo phải bận bán hàng cho me. 3 lời mời đều bị từ chối trong 1 tuân. Buôn điẹn thoại thì cô ấy vãn buôn, thậm chí không bận với mình bao giợ Mình bảo mình không được gặp thì nhớ cô ấy và cô ấy nói sẽ đưa cho mình ảnh của cô ấy, nhớ thì nhìn/
Và 1 tối mình hỏi cô ta, đã bao giờ anh xuất hiện trong đầu em chưa. Cô ta trả lời:
Không biết anh tin không nhưng..... thực sự thì đã có lúc em nghĩ đến anh...nhưng không nhiêu.
Từ lúc em quen cô ý đến giờ được 5 tuần rồi
Mọi người cho em hỏi em nên làm thế nào, nên tiếp tục hay dừng lại!, và em kô biết là cô ấy đang như thế nào với em
.