PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những thổ lộ ngược mùa !!!



Tommy Nguyễn
01-09-2010, 12:31 AM
Lãng !!!

Đêm, giữa cái lãng đãng khói thuốc, giữa cái lãng đãng tâm tư, bỗng dưng T giật mình ...

Thì dĩ nhiên T giật mình khi bất chợt nhận ra chẳng hiểu T đang đứng ở đâu trong chính cái con đường mà T bước, chính cái con đường T chọn mà bấy lâu T cứ nghĩ rằng đó là con đường thật đẹp - một con đường trải dài với 2 hàng cây phong vàng và những chiếc lá phong ngập bàn chân.

T vẫn nói, vẫn là câu nói muôn thưở "Thời gian trôi qua nhanh và chậm", T hiểu điều đó có lẽ chẳng thua kém bất cứ một ai hiểu, nhưng T cứ quên đi, quên đi để rồi một ngày lẩm cẩm T nhớ ra và ... T tiếc nuối.

Hình như trong T đang vỡ dần, vỡ dần một điều gì đó, hình như trong T những kỷ niệm cứ nhạt dần, nhạt dần, hình như trong T bóng hình ấy đang mất nét dần, mất nét dần. Đến bây giờ T mới biết T đang quên dần đi hình bóng của "người ấy", quên theo mỗi ngày, quên theo mỗi khoảng lặng và quên theo mỗi dòng chữ T viết.

T tham lam, T ôm cả một mớ những xúc cảm vào lòng, những xúc cảm bay vần vũ quanh T theo những hướng khác biệt nhau, những tốc độ khác biệt nhau và những màu sắc khác biệt nhau. Có đôi khi T bất chợt thấy rằng, hình như T cứ cố sống, cố viết chẳng qua để cân bằng và dung hòa những cảm xúc đó mà thôi.

Con người là thế hay chỉ riêng T là thế ? Là sống cho gia đình, là yêu người chung chăn gối với mình, nhưng vẫn sợ rằng một ngày sẽ quên mất hình bóng của "người cũ", lại càng sợ rằng trong tâm trí của người ấy, hình bóng của mình đã nhạt nhòa đến mức không tồn tại, con người là tham lam hay chỉ riêng T tham lam ???

Ngược mùa, những kỷ niệm thật buồn đến với T trong cái lạnh man man, trong cái thở dài của những chiếc lá lặng lẽ rời cành, những kỷ niệm buồn cứ đến đúng vào lúc T cần có bên mình một hơi ấm nhất (không phải hơi ấm bản thể, nhân thể mà là hơi ấm thấm trực tiếp từ khí trời). T đang đau trong cái đau ngược mùa ...

Cho đến tận những dòng chữ cuối T vẫn không hiểu T hiện giờ có đang buồn không, T hiện giờ có đang đau không hay đó chỉ đơn thuần là một dạng cảm xúc thường đến khi kết thúc một điều gì đó ??? T không biết nhưng có lẽ T mong rằng đó chỉ là một dạng cảm xúc, vậy là được rồi.

Lãng !!!

thu tim
01-09-2010, 01:58 AM
Cảm xúc của con người là những thứ ko thề quyết định , dù vui hay buồn ai cũng cần có một chút cảm xúc...tuy nhiên đôi khi cũng là người vô cảm.