Xem đầy đủ chức năng : Anh cứ vô tình
Hoconkinhcan
10-09-2005, 03:37 AM
Anh cứ vô tình,anh đâu có biết
Có đôi mắt thơ ngây liếc nhìn.
Cứ dõi theo anh mọi lúc, mọi nơi
Nhưng anh vô tình nào hay biết.
Anh vẫn cứ nói, cứ cười vui vẻ
Không hay biết có người thầm mến
Vì tiếng cười ,giọng nói của anh
Nhưng anh vô tình không hay biết.
Anh vẫn thế cứ tự nhiên vô tư lự
Làm cho em không thể nào nói được,
Dù đó chỉ là ba từ ngắn ngủi
Nhưng không thể nào nói với anh.
Tại sao anh cứ vô tư đến thế
Để tình em càng thêm xao xuyến
Để em càng nhớ thương anh hơn
Chỉ muốn nói:"Em yêu anh rất nhiều".
ketronchay_tinhyeu
10-09-2005, 06:39 AM
anh cứ vô tình giã như điết
những lúc em đay nhìn anh miết
nhưng anh cứ vờ như o biết
để em tiết hoài một cái liết
seshi
11-09-2005, 05:53 AM
Anh không thể quên em theo năm tháng
Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...
tieuthukhocnhe
11-09-2005, 04:29 PM
anh cứ mãi dửng dưng vô tình
như ko hay có chân tình nhớ thương
em ôm tim nỗi chán chường ko nói
để càng ngày ta dịu vợi cach' xa
ngayayvabaygio_td
11-09-2005, 05:54 PM
em yêu anh mà anh nào có biết
anh vô tình giết chêt trái tim em
tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:13 PM
con tim chết hồn lê lết khắp nơi
cả cuộc đời ơi hỡi sao mà buồn
khi em lỡ mất nguồn thương xưa cũ
môi mằn mặn ũ rủ những tiếng yêu
Hoconkinhcan
14-09-2005, 03:46 AM
em yêu anh,một mối tình thầm lặng
giữ trong tim đau khổ cả tâm hồn
nhưng anh vẫn vô tình như không biết
để tình em chết lặng trong khổ đau.
tha huong
28-01-2007, 07:16 AM
vô tình quá người ta vô tình quá
thấy lụa là quên mất trái tim ta
quên trái tim đau khổ của mọt người
làm sao nói người ơi người xa lạ
ai_vi_ai_ttk3
29-01-2007, 02:20 AM
Anh cứ vô tình cứ vô tình
Vô tình còn hơn phải thất tình ^_^
bạn wa' ai giúp nốt vế cuối di thanks
ChangKhoAnhKiet
31-01-2007, 01:51 AM
Anh vô tình thế sao em chẳng nói
Em cũng cười đùa bên những người không quen
Thế làm sao nói anh hổng có ghen
Anh vô tình lắm nhưng chuyện gì cũng biết
Anh vô tình mà thường xuyên tâm sự
Những điều hằng ngày mơ ước của riêng anh
Gọi phone cho em kể chuyện thì thầm
Quan tâm đến em khi nàng ngã bệnh
Anh vô tình tại vì ai thế nhỉ
Em cũng lầm lì chẳng nói gì anh nghe
Những điều trong lòng sao cứ mãi dấu che
Anh vô tình hay là em không hiểu?
Anh vô tình nói ra thì có lỗi
Nhưng cũng bởi vì anh đây quá yêu em
Anh sợ nói ra tình bạn sẽ không bền
Sợ gặp mặt nhau người quen thành xa lạ...
Anh Kiệt
tieubachlongtctn
31-01-2007, 02:16 AM
Anh không thể quên em theo năm tháng
Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...
em biết không anh cũng như em vậy
chẳng thể nào theo năm tháng tàn phai
lòng yêu em và vẫn mãi yêu hoài
mặc xã hội ngoài dòng đời biến đổi
anh vẫn chẳng thể đi tìm tình yêu mới
bởi trong anh còn có em dạt dào
và hàng đêm anh vẫn hỏi ngàn sao
làm thế nào để cho anh yêu mãi
:cr:
huyngo_us_ms
31-01-2007, 04:33 AM
Anh đi bỏ mặc con đường.
Anh đi để lại thằng ku cho nàng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.