black~rose
01-09-2010, 07:52 PM
vàohọc đã ba ngày giờ lại nghỉ lễ bốn ngày. trường đã buồn giờ còn buồn hơn nữa. nhìn đâu cũng một màu xanh môi trường, đúng là trường của đất đai và môi trường. thấy nhớ hắn quá, hơn một tháng không gặp hắn rùi, nhắn tin hoài mà hắn cứ làm nhóc bực minh hoài ah. ghét ừ thì thích thì đừng vào nữa, ở luôn ngoài đó luôn đi. nhóc không thèm bận tâm nữa. hĩ nói thế chứ nhớ hắn lắm, đi học 3 hum nay không có hắn ngồi sau nghịch tóc nhóc như trước thấy buồn ghê luôn. có lẽ thé mà mấy ông quỷ trong lóp cứ bảo sao dạo này nhóc hiền dẽ sợ luôn. lên lớp ngoan ngoãn, không phá như trước, đưa nào cũng bảo con nhóc này có vấn đề. ai mà biết vấn đè của nhóc là gì. hic bao giờ tên ngóc đó mới chịu vào đây.