PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tớ có một tình yêu......^^!



ngocv0hinh
01-09-2010, 01:52 AM
Không phải tớ yêu Hà Nội ngay từ giây phút đầu tiên như tình yêu mà tớ dành cho quê hương Hưng Yên của tớ...
Lần đầu tiên tớ được lên Hà Nội là khi tớ cùng mẹ đi chơi 1 vòng HN, ngày ấy tớ còn bé lên chỉ thấy THÍCH HN vì ở đấy VUI lắm !!! Từ những cảm giác khó chịu vì sự ồn ã nơi đô thị tớ càng lớn thì cái cuộc sống với bao hi vọng và ước mơ cuả HN làm tớ chết mê. Vì ở đó mọi thứ đều cần có sự làm việc nghiêm túc và chuẩn xác....phải biết nỗ lực cho 1 ước mơ !!!
...Những lần sau đó thường xuyên hơn , khi thì cùng cả nhà , khi thì cùng bạn bè, lúc là đi cùng cả đoàn cùng trong trường...tớ dần cảm thấy trong mình 1 tình cảm đặc biệt mỗi lần lên HN. Nó không có tên-vì tớ không biết gọi là gì ^^!-nhưng rất tuyệt.......
Tớ thích cả con đường thanh niên hay liễu giai...cả cảm giác đi dưới những bóng cây to lớn ở những con phố tấp nập thật lạ,thật dễ chịu......tớ thích ăn kem tràng tiền nữa , mỗi lần ăn kem là phải chờ và khi cầm que kem trên tay thì vui kinh khủng. Hì. Cả nụ cười trong nắng hè chói chang ấy nữa.....
Đi chợ đêm ở HN cũng thú vị lắm nhưng đi mỏi chân cũng chưa chắc chọn được món đồ ưng í :hihi::hihi:....dạo phố thật lâu nữa :theluoi:
Rồi dần dần tình cảm ấy trong tớ lớn dần lên theo năm tháng... từ thích tớ đã yêu :5::fi::hug::cr:......và 2 năm trước thì tớ không nghĩ tớ yêu đến vậy........càng lớn tớ càng nhận thấy tớ có nhiều hơn 1 lí do yêu HN.......
Có những kỉ niệm tớ chỉ nhớ về mỗi khi lên HN.....và có những cảm giác chỉ khi tớ ở HN tớ mới cảm nhận được.......đã có lúc tớ muốn vào tp hcm nhưng giờ thì tình yêu dành cho HN trong tớ đã lớn hơn tất cả........ bắt đầu từ những phồn hoa trong mắt 1 cô bé nhà quê dần dà nó đã trở thành 1 ao ước về 1 cuộc sống với những ước ao của tuổi trẻ.......tớ yêu HN !!!!!!!!!!

[L][Q].[Angel]
01-09-2010, 02:52 AM
Tem , HN tớ cũng muốn một lần đặt chân đến HN nhưng....từ nam ra bắc thì cả một chặn đường dài vì thế tớ chỉ đến trong mơ thui hehe