umbrella_tn
30-08-2010, 07:11 AM
"Dường như , em đã đắm chìm rất lâu trong giấc mộng ấy ...."
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/1-Dao20Nami202-20flickr.jpg
"Em, đang bước đi trên con đường đầy lá rụng của mùa thu mang đậm một sắc đỏ ....Và rồi, tựa như 2 ta cùng nhau hẹn ước, và rồi .... cùng gặp mặt nhau....giống như ngày này của 4 mùa về trước .... "
Thật giống như những câu chuyện đẹp mà chúng ta cùng viết nên, như những lời hẹn ước vĩnh viễn bên nhau mãi mãi k xa rời ... mà sao.... giờ đây ... chỉ có một mình em .... chỉ có mình em chờ đợi ....
Sự cô đơn ấy vẫn được giải thoát mỗi khi em chìm vào giấc ngủ...Khi những kỉ niệm cùng anh hiện về... thế nhưng .... tại sao ....???? trái tim em không thể đón nhận....rồi dường như .... khoảng cách của chúng ta ....cứ dần dần trôi xa
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/chiatay_l.jpg
MỘt năm trôi qua, em đã sống như quên anh... em đang quên anh có phải không??? trái tim em k cho phép em làm như vậy.... Nhưng tại sao....hình bóng anh trong em cứ nhạt dần, nhạt dần... nó trở thành một sự dày vò chính bản thân em....
Dù chỉ là nhói đau trong lòng...thì nước mắt vẫn cứ rơi mỗi khi kìm nén trái tim mình
nếu như, trái tim em vẫn cứ đập mạnh mỗi khi ở cạnh anh như trước, nếu như anh vẫn là cả thế giới mà em có, nếu như anh vẫn là người duy nhất em cần, nếu như anh ... vẫn cứ mãi mãi ở cạnh bên em ...
Liệu h đây, em có đau khổ như vậy ????
Nếu như , anh không phải là định mệnh của em
Nếu như đây chỉ là một khoảnh khắc chợt thoáng qua ????
Khoảnh khắc mà em đứng cạnh người đã ra đi, đã để em lại một mình và chờ đợi ????
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/vmfbmfgb.jpg
.......
.......
.......
Anh khiến em thao thức, khiến em khóc thầm, biến em thành một con ngốc, biến thành một đứa bé .... Dù thế nhưng ... em vẫn cứ sợ hãi,nếu cứ vậy thì khoảng cách của chúng ta vẫn cứ xa nhau, và rồi tình cảm đó trong em sẽ nhạt dần .... để rồi em sẽ k còn yêu anh đc nữa ....Điều đó làm em vô cùng sợ hãi
.....
.....
.....
Nếu ....
Nếu như ... đó là sự yêu mến, đó là sự khát khao cuối cùng ....và ....
Anh ... vẫn k trở về ....có lẽ ...em sẽ quên anh ....
Và rồi đến lúc đó ....Nếu như lại gặp nhau như vậy .... dù khí đó, có cảm giác được tiếng nói, có cảm thấy đc hơi ấm của nhau .....hãy giả vờ như k biết em
Dù cho .... anh còn yêu em hay chăng nữa ....
Dù cho .... Chúng ta đã có những ngày đẹp đẽ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương
Thì giữa chúng ta cũng đã từng có khoảng thời gian xa cách, những lần cãi vã vô lí làm tan nát con tim....giờ hãy chôn vùi tất cả và .... chờ đợi một khoảng thời gian thử thách ....để trái tim em có đủ dũng cảm lìa xa anh nhưng vẫn hướng về anh
Dù cho ....
bao mùa có đi qua....
Dù cho....
Bao năm đã trải qua ...
Em mong rằng .... chúng ta ... sẽ không gặp lại nhau ... như trong giấc mơ này ....
giấc mơ mà anh ....
và em ....
Chia tay .....
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/080824051853-399-255.jpg
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/1-Dao20Nami202-20flickr.jpg
"Em, đang bước đi trên con đường đầy lá rụng của mùa thu mang đậm một sắc đỏ ....Và rồi, tựa như 2 ta cùng nhau hẹn ước, và rồi .... cùng gặp mặt nhau....giống như ngày này của 4 mùa về trước .... "
Thật giống như những câu chuyện đẹp mà chúng ta cùng viết nên, như những lời hẹn ước vĩnh viễn bên nhau mãi mãi k xa rời ... mà sao.... giờ đây ... chỉ có một mình em .... chỉ có mình em chờ đợi ....
Sự cô đơn ấy vẫn được giải thoát mỗi khi em chìm vào giấc ngủ...Khi những kỉ niệm cùng anh hiện về... thế nhưng .... tại sao ....???? trái tim em không thể đón nhận....rồi dường như .... khoảng cách của chúng ta ....cứ dần dần trôi xa
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/chiatay_l.jpg
MỘt năm trôi qua, em đã sống như quên anh... em đang quên anh có phải không??? trái tim em k cho phép em làm như vậy.... Nhưng tại sao....hình bóng anh trong em cứ nhạt dần, nhạt dần... nó trở thành một sự dày vò chính bản thân em....
Dù chỉ là nhói đau trong lòng...thì nước mắt vẫn cứ rơi mỗi khi kìm nén trái tim mình
nếu như, trái tim em vẫn cứ đập mạnh mỗi khi ở cạnh anh như trước, nếu như anh vẫn là cả thế giới mà em có, nếu như anh vẫn là người duy nhất em cần, nếu như anh ... vẫn cứ mãi mãi ở cạnh bên em ...
Liệu h đây, em có đau khổ như vậy ????
Nếu như , anh không phải là định mệnh của em
Nếu như đây chỉ là một khoảnh khắc chợt thoáng qua ????
Khoảnh khắc mà em đứng cạnh người đã ra đi, đã để em lại một mình và chờ đợi ????
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/vmfbmfgb.jpg
.......
.......
.......
Anh khiến em thao thức, khiến em khóc thầm, biến em thành một con ngốc, biến thành một đứa bé .... Dù thế nhưng ... em vẫn cứ sợ hãi,nếu cứ vậy thì khoảng cách của chúng ta vẫn cứ xa nhau, và rồi tình cảm đó trong em sẽ nhạt dần .... để rồi em sẽ k còn yêu anh đc nữa ....Điều đó làm em vô cùng sợ hãi
.....
.....
.....
Nếu ....
Nếu như ... đó là sự yêu mến, đó là sự khát khao cuối cùng ....và ....
Anh ... vẫn k trở về ....có lẽ ...em sẽ quên anh ....
Và rồi đến lúc đó ....Nếu như lại gặp nhau như vậy .... dù khí đó, có cảm giác được tiếng nói, có cảm thấy đc hơi ấm của nhau .....hãy giả vờ như k biết em
Dù cho .... anh còn yêu em hay chăng nữa ....
Dù cho .... Chúng ta đã có những ngày đẹp đẽ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương
Thì giữa chúng ta cũng đã từng có khoảng thời gian xa cách, những lần cãi vã vô lí làm tan nát con tim....giờ hãy chôn vùi tất cả và .... chờ đợi một khoảng thời gian thử thách ....để trái tim em có đủ dũng cảm lìa xa anh nhưng vẫn hướng về anh
Dù cho ....
bao mùa có đi qua....
Dù cho....
Bao năm đã trải qua ...
Em mong rằng .... chúng ta ... sẽ không gặp lại nhau ... như trong giấc mơ này ....
giấc mơ mà anh ....
và em ....
Chia tay .....
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/080824051853-399-255.jpg