PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngủ đi em nhé! với giấc mơ không trọn vẹn.



ngoky
31-08-2010, 11:23 PM
Em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa la. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Giấc mơ đã vội vàng ra đi khi nó còn dang dở phải không em? Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao ... Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái.
Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại.
Ngủ đi em nhé! Anh mãi yêu em.

TB: Mùa đông lại sắp đến rồi, em nhớ phải đắp chăn cẩn thận nhé, bởi anh không còn có thể ủ ấm cho một cô bé chuyên đạp chăn lung tung nữa đâu!

[*Chít*]
01-09-2010, 02:24 AM
Giấc mơ đã vội vàng ra đi khi nó còn dang dở phải không em?
Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại.


chẳng có tình yêu nào trọn vẹn đến tuyệt đối, chẳng có chuyện tình nào có một ending mà không trải qua sóng gió cả. Giấc mơ đax kết thúc rồi thì hãy cứ để nó kết thúc đi, hãy cứ để nó mãi chỉ là giấc mơ thôi, nhớ làm gì, yêu làm gì, đau đớn làm gì............ khi mãi mãi người không trở về bên ta?

hãy cứ để tình yêu ấy được ngủ yên với những giấc mơ đẹp đi ! Sống một cuộc sống thật hạnh phúc, rồi một ngày nào đó sẽ có một giấc mơ khác đẹp hơn tìm đến bên ngoky. thượng đế sinh ra con người không để ai phải cô đơn đâu.

Sad
01-09-2010, 02:49 AM
giấc mơ đó cứ ám ảnh bạn mãi thôi.h thì tỉh giấc mơ đó đi và trở về hiện tại nhé

Mi Yuu - Duyên
01-09-2010, 03:34 AM
Trên con đường 0f em sẽ hok bao h có hình bóng 0f anh và trên con đường 0f anh thì sẽ hok bao h có hình bóng 0f em . 2 con ng , 2 thế giới , 2 lối đi.... Mãi mãi hok có nhau !!!
Đừng nằm mơ nữa tỉnh dậy đi ấy ơi !!! Mình cũng đã ngủ quên trong giấc mơ vô vọng ấy nhưng cũng chả làm đc j nên hồn cả , giấc mơ chỉ là giấc mơ th0y bạn àh !!! Tỉnh dzậy bắt đầu 1 ngày mới tràn ngập iêu thương 0f bạn bè và ng thân lun lun bên bạn . H0k coá t/y nào trọn vẹn cả đâu ! Đừng tjn wóa nhìu vào t/y mà hãy tin thật nhìu vào chính bản thân mình.... Cố lên anh dzai àh :) Mọi ng lun bên anh màk :smile1:

ngoky
01-09-2010, 05:41 AM
;5057436']chẳng có tình yêu nào trọn vẹn đến tuyệt đối, chẳng có chuyện tình nào có một ending mà không trải qua sóng gió cả. Giấc mơ đax kết thúc rồi thì hãy cứ để nó kết thúc đi, hãy cứ để nó mãi chỉ là giấc mơ thôi, nhớ làm gì, yêu làm gì, đau đớn làm gì............ khi mãi mãi người không trở về bên ta?

hãy cứ để tình yêu ấy được ngủ yên với những giấc mơ đẹp đi ! Sống một cuộc sống thật hạnh phúc, rồi một ngày nào đó sẽ có một giấc mơ khác đẹp hơn tìm đến bên ngoky. thượng đế sinh ra con người không để ai phải cô đơn đâu.

Khi hiện thực đã không con như ước muốn của mình, hãy để điều đó xảy ra trong nhưng giấc mơ. Chỉ trong giấc mơ thôi!

ngoky
01-09-2010, 05:44 AM
giấc mơ đó cứ ám ảnh bạn mãi thôi.h thì tỉh giấc mơ đó đi và trở về hiện tại nhé

Cảm ơn bạn, nhưng giấc mơ này không ám ảnh, nó sống trong mình cùng tình yêu.

ngoky
01-09-2010, 05:51 AM
[QUOTE=Duyen tieu thu;5057518]Trên con đường 0f em sẽ hok bao h có hình bóng 0f anh và trên con đường 0f anh thì sẽ hok bao h có hình bóng 0f em . 2 con ng , 2 thế giới , 2 lối đi.... Mãi mãi hok có nhau !!!
Đừng nằm mơ nữa tỉnh dậy đi ấy ơi !!! Mình cũng đã ngủ quên trong giấc mơ vô vọng ấy nhưng cũng chả làm đc j nên hồn cả , giấc mơ chỉ là giấc mơ th0y bạn àh !!! Tỉnh dzậy bắt đầu 1 ngày mới tràn ngập iêu thương 0f bạn bè và ng thân lun lun bên bạn . H0k coá t/y nào trọn vẹn cả đâu ! Đừng tjn wóa nhìu vào t/y mà hãy tin thật nhìu vào chính bản thân mình.... Cố lên anh dzai àh :) Mọi ng lun bên anh màk :smile1:[/QUOTE

Uhm! 2 con đường riêng, 2 con người, nhưng con đường mình sẽ đi luôn hướng về em. giấc mơ này mình xin giữ riêng vào lòng,để hàng ngày vẫn có em!